Những phi vụ vượt ngục như phim hành động ở Việt Nam

GD&TĐ - Mặc dù bị giam giữ trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt nhưng nhiều tù nhân bằng những cách thức tinh vi, sự chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn gây ra những vụ vượt ngục khó tin.

Triệu Quân Sự và 3 lần vượt ngục

Triệu Quân Sự là người Nùng, quê ở xóm Bản Luông (xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Rèn luyện trong quân ngũ, nhưng Sự lại mê game, từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo, nhắc nhở.

Ngày 22/8/2012, Sự đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) rồi sát hại chủ quán ở đây để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng rồi bỏ trốn. Đối tượng bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15/3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên Sự mức án chung thân về các tội danh: Cướp tài sản, Giết người và Đào ngũ. Triệu Quân Sự thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5.

Ngày 8/11/2015, Sự đã trốn trại, sau khi cưa đứt song sắt phòng giam. Chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an đã bắt được Sự khi đối tượng này đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

Sau lần trốn trại đầu tiên, năm 2016, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Triệu Quân Sự tổng mức án tù chung thân. Khi bản án có hiệu lực, Sự được cơ quan quân sự di lý vào Quảng Ngãi giam giữ ở trại T10 thuộc Quân khu 5 (ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, sau đó, phạm nhân này tiếp tục vượt ngục.

Cụ thể, khoảng 14h20’ ngày 3/6/2020, Sự tiếp tục trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5. Tối cùng ngày, Sự cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Ngoài ra, Sự cũng chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy ở xã Bình Chánh.

Đến tối 4/6, trong lúc chốt chặn, Tổ công tác Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (TP. Đà Nẵng) phát hiện 1 nam thanh niên chạy xe máy mang BKS: 76X6 - 2978 lên đèo Hải Vân. Lực lượng chức năng xác định đây chính là Triệu Quân Sự nên ra hiệu dừng xe. Lúc này, Sự không chấp hành hiệu lệnh, lách xe bỏ chạy lên đèo.

Triệu Quân Sự đã 3 lần thực hiện hành vi vượt ngục.
Triệu Quân Sự đã 3 lần thực hiện hành vi vượt ngục.

Ngay sau đó, hơn 100 người gồm các lực lượng công an địa phương và các chiến sĩ quân đội được huy động đến hiện trường, khoanh vùng và truy bắt Sự. Đội chó nghiệp vụ cũng được các chiến sĩ trinh sát đưa vào rừng để truy bắt kẻ giết người.

Không những thế, chiều 6/6/2020, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã sử dụng flycam để hỗ trợ truy tìm Triệu Quân Sự nhưng không có kết quả. Đến tối 18/6/2020, Triệu Quân Sự bị Công an Tam Kỳ bắt ở quán internet.

Ngày 18/12/2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vụ Triệu Quân Sự về tội Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Quân Sự mức án 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù về Tội trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hình phạt là chung thân, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày 18/12/2020.

Sau đó, Triệu Quân Sự được đưa về trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, nằm trên địa bàn xã Thành Long (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thi hành án.

Chiều tối ngày 31/5/2022, Triệu Quân Sự lại thêm một lần trốn khỏi trại giam khiến cơ quan chức năng phải phát đi thông báo cảnh báo nguy hiểm.

Về phía chính quyền địa phương nơi trại giam đóng chân, ngay sau khi nhận được thông báo Triệu Quân Sự trốn trại, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để phối hợp cùng cơ quan chức năng lập chốt chặn, truy tìm ngay trong đêm 31/5/2022.

Xã Thành Long đã thông báo trên loa truyền thanh để người dân biết và nâng cao cảnh giác, nhận diện đối tượng để tránh trường hợp Triệu Quân Sự lẩn trốn trong khu dân cư. Trong đêm 31/5/2022, gần như toàn bộ lực lượng cùng túc trực để phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự.

Đào đường hầm vượt ngục

Ngày 26/1/2016, tại Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Mang Yang, Gia Lai) cũng xảy ra một vụ vượt ngục táo tợn.

Trước đó, tại phân trại số 1, trại giam Gia Trung đang thực thi việc chấp hành án của các phạm nhân Trần Thanh Nam (SN 1965, quê quán tại Đăk Lăk), bị bắt ngày 16/12/2010, tổng mức án phạt 19 năm 3 tháng 6 ngày tù về các tội danh Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản.

Phạm nhân Nguyễn Đức Hạnh (SN 1982, quê quán tại Hải Dương), bị bắt ngày 18/4/2008, tổng mức án phạt 20 năm 5 tháng 9 ngày tù về các tội Giết người, Cướp tài sản. Phạm nhân Trần Văn Lộc (SN 1978, quê quán tại An Giang) bị bắt ngày 29/7/2010, tổng mức  án phạt 15 năm 5 tháng 3 ngày tù về các tội danh Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích.

Trong thời gian đang thi hành án, Trần Thanh Nam, nảy sinh ý định trốn khỏi trại giam nên đã rủ Trần Văn Lộc và Nguyễn Đức Hạnh cùng trốn. 3 phạm nhân sau đó đã lên kế hoạch sẵng sàng cho cuộc đào tẩu khi có cơ hội.

Lợi dụng lúc đi ăn cơm và tắm nắng, Trần Văn Lộc đưa cho Nam một chiếc áo phạm nhân và hướng dẫn cách cưa song sắt bằng biện pháp bện và se các sợi vải gỡ từ chiếc áo tù ra đem trộn lẫn với kem đánh răng và cát để cắt song sắt cửa sổ phòng giam.

Từ đó, chúng bắt đầu hành động theo kịch bản đã được vẽ ra. Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2016, 5 chiếc song sắt cửa sổ của buồng giam số 9 tại phân trại 1, lần lượt được Nam và Hạnh thay nhau cưa sau mỗi buổi tối, để tránh sự phát hiện của cán bộ mỗi khi thực hiện chúng có những hành động như hát to, gõ nhịp vào các vật dụng để đánh lạc hướng khi cán bộ đi kiểm tra. Sau một thời gian thực hiện đến ngày 20/1/2016, số song sắt của cửa sổ phòng số 9 đã được Nam và Hạnh mài xong.

Các phạm nhân tham gia vào vụ vượt ngục khó tin tại Trại giam Gia Trung.
Các phạm nhân tham gia vào vụ vượt ngục khó tin tại Trại giam Gia Trung.

Đến chiều ngày 25/1/2016 khi đi nhận cơm tối, Nam báo cho Lộc công đoạn cưa song sắt đã hoàn tất. Tại đây, Lộc tiếp tục hướng dẫn đồng bọn lấy một đoạn song sắt mới cưa được làm xà beng đục thủng tường để thông giữa buồng giam số 9 và buồng giam số 8 nơi Lộc đang bị giam giữ.

Ngay buổi tối đó sau khi ăn cơm tối xong, Nam và Hạnh về phòng dùng quai giỏ đựng đồ quấn và giật lấy 1 trong 5 đoạn song sắt đã được mài cắt trước đó tại cửa sổ đường kính phi 20 dài 38,5cm ra, rồi 2 đối tượng tiếp tục gây tiếng ồn để người còn lại dùng đoạn song sắt để đục thủng tường thông với buồng giam số 8 để Lộc chui sang.

Sau 3 giờ đục hát, hát đục một lỗ hổng được thông giữa 2 phòng giam số 9 và 8. Lúc này Lộc chui sang để cùng đồng bọn bàn tính công đoạn tiếp theo. Tại đây, Nam được giao nhiệm vụ gõ xô nhựa và hát thật to, còn Hạnh và Lộc tiếp tục dùng thanh sắt trên thay nhau đào, đục tường phía sau phòng giam số 9 để làm lối tẩu thoát nhưng do tường quá cứng các đối tượng chuyển hướng sang đào bệ cầu.

Cạy bật được bệ cầu lên, lợi dụng hệ thống nước của bồn cầu chúng cho xả nước xuống làm đất mềm ra rồi tiến hành đào thành công một đường hầm để tẩu thoát. Đến khoảng 3h ngày 26/1/2016, lợi dụng lúc trời mưa to, gió lớn các đối tượng tiến hành cuộc trốn trại đã định sẵn.

Sau khi lần lượt chui lên từ đường hầm đã đào các đối tượng xóa dấu vết bằng cách lấy đất lấp lại miệng hố khiến đội kiểm tra trại giam không phát hiện được. Cả 3 phạm nhân sau đó đã phá hàng rào bảo vệ và trốn ra khỏi khu giam giữ.

2 tử tù và cuộc vượt ngục không tưởng

Tối 10/9/2017, 2 tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xóm 6 Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cũng đã thực hiện cuộc vượt ngục trốn khỏi phòng biệt giam trại giam T16 – Bộ Công An.

Theo đó, trong quá trình bị giam giữ tại trại giam T16 – Bộ Công an, quan sát thấy cơ sở vật chất buồng giam đã cũ, cùm chân bằng gỗ có thể tháo ra, tường xây gạch vữa ẩm, Thọ nảy sinh ý định sẽ trốn khỏi nơi giam giữ. Hơn một tuần sau, Thọ nói kế hoạch bỏ trốn, rủ Tình cùng thực hiện và được Tình đồng ý.

Do đã có chung ý định và kế hoạch trốn thoát, trong những lần được quản giáo mở cùm chân để sinh hoạt cá nhân, Thọ và Tình nhìn thấy trên tường có 2 chiếc đinh vít có thể làm dụng cụ khoét tường gạch nên đã nhổ lấy. Thọ cũng nhiều lần lắc thử cùm chân bằng gỗ, thấy có thể làm lỏng chốt sắt, rút chân ra ngoài.

Ngày 6/9/2017, cả 2 tử tù thống nhất sẽ bỏ trốn vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng và cùng nhau chuẩn bị dụng cụ phá cùm, khoét tường. Đến Ngày 8/9/2017, Tình rút một chiếc đinh và vít nở bằng sắt ra khỏi tường đem cất giấu vào chỗ ngủ rồi lấy giấy vệ sinh nhét vào lỗ thủng. Sau đó Thọ lấy kem đánh răng bít kín bên ngoài lỗ đinh để quản giáo không phát hiện.

Lê Văn Thọ (trái) và Nguyễn Văn Tình.
Lê Văn Thọ (trái) và Nguyễn Văn Tình.

Tiếp đó, Thọ bảo Tình rút một sợi chỉ từ khăn mặt để cưa mảnh nhựa nhỏ từ nắp hộp đựng cơm, làm chìa khóa mở cùm chân. Có được mảnh nhựa, Thọ mài vừa ổ khóa và mở được cùm chân cho Tình rồi khóa lại như cũ.

Trong 2 ngày, trời liên tục mưa to, Thọ và Tình quyết định sẽ bỏ trốn lúc 22h ngày 10/9/2017 để kịp thoát ra ngoài trước lúc trời sáng. Từ 16h30’ đến 23h ngày 10/9/2017, hai tử tù này tháo khóa mở cùm, xé chăn bện thành dây vải dài khoảng 10 m để làm dây đu qua tường trại tạm giam.

Trong khi Thọ dùng đinh sắt đục khoét thủng tường gạch, Tình đứng cảnh giới nếu nghe thấy cán bộ quản giáo đi tới gần sẽ báo cho đồng bọn. Toàn bộ vụn vữa, Tình vun lại, đổ vào bồn cầu vệ sinh. Khoét được lỗ hổng rộng đủ chui qua, 2 tử tù ra khỏi buồng giam, leo lên vọng gác rồi đu dây qua tường rào bỏ trốn.

Ngày 16/9/2017, Thọ "sứt" bị bắt tại huyện Nam Sách (Hải Dương) khi đi cùng bạn gái cũ Nguyễn Thị Phương Lan. Trong khi đó, Tình bị bắt lúc rạng sáng ngày 17/9/2017 khi nhờ một người quen để tìm cách trốn lên Mai Châu (Hòa Bình).

2 tội phạm giết người cưa song sắt trốn khỏi trại giam

Đang trong quá trình thụ án, 2 phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994, quê Lạng Sơn) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (SN 1982, quê Tây Ninh) đã cưa khung sắt cửa sổ, trốn khỏi nơi giam giữ. Trước khi trốn trại, Lộc đang chịu mức án tù chung thân về tội Giết người. Trong khi đó, Thuận cũng đang chấp hành án phạt 27 năm tù về các tội danh Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Giết người.

Sau khi bị tuyên án, Lộc và Thuận cùng chấp hành án tù tại Trại giam Cây Cầy (địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh). Tuy nhiên, đến rạng sáng 14/12/2020, lợi dụng đêm tối, 2 phạm nhân đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài sau đó lẻn qua các chốt gác của cán bộ trại giam, leo qua bức tường cao 4,5 m có thép gai và trốn thoát khỏi trại giam.

Khi ra được bên ngoài, để tránh bị phát hiện, Lộc và Thuận lấy áo, quần của người dân thay đổi trang phục rồi trộm thêm chiếc xe đạp chở nhau đến khu vực chân núi Bà Đen.

Nhận định 2 phạm nhân trốn trại đều “không còn gì để mất” nên việc chúng trốn khỏi nơi giam giữ sẽ hết sức nguy hiểm cho xã hội nên ngay sau đó, giám thị Trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng.

Hai phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận (phải) và Lâm Viết Phú Lộc.
Hai phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận (phải) và Lâm Viết Phú Lộc.

Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị Trại giam Cây Cầy nói với báo chí thời điểm đó rằng, Trại giam Cây Cầy chỉ cách biên giới Campuchia hơn 10 km nên cơ quan chức năng nhận định khả năng 2 phạm nhân bỏ trốn qua biên giới là rất cao. Từ nhận định trên, cơ quan chức năng đã tung nhiều lực lượng truy tìm dọc đường biên và những nơi nghi ngờ 2 phạm nhân có thể lẩn trốn, kiên quyết không để phạm nhân tẩu thoát qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh Tây Ninh cũng tăng cường lực lượng tuần tra ngày đêm để truy tìm Lộc và Thuận. Ngay sau khi nhận thông báo truy nã của Trại giam Cây Cầy, giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và địa phương phối hợp với phía trại giam truy tìm gắt gao 2 phạm nhân nguy hiểm này. Lực lượng công an cơ sở tăng cường rà soát, kiểm tra những nơi mà hai bị can có thể lẩn trốn hoặc tẩu thoát…

Đến khoảng 7h30’ sáng 16/12/2020, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 người đi trên một chiếc xe đạp có nhận dạng giống Lộc và Thuận nên đã theo dõi.

Khi đến đoạn đường thuộc khu vực cổng sau núi Bà Đen, lực lượng công an đã bao vây, nhanh chóng khống chế và bắt giữ, không để cho cả hai có cơ hội tẩu thoát. Thời điểm bị bắt, trên xe đạp của 2 phạm nhân có một túi xách bên trong có một con dao, kìm và một số đồ vật khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...