Những căn nhà ấm tình quân dân ở vùng biên xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày càng nhiều những căn nhà cho người nghèo được xây dựng ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An).

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng người dân xây dựng nhà. Ảnh: Phạm Tâm.
Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng người dân xây dựng nhà. Ảnh: Phạm Tâm.

Mái ấm của tình quân dân

Những ngày qua, người dân các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đang khẩn trương tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển cát sỏi, vật liệu để xây dựng nhà lắp ghép cho người nghèo.

Từ mờ sáng, hàng trăm người dân bản Nhãn Cù (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang cùng nhau đưa vật liệu xây dựng lên núi để làm nền nhà cho gia đình anh Lô Văn Quy. Căn nhà cũ nằm cheo leo giữa lưng đồi đã được dỡ bỏ, nhường chỗ cho ngôi nhà mới sắp được dựng lên.

Vì đường lên bản dốc, gồ ghề đất đá nên việc vận chuyển vật liệu hết sức khó khăn. Hồ xây được bà con trộn ngay bên Quốc lộ 7E rồi mới vận chuyển lên. Những bao hồ nặng 20-30kg được các thanh niên trong bản vận chuyển bằng xe máy, còn phụ nữ thì dùng gùi đưa lên.

Dòng người hối hả vận chuyển vật liệu mặc dù vất vả, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng tiếng cười đùa vui vẻ đã phần nào xóa tan sự mệt nhọc trên gương mặt mọi người.

Ông Lô Văn Quy cho biết, căn nhà cũ anh dựng cách đây đã hơn 10 năm, giờ hư hỏng, dột nát, nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên không có tích lũy để sửa chữa. Đợt mưa lũ cuối năm 2022, một bên nhà bị sạt lở, gia đình rất lo lắng.

“Được Nhà nước hỗ trợ gia đình làm lại ngôi nhà mới, cả 8 thành viên trong nhà ai cũng vui. Có nhà kiên cố sẽ là động lực để gia đình chú tâm làm ăn, cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”, ông Quy .

Không đi được xe máy, những người phụ nữ ở bản Nhãn Cù cuốc bộ, leo dốc gùi vật liệu lên bản. Mặc dù đường đi khó khăn, mỗi lần gùi không được nhiều nhưng ai cũng cảm thấy vui vì giúp đỡ được bà con trong bản. Ảnh: Phạm Tâm.
Không đi được xe máy, những người phụ nữ ở bản Nhãn Cù cuốc bộ, leo dốc gùi vật liệu lên bản. Mặc dù đường đi khó khăn, mỗi lần gùi không được nhiều nhưng ai cũng cảm thấy vui vì giúp đỡ được bà con trong bản. Ảnh: Phạm Tâm.

Nhìn ngôi nhà mới đang dần hình thành thay thế cho ngôi nhà cũ xập xệ được dựng từ những tấm gỗ tạp, bà Lô Thị Thanh (bản Nhã Lỳ, xã Tà Cạ) rơm rớm nước mắt. “Vui lắm, từ nay không còn chịu cảnh ở trong nhà mà nắng vẫn đến đầu, mưa vẫn đến chân nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm”, bà Thanh xúc động.

Là xã nghèo của huyện miền núi Kỳ Sơn, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái… kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Do địa hình toàn đồi núi nên việc xây dựng nền nhà gặp nhiều khó khăn, vất vả, bởi hầu hết nhà nào cũng nằm cheo leo trên núi, việc vận chuyển vật liệu đòi hỏi nhiều công sức.

Chính vì thế, ngay từ đầu chính quyền xã đã quán triệt bản nào huy động lực lượng bản đó, trong điều kiện quá khó khăn thì sẽ huy động thêm lực lượng cán bộ công chức xã cùng tham gia. Nhờ vậy, các nền nhà đều sớm hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ lắp ghép.

Ông Vừ Bá Chả - Bí thư Đảng ủy xã Tà Cạ cho biết, xây dựng nhà cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương rất đúng đắn, có ý nghĩa to lớn đối với địa phương.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Tà Cạ phấn đấu về đích nông thôn mới, trong đó có yêu cầu về nhà 3 cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng), đây là tiêu chí rất khó. Tuy nhiên, nhờ có chương trình này mà các hộ nghèo được làm lại nhà nếu không sẽ không thể hoàn thành.

Những căn nhà thay đổi vùng biên giới

Tại huyện Kỳ Sơn, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 1.087 căn nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Trong đó, đợt 1 có 500 nhà ở thuộc 9 xã nội địa, đợt 2 gồm 587 nhà thuộc xã biên giới.

Với tinh thần khẩn trương, thần tốc, ngay sau khi có chủ trương, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng nhà ở cho bà con, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó Công an huyện Kỳ Sơn giữ vai trò tiên phong, đi đầu.

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, ngay sau khi có chủ trương của cấp trên, huyện đã thành lập ban chỉ đạo xuống tận các xã, các bản để triển khai với tinh thần nhanh chóng, khẩn trương.

Đặc thù vùng núi, địa hình hiểm trở, mặt bằng xây dựng nhà rất hạn chế, dù nền nhà chỉ rộng hơn gần 50m2 nhưng phải huy động hàng trăm lượt người để vận chuyện nguyên vật liệu.

Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, hàng trăm lượt chiến sỹ đã được huy động để giúp dân vận chuyển vật liệu, trực tiếp thi công, đào đất, xây móng nhà cho người dân.

Trong khi đó, tại huyện Tương Dương với sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những ngôi nhà đầu tiên đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình trong niềm phấn khởi.

Trong khi đó, ông Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương cho biết, trên địa bàn có hơn 3.100 hộ nghèo, khó khăn có nhu cầu sửa chữa, làm lại nhà. Đây là con số rất lớn gây áp lực lên chính quyền địa phương, bởi hiện nay nguồn lực địa phương rất hạn chế, trong khi nguồn nguyên vật liệu khan hiếm, giá cao, vận chuyển gặp khó khăn.

Tuy nhiên, huyện Tương Dương xác định đây là cơ hội để các huyện vùng cao xóa nhà tạm bợ, dột nát lâu nay trên địa bàn. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu triển khai, huyện đã thành lập ban chỉ đạo chịu trách nhiệm từ huyện đến cấp xã.

Theo ông May, bên cạnh 600 nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh, dự kiến trong năm 2023, từ nguồn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ có gần 1.000 nhà hộ nghèo sẽ được sửa chữa, xây dựng mới.

Việc vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đối với công tác an sinh xã hội.

Những ngôi nhà mới không chỉ giúp bà con có nơi ở kiên cố mà còn giúp họ có thêm động lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giữ gìn an ninh vùng biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: CANA.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: CANA.

Qua khảo sát, tỉnh Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Với mục tiêu đến năm 2025, Nghệ An xóa hết nhà tạm, dột nát, UBND tỉnh Nghệ An đã phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chưa đầy một tháng kể từ ngày phát động, hàng trăm đơn vị đã hưởng ứng đăng ký hơn 521 tỷ đồng, với số nhà sửa chữa, xây mới dự kiến trên 10.184 căn.

Theo kế hoạch, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng 2.420 nhà ở hỗ trợ cho 2.420 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An. Trong đó, Bộ Công an vận động, ủng hộ 1.420 căn và Công an tỉnh 1.000 căn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.