|  | 
| Lý do rất đơn giản. | 
|  | 
| Khách nóng tính thế này sao dám giao hàng. | 
|  | 
| Không gửi hàng về địa chỉ này nữa, giao hàng nhiều lần khách hàng không nhận, chê này chê nọ, không có tiền. | 
|  | 
| Em ấy nói, em ấy buồn vì không có tiền lấy hàng. Em ấy sẽ cảm thấy vui hơn khi em ấy có tiền lấy hàng. | 
|  | 
| Thế này thị chịu. | 
|  | 
| Vậy người giao hàng chạy ngoài đường nắng nóng thì sao? | 
|  | 
| Đặt xem cho vui chứ không đủ tiền lấy. | 
|  | 
| Chúc mừng khách nhé. | 
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  