Ninh Bình: Bồi dưỡng sử dụng SGK tiếng Anh lớp 1 năm học 2020-2021

Ninh Bình: Bồi dưỡng sử dụng SGK tiếng Anh lớp 1 năm học 2020-2021

Thamgia bồi dưỡng, học viên được nghe giảng viên là chuyên gia của các nhà xuất bảngiới thiệu tổng quan, giá trị cốt lõi, ý tưởng tiếp cận, cấu trúc, đơn vị bài họccủa bộ sách, phân phối chương trình, học liệu hỗ trợ GV, cha mẹ HS và HS khi sử dụng bộ sách;

Mặt khác, các chuyên giacũng hướng dẫn kĩ thuật, cách thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp đặcđiểm lứa tuổi, phù hợp tư duy ngôn ngữ của trẻ, dạy tiếng Anh qua kể chuyện; đượcxem bài giảng mẫu, thực hành soạn giảng, dạy demo…

Cùng đó các học viên sẽ traođổi, thảo luận và nghe phản hồi của giảng viên, đơn vị phát hành sách về việckhai thác tài nguyên kèm các bộ SGK, việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong soạn giảng, triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá.

Kếtthúc lớp bồi dưỡng trực tiếp, học viên tham gia sẽ làm khảo sát đánh giá kết quảvà cùng với việc tham gia bồi dưỡng trực tuyến, sẽ tiếp tục tự nghiên cứu về SGK, tài liệu hướng dẫn sử dụng SGK, các bài dạy mẫu, cáchọc liệu bổ trợ liên quan để dạy học môn Tiếng Anh cho HS lớp 1 năm học2020-2021 và các năm học tiếp theo đạt hiệu quả.

Đượcbiết, vào ngày 9/7/2020 lớp bồi dưỡng sử dụng sách Macmillan Next Move cũng đượcSở GD&ĐT Ninh Bình tổ chức tiếp tục tại Trường tiểu học Ninh Giang huyệnHoa Lư (một trong những trường tiểu học lựa chọn sử dụng bộ sách trong năm học2020-2021).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.