Những người viết tiếp chương mới của Đại học Bách khoa Hà Nội

GD&TĐ - Thế hệ đầu tiên viết câu chuyện Bách khoa đầy tự hào, từ hôm nay các em viết tiếp chương mới bằng bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm khát vọng vượt tầm.

GS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh NT.
GS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh NT.

Đó là chia sẻ của GS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và chào mừng tân sinh viên K71.

Trong buổi lễ khai giảng, thay mặt cho các thầy cô giáo, cán bộ viên chức GS.TS Lê Anh Tuấn đã gửi lời chào mừng đến các tân sinh viên K71 đã vượt qua một trong những “cột mốc” quan trọng nhất cuộc đời.

GS.TS Lê Anh Tuấn nói: “Thú thật với các em sáng nay khi đi qua cổng Parabol, nhìn thấy những gương mặt vừa háo hức, vừa có chút bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ về chính mình 34 năm về trước bước chân vào Bách khoa nhiều cảm xúc lắm. Đó là sự pha trộn giữa niềm tự hào, một chút hồi hộp, một cảm giác lo lắng nhè nhẹ.

bk-3.jpg
Quang cảnh buổi Lễ khai giảng tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tự hào vì mình đã đỗ vào Bách khoa Hà Nội, ngôi trường mà hầu hết các bạn học sinh yêu thích khoa học kỹ thuật đều mơ ước trúng tuyển. Còn lo lắng là vì nghe đồn đủ thứ như: bài thực hành ở đây nhiều như xoài trên cây trĩu quả ngay trước Hội trường C2; thầy cô thì tính điểm chính xác đến từng chữ số thập phân, còn điểm một số môn học thì như dùng thang nhị phân”.

Chúng ta đang sống trong một thời điểm bước ngoặt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực tăng trưởng chính; là chìa khóa quyết định sự phát triển và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đứng trước kỷ nguyên đó, ĐH Bách Khoa Hà Nội không dừng lại ở những hào quang quá khứ.

Mục tiêu chiến lược của đại học là tới năm 2030 trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa có vị thế hàng đầu châu Á; là nôi đào tạo nguồn nhân lực chiến lược và tài năng, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu phát triển này không nằm trong một bản kế hoạch hoàn chỉnh, cũng không phải là trách nhiệm chỉ dành cho các thầy cô mà là mục tiêu và khát vọng của mỗi người Bách Khoa chúng ta. Nó nằm ngay trong từng giờ học, từng ý tưởng nghiên cứu, từng khâu nhỏ nhất trong hoạt động quản trị, điều hành của đại học và quan trọng nhất, nó phụ thuộc vào chính quyết tâm, bản lĩnh và đặc biệt là sức sáng tạo của mỗi người học”.

Cũng tại buổi lễ, GS Lê Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn quý vị phụ huynh đã tin tưởng giao những đứa con tuyệt vời nhất của mình cho Bách khoa Hà Nội. Chúng tôi cam kết, các em không chỉ học để lấy một tấm bằng mà sẽ được rèn luyện để trở thành những công dân có trách nhiệm và năng lực gánh vác tương lai.

“Tôi mong các Quý phụ huynh sẽ luôn đồng hành cùng các con, tạo hậu phương bình yên và cùng với Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để các con có thể phát huy hết được năng lực và sở trường của mình trong học tập và rèn luyện”, GS Lê Anh Tuấn nhắn gửi.

sv.jpg
Nguyễn Thị Bích Ngọc – Lớp Tài năng Điện tử Viễn thông thay mặt tân sinh viên phát biểu.

Thay mặt cho tân sinh viên K71, em Nguyễn Thị Bích Ngọc – Lớp Tài năng Điện tử Viễn thông chia sẻ: “Mỗi chúng em đến với Bách khoa từ những câu chuyện khác nhau. Có bạn đã mơ về Bách khoa từ nhiều năm trước; Có bạn lựa chọn nơi đây vì truyền thống gia đình hoặc vì một ngành học mình yêu thích. Cũng có những bạn, giống như em, từng đứng trước rất nhiều lựa chọn và tự hỏi: “Mình sẽ trở thành người như thế nào?”.

Với riêng em, hành trình để đến ngày hôm nay có lẽ bắt đầu từ những năm tháng gắn bó với Vật lý. Có những ngày em ngồi hàng giờ trước một bài tập mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những lần làm thí nghiệm không được như mong muốn, những lần thất bại, những lúc mệt mỏi, em đã tự hỏi, liệu mình có thực sự phù hợp với con đường này hay không?

bk-2.jpg
Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội đón 9.700 tân sinh viên. Ảnh NT.

Nhưng cũng nhờ những khoảnh khắc ấy, em dần hiểu ra rằng, học tập không phải lúc nào cũng là câu chuyện: Mình giỏi đến đâu đôi khi, đó đơn giản chỉ là việc mình có sẵn sàng ngồi lại trước một vấn đề mà mình chưa hiểu và có đủ kiên nhẫn để đi tiếp khi chưa nhìn thấy đáp án hay không.

Em cũng như các bạn tân sinh viên hiểu rằng, để có được ngày hôm nay, phía sau mỗi sinh viên là sự đồng hành của gia đình, thầy cô và rất nhiều người đã tin tưởng, động viên chúng em.

Thay mặt cho các tân sinh viên K71, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý thầy cô, gia đình - những người đã giúp chúng em có cơ hội có mặt tại đây”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ