Những ước mơ bắt đầu từ một cuộc gặp

GD&TĐ -Những cựu học sinh trở về mái trường xưa, kể lại hành trình trưởng thành, trao cảm hứng và gieo những ước mơ đẹp vào tâm hồn thế hệ học sinh hôm nay

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo phát động trồng cây để nuôi tâm hồn xanh cho các em học sinh
Trường tiểu học Trần Hưng Đạo phát động trồng cây để nuôi tâm hồn xanh cho các em học sinh

Đó là khung cảnh ấn tượng và đáng nhớ tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), sau lễ khai giảng chung của cả nước, ngày 5/9.

Các em học sinh tham gia các trò chơi tuổi thơ, giao lưu và trò chuyện với 5 cựu học sinh của trường. Những người anh, người chị chỉ cách các em vài tuổi nhưng đã có những bước tiến đáng tự hào trên hành trình học tập, rèn luyện. Trong số đó có Lê Đình Lâm, học sinh lớp 11 chuyên Sinh 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 3 học sinh đang theo học các lớp chuyên Toán, chuyên Văn, chuyên Sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) và một học sinh lớp 7 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

thd1.jpg
5 cựu học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo đã đem đến nhiều cảm xúc và cảm hứng học tập cho các em học sinh nhỏ của trường hôm nay

Với các em học sinh tiểu học, những anh chị ấy không phải những nhân vật xa lạ. Họ từng ngồi trong chính những lớp học này, từng vui chơi trên sân trường, từng được thầy cô dạy dỗ

Năm 5 tiểu học của Lê Đình Lâm đã lùi lại phía sau, nhưng những kỷ niệm ở Trường tiểu học Trần Hưng Đạo vẫn nguyên vẹn trong em. “Em rất vui khi được gặp lại các em nhỏ ở ngôi trường mình từng có 5 năm tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm”, Lâm chia sẻ. Lần trở về này với Lâm không chỉ là một cuộc gặp gỡ. Đó còn là dịp để em nhìn lại nơi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình trưởng thành của mình.

thd2.jpgHọc sinh Trường TH Trần Hưng Đạo vui chơi thoả thích sau lễ khai giảng

“Năm năm học tiểu học em được thầy cô thương, bạn bè quý và đặc biệt ngôi trường đã mang đến cho em nhiều kỹ năng, thói quen tốt”, Lâm nói.

Đứng trước những học sinh nhỏ tuổi hơn, Lâm kể về việc học, về những kỹ năng cần hình thành từ sớm và quan trọng hơn cả là niềm yêu thích học tập. Em mong các em nhỏ hiểu rằng những điều tưởng như nhỏ bé được thầy cô rèn luyện mỗi ngày ở bậc tiểu học sẽ trở thành hành trang quan trọng cho những năm tháng sau này.

Lâm cũng muốn các em biết rằng phía sau những bài học, những lời nhắc nhở của thầy cô là sự yêu thương.

thd3.jpg
Các trò chơi cân bằng thu hút học sinh tham gia

Ở phía dưới, các học sinh chăm chú lắng nghe những câu chuyện của các anh chị.

Nguyễn Hoàng Tú Anh, học sinh lớp 2/1, đặc biệt thích thú khi được nghe các anh chị chia sẻ. Tú Anh cho biết em cũng có mong muốn sau này sẽ được vào học trường chuyên như các anh, chị.

Với Yến Nhi, học sinh lớp 5/10, những cựu học sinh trở về còn mang đến một điều khác, đó là sự tự tin. “Năm nay em lớp 5 rồi, em thấy các anh chị truyền cho em sự tự tin. Em cũng muốn sau này học giỏi Toán và có thể làm bác sĩ giống như anh Lâm”, Nhi hào hứng chia sẻ.

Có thể những ước mơ ấy sẽ còn thay đổi khi các em lớn lên. Nhưng điều quan trọng là trong ngày hôm nay, các em đã nhìn thấy một hình ảnh để mình có thể hướng tới.

thd5.jpg
Trò chơi nào cũng khiến các em nhỏ vui hết cỡ

Năm học 2026-2027 cũng là năm học đầu tiên Trường tiểu học Trần Hưng Đạo vận hành theo mô hình mới sau quá trình sắp xếp trường học. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Trần Hưng Đạo và Trường tiểu học Chương Dương.

Giữa một năm học có nhiều thay đổi, nhà trường chọn thêm một cách đặc biệt để tạo sự kết nối, đưa những học sinh đã trưởng thành trở về gặp các em nhỏ.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết trường hiện có 2 phân hiệu và nhà trường đặt mục tiêu để các điểm trường đều có những điều kiện giáo dục như nhau. Theo cô Hương, việc mời cựu học sinh trở về giao lưu cũng là một cách để gieo động lực học tập, truyền cảm hứng rèn luyện cho các em học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong mối quan hệ tình cảm, chúng ta thường nhận thấy đôi khi đối phương cư xử như một “đứa trẻ”. (Ảnh: ITN).

Vì sao ai cũng hóa ‘trẻ con’ khi yêu?

GD&TĐ - Trong tình yêu, chúng ta thường nhận thấy đôi khi đối phương cư xử như một “đứa trẻ” - có thể dựa dẫm vào bạn, tìm sự chú ý thậm chí mè nheo...

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 7/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 7/9 ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới giảm so với phiên giao dịch trước.

Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine?

Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine?

GD&TĐ - Kênh truyền thông Ukraine "Resident" cho rằng, Nga và Mỹ đang hướng tới sự hợp tác sau ngừng bắn, phớt lờ lợi ích và vai trò của Ukraine.