Niềm vui vỡ òa của những giáo viên trúng tuyển không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là những câu chuyện cảm xúc về tình yêu và nỗ lực theo đuổi nghề giáo.
Thành quả xứng đáng của sự kiên trì và tình yêu nghề giáo
Sinh năm 1984, cô Nguyễn Thị Bình (phường Tân Mai) đã gắn bó với nghề giáo hơn 20 năm, dù chỉ là giáo viên hợp đồng với mức lương ít ỏi. Trong thời gian chờ đợi được tuyển dụng vào biên chế, cô đã có 3 bằng tốt nghiệp, gồm các chuyên ngành: Cử nhân Sư phạm Tâm lý giáo dục (Trường Đại học Sư phạm Huế); Trung cấp Sư phạm Mầm non và Đại học Sư phạm Tiểu học.
Thời quan qua, cô là giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B (phường Tân Mai). Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức vừa qua là cơ hội quý giá để cô hiện thực hóa ước mơ của mình, dù áp lực cạnh tranh lớn. Địa bàn thị xã Hoàng Mai cũ chỉ có 10 chỉ tiêu giáo viên tiểu học, nhưng có tới 90 thí sinh dự thi.
“Với kinh nghiệm tích lũy khi từng công tác ở các cấp học khác nhau và kiến thức tâm lý giáo dục, tôi đã đạt 72 điểm và cũng là người xếp vị trí thứ 10 trong danh sách trúng tuyển. Giờ đây cầm trên tay quyết định chính thức công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Phương A, cách nhà chỉ hơn 1km, tôi mừng lắm. Đó là sự chờ đợi xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực theo đuổi đam mê nghề giáo”, cô Bình bày tỏ.
Trong khi đó, cô giáo Phan Thị Lý trúng tuyển viên chức không chỉ là “niềm hạnh phúc vỡ òa” của cá nhân, mà còn là niềm vui chung của tập thể Trường Mầm non Lê Lợi (Thành Vinh) – nơi cô đang dạy hợp đồng. Bà Trần Thị Bích Thục – Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi, cho biết: “Cô Lý là giáo viên hợp đồng đã 5 năm, khi trúng tuyển được phân công vào trường của chúng tôi. Đây đã là lần thứ 9 cô tham gia ứng tuyển viên chức, với nỗ lực và kiên trì hiếm có. Tập thể nhà trường vui mừng chào đón giáo viên cũ đến nhận công tác với một vị trí mới”.
Cô giáo Phan Thị Lý cũng tâm sự, trước khi đến với kỳ tuyển dụng lần này, cô từng không còn đặt nhiều hy vọng nữa. Nhưng sự khách quan của kỳ thi đã tiếp thêm động lực cho cô giáo mầm non. Với 9 năm ôn thi, cô đã làm bài với tất cả kiến thức, kỹ năng sư phạm đã có và niềm tin đã trở lại.
Cơ hội thể hiện của giáo viên trẻ
Sau hơn 2 tháng Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đợt 1, năm học 2025 - 2026, các tân giáo viên vừa trúng tuyển đã chính thức nhận quyết định công tác. Buổi trao quyết định tuyển dụng được tổ chức trong khuôn viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An. Khi hoàn tất thủ tục, 2 cô giáo trẻ Nguyễn Thị Khánh Huyền và Nguyễn Thị Huệ vui mừng ôm nhau vì ước mơ của đôi bạn cùng lớp đã thành hiện thực.
Cả 2 cùng là sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Vinh và vừa tốt nghiệp vào giữa năm 2025. Đúng dịp ngành Giáo dục Nghệ An tuyển dụng viên chức, cả Huyền và Huệ đều đăng ký tham gia với tâm thế “thử sức lấy kinh nghiệm”. Khánh Huyền cho biết, dù chưa thực sự dạy học lâu dài ở trường nào, nhưng quá trình 4 năm học đại học đã giúp các em nắm chắc kiến thức chuyên môn.
Bên cạnh đó, những đợt kiến tập, thực tập đã giúp em được làm quen, xử lý các tình huống sư phạm. Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp, cả hai chủ động đi làm thêm tại các cơ sở mầm non tư thục trong vài tháng. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để các em làm quen với áp lực công việc, cách tổ chức lớp học, cũng như cách ứng xử với trẻ trong những tình huống cụ thể. Nhờ vậy, khi bước vào phòng thi, em không gặp quá nhiều khó khăn và bất ngờ.
Khánh Huyền nói thêm: “Em sinh ra trong gia đình có truyền thống sư phạm, mẹ em là giáo viên nên từ nhỏ em được mẹ chia sẻ những câu chuyện nghề, cách xử lý tình huống sư phạm thực tế. Điều này giúp em có thêm những bài học quý giá, và đặc biệt được mẹ tiếp thêm động lực, truyền đam mê nghề giáo”.
Còn Nguyễn Thị Huệ chia sẻ, kỳ tuyển dụng nghiêm túc, cơ hội được chia đều cho tất cả ứng viên, trong đó có cả những sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp, ở vùng nông thôn chúng em được cạnh tranh công bằng, đạt kết quả xứng đáng.
Sau khi trúng tuyển, Khánh Huyền được phân công về công tác tại Trường Mầm non Thanh Thủy (xã Kim Bảng) - một ngôi trường thuộc khu vực biên giới, cách nhà khoảng 7 - 8km. Trong khi đó, Nguyễn Thị Huệ nhận nhiệm vụ tại Trường Mầm non Thanh Thịnh (xã Vân Du) - địa phương nơi em đang sinh sống. Việc được bố trí công tác ngay tại địa phương không chỉ thuận lợi cho sinh hoạt, mà còn tiếp thêm động lực để các cô giáo trẻ yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.
Niềm vui lan tỏa đến trường vùng xa
Từ xã biên giới Nậm Cắn, anh Xồng Bá Thông đi chặng đường hơn 250km xuống Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An để nhận quyết định trúng tuyển giáo viên mầm non thay cho vợ. Cách đây 2 ngày, vợ anh Thông là cô giáo Và Y Mỹ vừa sinh con, đang trong thời gian ở cữ tại nhà, không thể trực tiếp đi nhận quyết định quan trọng này.
Để chắc chắn, anh Thông còn mang theo cả giấy đăng ký kết hôn nhằm “xác minh người thân”. Đến khi cầm trên tay quyết định của vợ, anh vẫn chưa hết băn khoăn, lo lắng. “Được làm giáo viên là ước mơ của Y Mỹ, nhưng lúc này vợ mình vừa sinh chưa đi dạy được. Cả gia đình rất lo lắng không biết có ảnh hưởng đến việc nhận công tác hay không, có bị hủy kết quả trúng tuyển không”, anh Thông bày tỏ.
Trình bày thắc mắc, anh Thông được cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: Trường hợp cô Và Y Mỹ chắc chắn trúng tuyển vào biên chế ngành Giáo dục, “không bị hủy”, “không bị ai thay thế”. Tuy nhiên, đảm bảo quyền lợi người lao động được nghỉ thai sản 6 tháng, nên cô được lùi thời gian nhận công tác. Sau khi hết thời gian thai sản, cô Và Y Mỹ mang theo quyết định tuyển dụng đến cơ sở giáo dục để được tiếp nhận, phân công nhiệm vụ. Sau khi được giải thích anh Thông cũng yên tâm hơn và báo tin ngay cho vợ.
Anh Thông chia sẻ, cả 2 vợ chồng thuộc dân tộc Mông, cùng ở xã Nậm Cắn. Và Y Mỹ tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Vinh, sau đó từng có thời gian dạy hợp đồng trong trường tư thục ở TP Vinh cũ. Nhưng nguyện vọng của vợ là được về quê hương, bản làng dạy học.
“Khi tham gia thi tuyển dụng vòng 2, dù mang bầu nhưng vợ vẫn chăm chỉ học tập, ôn thi. Ngày thi, tôi đưa vợ từ Nậm Cắn xuống Vinh. Vợ nói làm bài khá tốt nhưng vẫn lo lắng, thấp thỏm chờ đợi kết quả. Đến lúc vợ nhận thông báo trúng tuyển vào dạy học tại Trường Mầm non Nậm Cắn, gia đình tôi vui mừng, tự hào lắm”, anh Thông hồ hởi nói.
Cũng đến từ xã vùng cao, thầy giáo Kha Văn Tài - dân tộc Thái, nguyên là giáo viên hợp đồng tại Trường Phổ thông DTBT THCS Huồi Tụ (Huồi Tụ, Nghệ An) đã chính thức được tuyển dụng vào biên chế. Niềm vui nhân lên nhiều lần vì kỳ thi vừa qua là lần thứ 3 thầy tham gia ứng tuyển.
Thầy giáo trẻ cho biết mình đăng ký ứng tuyển vị trí giáo viên Địa lí THCS tại huyện Kỳ Sơn cũ. Dù là khu vực miền núi cao, nhưng khu vực này chỉ có 2 chỉ tiêu, trong khi có 8 người dự thi. “Lần thi này rất nghiêm ngặt, khách quan nên tôi vừa tin tưởng vừa chờ đợi. Khi nhận thông báo trúng tuyển tôi đã chia sẻ niềm vui này với gia đình, đồng nghiệp và cả các em học sinh”, thầy Kha Văn Tài bày tỏ.
Trước đó, dù là giáo viên hợp đồng, thầy Tài luôn tham gia nhiệt tình các công tác giáo dục khác của trường như quản lý học sinh bán trú, vận động các em tới trường, giáo dục kỹ năng sống, chủ nhiệm lớp cuối cấp… Sự nhiệt huyết đó đã giúp thầy giáo trẻ nhận được nhiều tình cảm từ học trò. Ngày rời núi xuống phố dự thi, thầy Kha Văn Tài nhận được lời chúc từ các học trò: “Học sinh hứa cả lớp sẽ giữ vững nền nếp, học tập top 1 của trường, còn thầy chỉ việc yên tâm đi thi cho tốt để quay về dạy học cho chúng em”.
Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết quá trình tổ chức kỳ thi đảm bảo minh bạch, khách quan, nghiêm túc theo quy chế, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tốt nhất năng lực của mình. Qua đó, ngành Giáo dục Nghệ An cũng lựa chọn được những giáo viên có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm vào làm việc tại các đơn vị trường học.