Những thống kê “thảm họa” của Hà Lan ở trận gặp Czech

GD&TĐ - Thắng như chẻ tre ở vòng bảng nhưng khi gặp Czech ở vòng 1/8, Hà Lan đã trình diễn một phong độ tệ hại. Ngay cả ngôi sao như Wijnaldum cũng có một ngày thi đấu đáng quên nhất sự nghiệp.

Memphis Depay hoàn toàn vô hại ở trận gặp Czech.
Memphis Depay hoàn toàn vô hại ở trận gặp Czech.

Đội tuyển Hà Lan bước vào vòng 1/8 gặp CH Czech với hành trang 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, là đội bóng “dội bom” tốt nhất với 8 bàn ghi được vào lưới đối phương.

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Hà Lan lại bế tắc trước lối chơi kỷ luật của CH Czech. Cả trận, Hà Lan chỉ có một cơ hội ngon ăn nhất là khi Donyell Malen đối mặt với thủ môn và khung thành trống trải anh cũng lóng ngóng để Tomas Vaclik ôm gọn bóng.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân Hà Lan thất bại xuất phát từ việc De Ligt nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, 55 phút trước đó, khi có đầy đủ 11 người trên sân, tuyển Hà Lan cũng tỏ ra hoàn toàn vô hại.

Thống kê cho thấy, trong cả trận đấu, Hà Lan chỉ tung ra 6 cú dứt điểm về phía khung thành của Czech. Tất cả các cú sút đều không trúng đích. Đây là lần đầu tiên trong lịch sự Euro, Hà Lan không có nổi cú sút trúng đích trong một trận đấu.

Đội tuyển Czech không thi đấu áp đảo, kể cả khi họ hơn người nhưng lại cho thấy tính hiệu quả hơn hẳn đối thủ. Cả trận đấu, đội bóng xứ pha lê tung ra 12 cú sút và họ có 2 bàn thắng.

Hà Lan được mệnh danh là “cơn lốc” và những gì đội bóng này thể hiện ở vòng bảng xứng đáng với tên gọi đó. Tuy nhiên, dường như bao nhiêu sức mạnh của Hà Lan đều đã để lại ở vòng bảng.

Những gì các học trò của HLV Frank de Boer là sự bạc nhược đến khó tin. Những cầu thủ chủ như thủ quân Georginio Wijnaldum cũng chỉ chuyền bóng có 15 lần suốt 90 phút, và chỉ 10 trong số đó đi chính xác. Một con số khó tin đối với tiền về vẫn được xem là cần cù và máu lửa này.

Trên hàng công, “đầu tàu” Memphis Depay cũng thi đấu mất phương hướng. Tiền đạo số 1 của tuyển Hà Lan bị hàng phòng ngự của CH Czech khóa chặt và mất hút trong cả trận.

Hà Lan là “cái nôi” luôn sản sinh ra những tiền đạo xuất chúng thế giới nhưng ở giải này, chỉ có một mình Memphis Depay là đáng tin cậy hơn cả. Tuy nhiên, đẳng cấp của tiền đạo này còn lâu mới sánh kịp những Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie.

Càng khập khiễng hơn nếu so sánh Depay với những huyền thoại cỡ Johan Cruyff, Marco van Basten hay Dennis Bergkamp… Với việc chỉ biết đặt niềm tin vào một tiền đạo chỉ ở mức “khá” như Memphis Depay, tuyển Hà Lan hoàn toàn bế tắc trước Czech là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, chẳng phải Đan Mạch với dàn cầu thủ “vô danh” nhưng đang khiến cả làng túc cầu phát sốt với lối chơi tổng lực, hay chính Czech toàn cầu thủ không “sao số” đã khiến Hà Lan ôm hận đó sao.

Trước giải, hầu như ít người biết đến cái tên Patrik Schick ngoài những người Czech nhưng hiện tại, tiền đạo này đã có 4 bàn thắng và đang khiến nhiều đội bóng lớn phải nhòm ngó. Patrik Schick đang đi trên con đường đàn anh Milan Baros đã từng làm được khi ghi 5 bàn ở Euro 2004.

Có thể thấy, vấn đề lớn nhất của Hà Lan nằm ở vị trí thuyền trưởng. Người phải nhận trách nhiệm lớn nhất trong thất bại của Hà Lan là HLV Frank de Boer.

Chiến lược gia trẻ tuổi này được cho là “có vấn đề” trong cách bố trí nhân sự cũng như quá chú trọng vào thành tích ở vòng bảng để rồi khi vào vòng 1/8, các cầu thủ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).