Những công dân đáng yêu đầu tiên chào đời trong thời khắc chuyển giao năm mới

GD&TĐ - Đúng thời khắc giao thừa sang năm mới Tân Sửu 2021, các bác sĩ vui mừng chào đón những em bé đáng yêu ra đời, đánh dấu một năm mới với nhiều may mắn, an lành.

Bé Nguyễn Thuỳ Anh công dân đầu tiên chào đời tại BV Phụ Sản Hà Nội. Ảnh: Zing.
Bé Nguyễn Thuỳ Anh công dân đầu tiên chào đời tại BV Phụ Sản Hà Nội. Ảnh: Zing.

Công dân đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vào thời khắc giao thừa năm Tân Sửu là Nguyễn Thùy Anh, nặng 2,9 kg.

Mẹ của bé là sản phụ Nguyễn Thị Hường, sinh năm 2000 được sử dụng phương pháp sinh đẻ không đau.

Ngay sau khi chào đời, bé được mang vào buồng chăm sóc đặc biệt. Sau đó, vào khoảng 0h20 ngày mùng 1 Tết, Thùy Anh được đưa sang phòng sau sinh cùng mẹ. Lúc này bé không còn khóc và ngủ ngoan.

Được biết, cháu bé Nguyễn Thuỳ Anh là con đầu lòng của hai vợ chồng. Trong quá trình mang thai, chị Hường được mẹ và ông xã chăm chút rất chu đáo.

Chia sẻ trên Zing về khoảnh khắc sinh con vào thời khắc đặc biệt, chị Hường chia sẻ cảm thấy rất xúc động khi sinh con vào thời điểm đặc biệt như thế này.

Cũng trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2021, thêm 1 công dân nhí cất tiếng khóc chào đời nữa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đúng 0 giờ 3 phút, là bé gái nặng 3000g, con của một sản phụ sinh năm 1992 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Công dân đầu tiên chào đời tại Bv Phụ Sản Hà Nội là bé gái nặng 3000g, con của một sản phụ sinh năm 1992 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: KT&ĐT.
Công dân đầu tiên chào đời tại Bv Phụ Sản Hà Nội là bé gái nặng 3000g, con của một sản phụ sinh năm 1992 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: KT&ĐT.

Trên Báo KT&ĐT thông tin, người mẹ sau sinh cũng có toàn trạng ổn định, tử cung co tốt, không chảy máu. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, diễn biến của ca sinh thường rất suôn sẻ, thuận lợi do cổ tử cung mở nhanh, trọng lượng thai không quá lớn.

Còn tại Bệnh Viện Từ Dũ, báo Phụ nữ online đăng tải thông tin, vào đúng 0g00 công dân đầu tiên của năm 2021 tại Bệnh viện cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ là bé gái, được sinh thường, con của sản phụ Hồ Thị Hà (31 tuổi, ở Bình Chánh).

Anh Tâm hạnh phúc bên vợ con. Ảnh: NLĐ.
Anh Tâm hạnh phúc bên vợ con. Ảnh: NLĐ.

Anh Thái Minh Tâm (chồng chị Hà) hạnh phúc chia sẻ, đây là con đầu nên anh rất hồi hộp, lo lắng và rất bất ngờ khi bé được sinh đúng 0g. "Tôi rất hạnh phúc, vợ tôi quá giỏi" - anh Tâm nói.

Ngoài ra, Báo NLĐ đưa tin, đúng 0 giờ, chỉ riêng tại phòng sanh thường đầu tiên của bệnh viện còn có 2 em bé cùng cất tiếng khóc vang nữa đó là con gái của sản phụ Nguyễn Thị Thúy Lài, sinh năm 1993, đến từ Đồng Nai; con gái của sản phụ Đoàn Thị Vân Anh, sinh năm 1994, từ quận Bình Tân - TP.HCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ