Nỗ lực cống hiến tại ngôi trường gần nhà
Ngày 6/3, sau 10 năm công tác tại Trường THPT Hàm Nghi cách nhà 40km, cô Nguyễn Thị Oanh được chuyển về công tác gần nhà tại Trường THCS Quang Trung (TP Hà Tĩnh) và có tiết dạy đầu tiên ở ngôi trường mới.
Dù chuyển từ bậc THPT xuống THCS sẽ có nhiều thách thức vì thay đổi môi trường và phương pháp, nhưng với kinh nghiệm và lòng yêu nghề, cô Oanh tin tưởng sẽ nhanh chóng thích nghi và tiếp tục đạt được những thành tích đáng tự hào. Trước đó, cô đã có 10 năm công tác tại Trường THPT Hàm Nghi, nơi cô đã 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 lần nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Cô cũng đã tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh, giúp học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi.

Việc chuyển về Trường THCS Quang Trung không chỉ giúp cô Oanh thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy mà còn tạo điều kiện để cô chăm sóc gia đình, đặc biệt là người chồng mắc bệnh hiểm nghèo hơn 15 năm qua. Sự hỗ trợ từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cùng các cấp lãnh đạo đã giúp cô thực hiện được nguyện vọng chính đáng này.
Chia sẻ cảm xúc của mình ở ngôi trường mới, cô Oanh nói: “Bản thân cảm thấy rất vui và xúc động vì được về làm việc với ngôi trường trước đây tôi từng học. Ở đây, có nhiều thầy cô đang dạy ở đó từng là giáo viên của tôi. Mọi người vui vẻ chào đón, hỗ trợ chị hết mình.

Tiết dạy đầu tiên rất nhiều bỡ ngỡ, đối tượng học sinh và môn học có nhiều thay đổi (chuyển từ môn Sinh sang Khoa học tự nhiên). Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng thay đổi để phù hợp hơn và tiếp tục nỗ lực để đổi mới phương pháp giúp học sinh có được nền tảng tối ưu về phẩm chất, năng lực”.
Cô Oanh cũng bày tỏ sự cảm kích trước việc Báo GD&TĐ đã thông tin, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống của gia đình cô; Sở GD&ĐT cùng các cấp ngành đã quan tâm hỗ trợ để cô Oanh được thuyên chuyển về công tác gần nhà.
Tạo điều kiện tốt để giáo công tác
Trước đó, Báo GD&TĐ đăng tải bài viết Nỗi niềm cô giáo giàu thành tích chỉ mong “dạy gần để chăm sóc chồng bệnh tật”. Nhân vật trong bài viết là cô Nguyễn Thị Oanh (SN 1990) - GV dạy môn Sinh học tại Trường THPT Hàm Nghi – nơi cách nhà hơn 40km và mất gần 1h30 phút để đến trường.
10 năm về công tác tại Trường THPT Hàm Nghi cũng là chừng ấy năm cô Oanh vừa đi dạy vừa chăm chồng bị bạo bệnh. Nhiều lúc tưởng chừng bệnh tật, khó khăn bủa vây khiến cô rơi vào bế tắc. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu với chồng đã giúp cô bám trụ với nghề.

Thầy giáo Nguyễn Châu Phi (GV Trường THCS Phan Huy Chú, Thạch Hà, Hà Tĩnh) – chồng cô giáo Oanh bị bệnh hiểm nghèo hơn 15 năm. Đôi vợ chồng trẻ quen nhau từ khi cô Oanh còn sinh viên. Nhưng vượt qua những khó khăn, chông chênh của cuộc sống, cô Oanh vẫn sát cánh cùng chồng vượt qua bệnh tật.
10 năm gắn bó với công tác giáo dục miền núi, tâm nguyện của cô giáo Oanh chỉ mong được chuyển về công tác gần nhà để có điều kiện chăm sóc chồng đau ốm.
Trong suốt thời gian đó, bản thân đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên việc đi làm xa ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, hiệu quả giảng dạy cũng như khả năng chăm sóc gia đình. Bản thân nhận thức rõ và nhiều lần đề xuất chuyển trường nhưng chưa được xem xét. Tôi chỉ mong có điều kiện công tác gần nhà để có điều kiện chăm sóc gia đình tốt hơn, để chồng tiếp tục yên tâm công tác và cống hiến cho giáo dục”, cô Oanh tâm sự.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, đồng thời xét thấy cô giáo Nguyễn Thị Oanh đủ điều kiện điều chuyển giáo viên từ THPT đến bậc học THCS theo nguyện vọng năm học 2024-2025, 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã làm các thủ tục, quy trình theo quy định luân chuyển cô Nguyễn Thị Oanh về công tác tại Trường THCS Quang Trung (TP Hà Tĩnh).
Thầy Nguyễn Đình Chiến, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết, để tạo điều kiện tốt giúp cô Oanh thích nghi với cấp dạy THCS, nhà trường đã bố trí cho cô dạy 17 tiết/tuần, thấp hơn mức trung bình của các giáo viên là 20 tiết/tuần. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu sẽ bố trí dự giờ để đánh giá về phương pháp và chuyên môn, nếu chỗ nào chưa được thì điều chỉnh.
“Qua tiết dạy đầu tiên về môn Hóa học tại lớp 9A, thấy cô Oanh dù là giáo viên chuyên về Sinh học nhưng kiến thức về môn Hóa cũng rất tốt, cô cũng tự tin làm chủ được không gian ở môi trường mới để truyền đạt cho học trò”, thầy Chiến nói.
Với sự tận tâm và kinh nghiệm của mình, cô Oanh mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của Trường THCS Quang Trung, nơi có bề dày lịch sử và thành tích đáng tự hào trong hơn 60 năm qua.