Những "đống sắt vụn" tiền tỷ nằm bất động hơn 3 năm tại hồ Tây
Theo dõi báo trên
Vào đầu năm 2017, TP. Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây, sau khi tháo dỡ, những nhà thuyền nổi được di chuyển ra khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân, Tây Hồ).
Nhiều người cho rằng sau lệnh cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng tàu, thuyền của các tổ chức, cá nhân tại Hồ Tây, nhiều du thuyền, nhà hàng nổi được tập kết về bến mới Đầm Bảy gây mất mỹ quan của hồ.
Ngoài một số nhà thuyền đã được tháo dỡ và di dời thì vẫn còn nhiều chiếc neo đậu tại đây.
Những chiếc tàu này bị bỏ hoang phế lâu ngày, không được bảo quản.
Hiện tất cả đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Sau hơn 3 năm nằm phơi nắng, phơi mưa chờ lệnh thanh lý, nhiều du thuyền, nhà hàng nổi xuống cấp, hoen gỉ.
Điều này không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế, mà còn làm mất đi mỹ quan Hồ Tây, nơi có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ -Ngày 29/10, tại đền Quán Thánh (Hà Nội) diễn ra Lễ tưởng niệm ngày hoá của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, một trong 4 vị thần trấn giữ Thăng Long.
GD&TĐ - Xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.
GD&TĐ - Chuyên gia và truyền thông Ukraine đã tính toán số lượng UAV bị mất từ đầu năm tới tháng 9 là hơn 1,3 triệu chiếc và thậm chí là còn cao hơn nữa.