Những ngày không quên tập 7: Thư lo lắng khi Vũ ở nước ngoài giữa mùa dịch Covid-19

Những ngày không quên tập 7: Thư lo lắng khi Vũ ở nước ngoài giữa mùa dịch Covid-19

"Em lo cho ông Vũ (Quốc Trường), ở bên nước ngoài không biết sống chết thế nào, dịch bệnh thế này lắm lúc nghĩ cũng sợ. Chồng mình là phải ở bên cạnh mình, phải cặp chặt lấy thì mình mới yên tâm”, Thư lo lắng.

Trong khi đó Huệ lại lo cho con riêng của chồng: “Chị cũng đang lo cho thằng Bảo (Quang Anh), tình hình ở bên kia căng thằng, bảo ông Quốc tìm cách đưa nó về nhưng cứ lần lữ”.

cũng trong tập 7 phim "Những ngày không quên", thầy Đẩu tiếp tục hành nghề thầy cúng để đuổi Covid-19.

Tập 7 xoay quanh tình hình dịch CCovid-19 và cách phòng chống của người dân. Ông Bá (NSND Tiến Quang) lo lắng trước việc khẩu trang khan hiếm, người dân lại không biết cách sử dụng. 

“Bố xem ti vi thấy nhiều gia đình không có mà dùng, có gia đình có nhưng lại không biết cách dùng”, ông Bá nói với Uyên (Phương Oanh). 

Con gái ông Bá nói: "Vậy thì bố thông báo cho mọi người đi, lúc này mới cần loa của bố đấy".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ sinh thái khởi nghiệp hút mạnh nhân tài Trung Quốc hồi hương.

Du học sinh về Trung Quốc lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày càng nhiều nhân tài Trung Quốc ở nước ngoài lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp, tạo nên xu hướng 'chảy ngược chất xám'.

Thầy Trịnh Hoàng Thám (bên trái) chụp ảnh cùng đồng nghiệp khi nhận giải thưởng Cánh én hồng 2025.

'Cánh én hồng' vùng Đất Mũi

GD&TĐ - Thầy Trịnh Hoàng Thám là một trong số giáo viên, tổng phụ trách đội trên toàn quốc vinh dự được trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2025.