Niềm vui rộn ràng trên Phum Sóc

Niềm vui rộn ràng trên Phum Sóc

(GD&TĐ) - Năm nay chương trình “Tiếp sức đến trường” do báo Giáo dục & Thời đại, Chuyên đề Tài hoa trẻ tổ chức tiếp tục cuộc hành trình về với huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Xuất phát từ tấm lòng những người làm báo ngành và các mạnh thường quân, mỗi phần học bổng và món quà nhỏ sẽ góp phần tiếp sức HS con em đồng bào dân tộc Khmer, HS hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường trước thềm năm học mới…

Phụ huynh và thầy cô giáo vận chuyển quà cùng đoàn tiếp sức
Phụ huynh và thầy cô giáo vận chuyển quà cùng đoàn tiếp sức

Năm nay chương trình Tiếp sức đến trường dành tặng HS nghèo, HS con em đồng bào dân tộc Khmer vượt khó, học giỏi huyện Trà Cú 177 phần quà (mỗi phần trị giá từ 150.000 - 200.000 đồng) và 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Ngoài ra chương trình còn dành tặng sách cho 2 thư viện trường học.

Tiếp sức học trò vùng khó

Vượt quãng đường gần 200 km từ TP. HCM, chúng tôi về Trà Cú, huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Trà Vinh, nơi có đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 60% dân số. 

So với những năm trước đây huyện Trà Cú có nhiều phát triển, đời sống người dân khá giả hơn. Tuy nhiên cái nghèo cái khó vẫn còn hiện diện trên mảnh đất thuần nông, thu nhập chính người dân vẫn là nông nghiệp. Theo số liệu thống kê, huyện có 16 xã và 1 thị trấn với 148 ấp, khóm, trong đó có 5 xã thuộc loại đặc biệt khó khăn. HS nơi đây có nhiều em hoàn cảnh hết sức khó khăn, có em nhà xa phải vượt hàng chục km đến trường, có em nhà nghèo phải lo gạo ăn từng bữa nhưng các em đều cố gắng và đạt thành tích tốt trong học tập. 

Nhiều bà nội, bà ngoại đến xem cháu nhận quà và học bổng
Nhiều bà nội, bà ngoại đến xem cháu nhận quà và học bổng

Nghe tin có chương trình trao quà và học bổng về Trà Cú, các em HS rất háo hức, sắp mùa tựu trường thì mỗi bộ sách, quyển tập, cây bút đối với các em thật quý biết bao. Dù chương trình diễn ra vào buổi chiều nhưng từ sáng sớm nhiều em HS nhà ở trong các phum sóc chuẩn bị tập trung về huyện để nhận quà và học bổng. 

Hỏi thăm mới biết nhiều em hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn, không như những bạn bè cùng trang lứa sống ở thành thị có điều kiện du lịch, vui chơi, nghỉ ngơi dịp hè, còn nơi đây mùa hè các em phải cùng gia đình làm ruộng, trồng rẫy và lo cho cuộc mưu sinh. Có em được cha mẹ dắt đi nhận học bổng nhưng đôi mắt vẫn còn “ngơ ngác” vì lạ, nhà các em ở xã vùng sâu, hoàn cảnh khó khăn nên ít có dịp nào đi tới trung tâm huyện. 

Lãnh đạo Sở GD& ĐT, UBND huyện Trà Cú cùng Phòng GD& ĐT đến dự buổi lễ
Lãnh đạo Sở GD& ĐT, UBND huyện Trà Cú cùng Phòng GD& ĐT đến dự buổi lễ

Năm học mới đã sắp đến nhưng nhiều em vẫn chưa có áo mới, chưa có cặp, sách vì vụ mùa vẫn chưa thu hoạch, có em cha mẹ đi làm xa chưa kịp gửi tiền về… Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều có chung một ước mơ được học và được đến trường cùng bạn bè. Cầm phần quà và học bổng trên tay, niềm vui hiện trên khuôn mặt mỗi em, ấn tượng nhất có em đen sạm vì phải ra đồng phụ giúp gia đình ngày hè, có em tay chân bị phèn bám vì lội ruộng. Em Trần Văn Vũ, HS lớp 5 là một trường hợp khá đặc biệt, cha mẹ em ly hôn nên em ở với bà cố đã ngoài 80 tuổi, hằng ngày sau giờ học em phải cùng bà đi nhặt ve chai để bán kiếm tiền mua gạo. Nhận phần quà, em rưng rưng nước mắt vì ngày tựu trường em không còn phải vất vả lợm bọc, ve chai để mua tập sách. Thạch Ngọc Hiền, thầy giáo của Vũ cho biết em đã vượt qua nhiều nỗi đau, thiếu thốn để đến trường. Có lúc tôi sợ em bỏ học vì thiếu tình yêu cha mẹ, thiếu ăn, nhưng em luôn cố gắng và chưa bỏ học ngày nào, đặc biệt luôn đạt kết quả khá, giỏi.

Bà Đào Thị Hồng Vân- Phó GĐ Sở GD Trà Vinh cho biết: “Trà Cú là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Trà Vinh. Hiện huyện còn khoảng 5 xã khó khăn hưởng chương trình 135 và hộ nghèo của huyện chiếm khoảng 30% nên chuyện học của các em HS còn nhiều khó khăn, vất vả. Trước thềm năm học, Báo GD& TĐ, Chuyên đề Tài hoa trẻ cùng các mạnh thường quân đã chung tay lo cho các em đến trường là việc làm hết sức ý nghĩa. Mỗi phần quà và học bổng sẽ góp phần tiếp sức các em đến trường, cùng tỉnh nhà nâng cao chất lượng GD và kéo giảm tỷ lệ HS bỏ học…”.

Nhân đôi niềm vui

Chúng tôi rất ngạc nhiên vì được nhiều em cho biết đây là lần đầu tiên hoặc lần thứ hai đến thị trấn dù đã học lớp 4, lớp 5. Tất cả các em rất thích và nôn nao vì hôm nay niềm vui được nhân đôi khi vừa có dịp đến thị trấn chơi vừa được nhận quà và học bổng. Do đây là dịp nghỉ hè, có nhiều em HS phải mưu sinh cùng gia đình nên thầy cô giáo ở Phòng GD và ở các trường phải vất vả lắm cho các em hay thông tin chương trình Tiếp sức đến trường để kịp về dự.

Nhà báo Đinh Lê Yên trao quà cho các em HS nghèo vượt khó học giỏi
Nhà báo Đinh Lê Yên trao quà cho các em HS nghèo vượt khó học giỏi

Gói quà gồm tập, sách, bút, sữa nhưng đối với nhiều em dù lứa tuổi sắp bước vào THCS nhưng vẫn còn “suy dinh dưỡng” và hơi bị “nhỏ con” nên phải khệ nệ phần quà khá vất vả. Tuy nhiên niềm vui dường như đã xua tan mọi khó khăn, vất vả và các em hồn nhiên vui đùa, trò chuyện nhưng vẫn không quên ôm chặt phần quà trên tay. 

Em Thạch Thị Na Chanh Đa, HS lớp 5 trường TH Lưu Nghiệp Anh được cha chở đi nhận học bổng và quà từ rất sớm. Em cho biết: “Nhà xa nên em phải đi sớm và được cha chở bằng xe đạp, ghé dọc đường nghỉ 2 lần mới đến nơi. Đây là lần thứ hai em tới thị trấn Trà Cú, em vui lắm. Em rất vui vì được nhận học bổng, sách giáo khoa, tập vở nên đến khi tựu trường thì cha mẹ không phải chạy kiếm tiền mua như năm trước…”. Em Chanh Đa còn khoe rằng ba hứa khi chương trình xong sẽ chở em đi một vòng tham quan thị trấn! Ông Thạch Hòa, phụ huynh em Chanh Đa cho biết: “Nhà làm ruộng, ở cách xa huyện nên không có dịp chở con đi đây đi đó cho biết. Hôm nay có dịp nên đến huyện xem con nhận quà và học bổng, làm cha làm mẹ thấy con học giỏi, chăm ngoan là vui lắm rồi, dù nhà nghèo nhưng mình cố gắng làm để lo cho con học hành tới nơi tới chốn…”.

Các em HS nhận quà và học bổng
Các em HS nhận quà và học bổng

Nghe tin Báo tổ chức trao quà và học bổng, nhiều phụ huynh cũng rất vui vì con em được quan tâm, họ cũng rất hãnh diện vì con mình học giỏi, chăm ngoan nên được nhà trường chọn đi nhận quà và học bổng. Dù bận công việc đồng án nhưng nhiều phụ huynh tạm gác lại để dẫn con em đi nhận quà. Ông Kim Sang, phụ huynh Em Kim Thị Huyền, HS lớp 3 trường TH Kim Sơn cho biết: “Nhà làm rẫy, hôm nay nhờ bà con tưới nước ruộng rẫy để dẫn con đi nhận quà. Sắp đến mùa học mà có tập, có sách, có viết và có sữa uống thế này thì tôi đỡ lo rồi. Được quan tâm thế này gia đình sẽ tạo điều kiện cho con học hành. Dù cha mẹ làm ruộng, làm rẫy nhưng con học tới đâu sẽ nuôi tới đó!”.  

Niềm vui khi nhận được quà
Niềm vui khi nhận được quà

Ông Lê Hồng Phúc- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú cho biết, tờ báo ngành cùng Mạnh Thường Quân không ngại đường xa dành sự quan tâm đến HS nghèo của huyện Trà Cú là niềm động viên lớn. Các em HS sắp bước vào năm học mới, được Báo tiếp sức sẽ yên tâm đến trường và thêm quyết tâm vượt qua khó khăn để học tốt. Rất mong Báo GD& TĐ, Chuyên đề Tài hoa trẻ tiếp tục duy trì chương trình để tiếp sức cho nhiều HS nghèo trong cả nước,…”.

Bên cạnh sự đóng góp của CB - PV Báo, Chương trình năm nay đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các Mạnh Thường Quân: Nhà Xuất bản giáo dục tại TP. HCM; Công ty Nestle Việt Nam; trường ĐH Sư Phạm TP. HCM; trường ĐH Sài Gòn; Công Đoàn GD Quận Gò Vấp; Trường MN Hoa Mai 2, Q.12; TH Lạc Long Quân Q.11; ĐH Công Nghệ TP. HCM… và nhiều Mạnh Thường Quân khác.
Các em HS đang cùng nhau xem Báo Giáo dục và Thời đại
Các em HS đang cùng nhau xem Báo Giáo dục và Thời đại
Trao tặng sách cho thư viện trường học
Trao tặng sách cho thư viện trường học

Nguyễn Quốc Ngữ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ