Những chàng trai vàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đạt thành tích xuất sắc...

Nguyễn An Thịnh và thầy giáo Lê Đức Thịnh.
Nguyễn An Thịnh và thầy giáo Lê Đức Thịnh.

Cả 6 học sinh thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, trong đó có 2 chiếc Huy chương Vàng của Phạm Việt Hưng và Nguyễn An Thịnh.

Bí quyết giành Huy chương Vàng

Phạm Việt Hưng - học sinh lớp 12A1 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong 2 thí sinh của đội tuyển Việt Nam giành được Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 với điểm số 37/42, xếp hạng 12 thế giới. Năm ngoái, Hưng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2022 và cũng là một trong 2 học sinh giành được Huy chương Vàng với 39/42 điểm.

Với thành tích này, Hưng là một trong số ít thí sinh 2 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Hưng cho biết: “Năm nay, sau khi làm bài xong, em đã dự đoán được kết quả khá tốt, chỉ có một chút tiếc nuối ở bài cuối cùng về hình học phẳng. Năm 2022 em đã đạt thành tích cao nhất là Huy chương Vàng. Năm nay em tiếp tục nỗ lực học tập nhưng không áp lực đặt mục tiêu phải giữ được thành tích đó”.

Hưng cho rằng, em không có bí quyết gì đặc biệt ngoài sự chăm chỉ, mỗi ngày học một chút rồi kiến thức được tích lũy dần dần. Theo em, việc tự học là rất quan trọng và bất cứ học sinh nào muốn thành công cũng cần phải có kỹ năng này. Để học Toán cũng như các môn học khác, Hưng luôn đặt ra các mục tiêu cho mình, kể cả khi đã không muốn học tiếp, em vẫn phải hoàn thành xong mục tiêu mới thôi. Điều đó, không chỉ rèn cho em tính kiên nhẫn, lòng quyết tâm, thói quen tự học mà đôi khi cũng đem lại những kết quả tốt khi em tìm ra lời giải cho bài toán khó.

Chẳng hạn, Hưng tạo cho mình thói quen là phải giải ít nhất một bài toán khó, hoặc giải xong một số bài tập nhất định thầy giao về nhà rồi mới đi ngủ. Có những bài toán hóc búa, em thậm chí thức tới 2 giờ sáng để tìm ra cách giải. Luôn đề ra kỷ luật và thực hiện rất nghiêm túc, chăm chỉ, tuy nhiên, trước ngày thi, Hưng không học gì để cho đầu óc được thoải mái, nghỉ ngơi và có được tâm thế tốt nhất khi bước vào phòng thi.

Ông Phạm Việt Anh - bố của Việt Hưng - kể: Hưng có trí nhớ đặc biệt và tiếp thu rất nhanh. Năm Hưng học lớp 2, được bố dạy bài toán dân gian “vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn”, Hưng đã nhớ, thuộc ngay cách giải. Sau đó lớp đi dã ngoại, Hưng mang bài toán dân gian đó ra đố vui với các bạn khiến cả lớp rộn ràng.

Hưng may mắn được học tập ở những ngôi trường tốt như Trường Ngôi sao, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; gặp được những thầy, cô giáo dạy rất tận tình, tâm huyết, đã phát hiện năng khiếu và quan tâm, bồi dưỡng, động viên em học tập. Nhưng Hưng không dựa vào sự may mắn mà luôn muốn thử thách bản thân bằng việc chinh phục các bài toán khó.

Việt Hưng cùng gia đình và thầy cô.

Việt Hưng cùng gia đình và thầy cô.

Hai anh em cùng đoạt Huy chương Vàng Olympic

Cũng giành được Huy chương Vàng của kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay, Nguyễn An Thịnh, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) là thành viên thứ hai trong gia đình giành được tấm huy chương quý giá. Anh ruột của Thịnh là Nguyễn Thuận Hưng đã giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế cách đây 4 năm.

Kể về con trai, anh Nguyễn Ngọc Hà - bố Thịnh - cho biết: Ngay từ bé, Thịnh đã sớm bộc lộ “khả năng” trước những con số. Từ 20 tháng tuổi, dù chưa nói sõi nhưng Thịnh đã nhận biết các mặt số từ 1 đến 10. Lên 3 tuổi, con đã nhận biết được mặt chữ dù chưa biết đánh vần.

Hồi bé, anh em Thịnh thường được ông nội vốn là kỹ sư cơ khí kèm học. Ông là người có ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập của hai cháu. Lớn lên một chút, bố mẹ bận đi làm chỉ có thể chuyển tiền mua sách Toán để hai anh em tự học. Mỗi lần tự học, Thịnh thường nằm để đọc, vừa nghe nhạc. Đặc biệt, giải các bài toán, Thịnh không dùng giấy nháp mà tất cả chỉ suy nghĩ trong đầu.

Nhờ miệt mài học tập và năng khiếu về Toán, năm 2019, Thịnh giành được 2 Huy chương Vàng tại kì thi Toán quốc tế Hà Nội mở rộng cùng nhiều giải thưởng cấp quận, cấp thành phố. Tuy nhiên, con đường đến Toán học của Thịnh lại không thuận lợi như anh trai vì đã không đủ điểm vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Trần Phú và phải chuyển sang học lớp chuyên Tin.

Dù học ở lớp chuyên Tin nhưng Thịnh đã thể hiện được năng lực để lọt vào đội tuyển Toán và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Từ khi học lớp 10, Thịnh đã xuất sắc giành giải Nhất cấp thành phố, giải Nhì cấp quốc gia. Lớp 11, Thịnh tiếp tục đạt giải Ba cấp quốc gia. Năm lớp 12, Thịnh tiếp tục đạt giải Nhì quốc gia và đứng đầu kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Anh Hà cho biết, cùng chung niềm đam mê với môn Toán nhưng Hưng và Thịnh có phong cách rất khác nhau. Trong khi anh Hưng thích chơi thể thao, thích bóng đá thì Thịnh lại có sở thích chơi cờ, chơi piano. “Hưng học kiểu tài hoa, chọn đúng điểm rơi phong độ như đội tuyển Pháp thì Thịnh thì học kiểu chắc chắn như đội tuyển Đức, không để mất bất kỳ một điểm số nhỏ nào”.

Chia sẻ về hai cậu học trò đặc biệt, thầy Lê Đức Thịnh - giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú - cho biết: Việc hai anh em An Thịnh và Thuận Hưng đều giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế là niềm tự hào của người dân thành phố Cảng. Các em luôn chăm chỉ và quyết tâm với mục tiêu bản thân đặt ra, điều đó giúp hai em tiến xa được trong cuộc thi tri thức tầm cỡ quốc tế này.

Thầy Phạm Văn Quốc - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, đồng thời là giáo viên phụ trách đội tuyển Toán của Trường cho biết: Phạm Việt Hưng là học trò chăm chỉ, lễ phép, hòa đồng với bạn bè. Hưng có tố chất đặc biệt khi em hay có sự sáng tạo trong lời giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ