Khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 bước sang ngày thi thứ 2, bên cạnh nỗ lực của các sĩ tử là sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của các thầy cô giáo. Tại Hà Tĩnh, nhiều giáo viên đã trở thành những người lái xe, những đầu bếp bất đắc dĩ để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (Cơ sở 2, phường Vũng Áng), những ngày qua, khu ký túc xá luôn sáng đèn. Đây là nơi lưu trú miễn phí của hàng chục học sinh đến từ khu vực thượng Kỳ Anh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi THPT Lê Quảng Chí.
Năm nay, nhà trường có 139 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 30 em ở các xã vùng thượng Kỳ Anh, cách điểm thi hơn 60 km. Địa hình đồi núi, quãng đường xa khiến việc đi lại trong những ngày thi gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của thí sinh.
Để các em yên tâm dự thi, nhà trường đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ từ trước kỳ thi. Nhiều giáo viên trực tiếp sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón học sinh từ địa phương về trường lưu trú, sau đó đưa các em đến điểm thi đúng giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Không chỉ lo phương tiện đi lại, các thầy cô còn đảm nhận việc chăm sóc bữa ăn hằng ngày cho học sinh. Trong căn bếp của khoa Du lịch, giáo viên thay nhau đi chợ, lựa chọn thực phẩm, chuẩn bị các bữa cơm trưa, cơm tối bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
Cô Nguyễn Thị Huệ cho biết, hoạt động này được nhà trường duy trì nhiều năm nay nhằm hỗ trợ học sinh ở xa điểm thi.
“Chúng tôi lo các em ăn uống bên ngoài không đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất nên giáo viên trực tiếp đi chợ, chuẩn bị thực phẩm và nấu ăn cho các em trong những ngày ở lại trường. Nhờ đó phụ huynh và học sinh đều yên tâm hơn”, cô Huệ chia sẻ.
Những suất cơm nóng hổi được chuẩn bị từ sáng sớm hay sau mỗi buổi thi không chỉ giúp học sinh đảm bảo sức khỏe mà còn mang đến cảm giác gần gũi như đang ở nhà. Nhiều em cho biết sự quan tâm của thầy cô đã giúp giảm bớt áp lực, vững tin hơn trước kỳ thi quan trọng.
Em Hoàng Văn Khánh, học sinh đến từ xã Kỳ Thượng, bày tỏ: “Được nhà trường hỗ trợ xe đưa đón, chỗ ở tại ký túc xá và các bữa ăn miễn phí nên chúng em rất yên tâm. Thầy cô luôn quan tâm, động viên nên em có thêm động lực để cố gắng hoàn thành tốt các môn thi”.
Theo đại diện nhà trường, toàn bộ kinh phí phục vụ việc đưa đón, ăn uống và bố trí nơi ở cho học sinh đều được hỗ trợ 100%. Trong thời gian lưu trú, cán bộ, giáo viên còn trực tiếp quản lý, theo dõi và hỗ trợ học sinh trong sinh hoạt hằng ngày.
Giữa không khí khẩn trương của kỳ thi, những chuyến xe miễn phí, những suất cơm 0 đồng và sự chăm sóc tận tình của thầy cô đã trở thành điểm tựa tinh thần cho các sĩ tử vùng khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình yêu nghề, lòng trách nhiệm và sự tận tâm của những người làm giáo dục.