Những phụ nữ Pa Kô miệt mài theo đuổi con chữ

GD&TĐ - Ở vùng cao Quảng Trị, không ít phụ nữ Pa Kô dù bước sang tuổi “xế chiều” vẫn đều đặn đến lớp học ban đêm, kiên trì đánh vần từng con chữ.

Ngoài 60 tuổi, 2 người phụ nữ Pa Kô đã lên chức bà nhưng vẫn miệt mài đến lớp học chữ.
Ngoài 60 tuổi, 2 người phụ nữ Pa Kô đã lên chức bà nhưng vẫn miệt mài đến lớp học chữ.

Với một số phụ nữ nơi đây, học chữ không chỉ để biết đọc, biết viết, mà còn là cách làm gương cho con cháu, để không bị tụt lại phía sau trong đời sống hôm nay.

Gửi cháu ở nhà, bà đến lớp học chữ

Theo chân cô Trần Thị Châu – giáo viên đứng lớp xóa mù chữ, chúng tôi đến nhà bà Hồ Thị Lịch (SN 1961, thôn A Máy, xã Lìa). Bà Lịch là học viên lớn tuổi nhất của lớp học.

Chồng mất sớm, bà sống cùng con gái và cháu ngoại. Chiều muộn, vừa trở về sau một ngày quần quật thu hoạch sắn trên rẫy, bà Lịch vội vàng nhóm bếp, nấu cơm cho cháu ăn, thu xếp việc nhà rồi cẩn thận mang sách, vở đến lớp.

hoc-vien-cao-tuoi-2.jpg
Cô Trần Thị Châu – giáo viên đứng lớp xóa mù chữ đến nhà động viên bà Lịch đến lớp.

Bà tham gia lớp học từ tháng 3/2024 đến nay. Mỗi tuần học 4 buổi, nhưng suốt hơn một năm qua, bà hầu như chưa nghỉ buổi nào. Có những hôm mệt rã rời sau ngày làm rẫy, bà vẫn cố gắng hoàn thành việc gia đình để kịp đến lớp khi trời vừa tối.

“Giờ có con có cháu rồi, tôi đi học để biết chữ, để hiểu con cháu và làm gương cho chúng. Trước đây không có điều kiện, nay có cơ hội thì cố gắng đến lớp”, bà Lịch chia sẻ mộc mạc.

Theo cô Trần Thị Châu, bà Lịch là học viên lớn tuổi nhất nhưng lại rất chăm chỉ. “Đang mùa sắn, bà con bận rộn lắm, vậy mà bà Lịch vẫn đi học đều. Lên lớp, bà ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng, tập viết rất nghiêm túc”, cô Châu nói.

Không chỉ đi học cho riêng mình, bà Lịch còn vận động con cháu trong gia đình cùng tham gia lớp học. Trong đó, cháu dâu Hồ Thị Thích theo bà đến lớp ngay từ ngày khai giảng.

hoc-vien-cao-tuoi-3.jpg
Cháu Dâu của bà Lịch là Hồ Thị Thích cũng noi gương bà đến lớp học.

“Ngày trước nghèo khó thì phải lo cái ăn, cái mặc. Giờ xã hội phát triển rồi, con cháu trong nhà phải biết chữ để không thua kém ai”, bà Lịch bộc bạch.

Tinh thần ham học của bà khiến nhiều chị em trong bản nể phục. Chị Hồ Thị Khía (SN 1982, thôn A Máy) chia sẻ: “Bà Lịch dù lớn tuổi hơn so với chúng tôi nhưng bà lại đi học đều đặn và rất chăm chỉ. Bà là tấm gương cho chúng tôi noi theo. Có học chữ, biết chữ thì mới có cơ hội học hỏi cách làm ăn, phát triển kinh tế”.

Trong lớp học đêm ấy, ngoài bà Lịch, còn có một số học viên ngoài 50 tuổi vẫn đều đặn đến lớp, chậm rãi nhưng kiên trì tiếp cận con chữ.

Ngoài 60 tuổi, vẫn “đánh liều” đi học

Biết tin nhiều phụ nữ trong bản tham gia lớp xóa mù chữ ban đêm, bà Hồ Thị Yên (64 tuổi, thôn A Máy) cũng mạnh dạn đến xin giáo viên cho vào lớp học cùng.

Bà Yên mới tham gia được vài buổi, còn nhiều bỡ ngỡ. Mỗi khi giáo viên đọc bài, bà ngồi ở góc lớp, nhẩm đọc theo từng tiếng, từng vần.

“Hơn 60 tuổi rồi, tôi không nghĩ có ngày mình được đến lớp học chữ. Nhưng con cháu động viên, chị em trong bản rủ nên tôi đánh liều đi học”, bà cười hiền.

Dù chưa nằm trong danh sách chính thức, bà vẫn được tạo điều kiện ngồi nghe giảng.

“Tôi chưa biết viết chữ, nhưng nghe cô giáo đọc, các cháu chỉ thêm nên hiểu được một phần. Tôi sẽ cố gắng học đều, mong sau này biết đọc, biết viết”, bà Yên nói.

hoc-vien-cao-tuoi-6.jpg
Dù tuổi cao nhưng tinh thần học chữ của những người mẹ Pa Kô rất đáng khen ngợi.

Ngoài ra, có bà Hồ Thị Hàng (SN 1966, ở thôn A Mor) cũng tham gia học tại lớp xóa mù chữ.

Với những người phụ nữ Pa Kô lớn tuổi, mỗi buổi đến lớp là một lần vượt qua sự tự ti, e ngại. Nhưng niềm vui khi đọc được một dòng chữ, hiểu được nội dung bài học khiến họ thêm động lực để tiếp tục.

Đánh giá về lớp học, ông Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Xing cho rằng, tinh thần học chữ của các bà, các mẹ Pa Kô, nhất là những người ngoài 60 tuổi rất đáng trân trọng.

“Dù tuổi cao, tiếp thu chậm, nhưng các học viên đều rất cố gắng. Mong rằng với sự kiên trì, chăm chỉ, các bà sẽ đọc tốt hơn, viết được chữ để làm gương cho con cháu, góp phần nâng cao dân trí tại địa phương”, ông Trọng chia sẻ.

Những lớp học ban đêm nơi vùng cao xã Lìa không ồn ào, không phô trương. Nhưng ở đó, ánh đèn lớp học đang lặng lẽ thắp lên khát vọng tri thức.

Hơn 60 tuổi vẫn theo con chữ – đó không chỉ là câu chuyện của vài người phụ nữ Pa Kô, mà còn là minh chứng sinh động cho giá trị bền bỉ của học tập suốt đời, nơi tri thức không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ