Từ thành thị đến vùng núi cao hay hải đảo xa xôi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, đón năm học mới với đầy đủ sách giáo khoa, đồng phục, áo ấm... nhờ sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô, các tổ chức, cá nhân.
Náo nức tựu trường trên đỉnh Ngọc Linh
Ngày 26/8, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Kết nối yêu thương trao quà và học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng 1 (xã Trà Leng, TP Đà Nẵng).
Tại chương trình, Ban tổ chức trao 7 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập; đồng thời trao hơn 500 phần quà gồm chăn, đồng phục, sách vở, bút viết, vật dụng thiết yếu và sữa cho toàn bộ học sinh nhà trường.
Theo ông Lê Huy Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng 1, sự quan tâm của Báo Giáo dục và Thời đại, Sở GD&ĐT, các nhà hảo tâm là động lực lớn lao để thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành tích cao hơn trong giảng dạy và học tập.
Nối dài những yêu thương, trong 2 ngày 30 và 31/8, gần 150 tình nguyện viên từ trung tâm TP Đà Nẵng ngược lên xã miền núi Trà Linh để tổ chức Ngày hội tựu trường. Các em có một ngày vui chơi sôi nổi, được “làm đẹp” từ cắt tóc, vệ sinh tay chân, ăn tiệc buffet, xem xiếc, ảo thuật, bong bóng nghệ thuật, múa lân và chờ tối đến thì xem phim rạp giữa ngàn sao...
Bên cạnh khu vui chơi là “Siêu thị 0 đồng”. Mỗi học sinh đi một vòng siêu thị sẽ nhận về đầy đủ cặp sách, đồng phục, dép, vở, đồ dùng học tập, áo mưa... để sẵn sàng vào năm học mới.
Đây là năm thứ 8, nhóm thiện nguyện Chuyến xe vạn tình 0 đồng tổ chức chương trình Ngày hội tựu trường cho học sinh các xã vùng núi cao trên đỉnh Ngọc Linh. Anh Hồ Ngọc Thanh - Trưởng đoàn, cho biết: “Chương trình hy vọng mang đến không khí náo nức, vui tươi cho học sinh vùng cao trước khi bước vào năm học mới.
Những thiếu thốn, khó khăn của phụ huynh vùng khó cũng được sẻ chia khi các em nhận được đầy đủ quần áo, sách vở, học cụ... Sau 3 tháng hè, khi trở lại trường, các em có được sự náo nức, hân hoan với trải nghiệm đáng nhớ như bao bạn bè cùng trang lứa khác”.

Hai nghị lực, một cái tên
Những suất học bổng ý nghĩa từ chương trình Tiếp sức tới trường được trao đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh, tiếp thêm ngọn lửa hiếu học và thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Vượt quãng đường gần 100km từ vùng biên giới, em Trương Gia Bảo - học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Vĩnh Đại, không giấu được niềm xúc động. Hoàn cảnh của Gia Bảo đặc biệt khi em mồ côi, sống cùng ông bà nội đã cao tuổi. Việc đến trường của em phụ thuộc hoàn toàn vào khoản trợ cấp ít ỏi và sự đùm bọc của họ hàng.
Dù thiếu thốn, cậu học trò nhỏ vẫn luôn nỗ lực không ngừng, xuất sắc vươn lên đứng đầu lớp trong năm học vừa qua với thế mạnh môn Toán và Tiếng Việt. Cầm suất học bổng trên tay, Bảo bộc bạch: “Em vui khi được nhận học bổng. Em sẽ đưa cho ông bà nội để mua sách, vở, bút. Em hứa sẽ học thật giỏi để ông bà vui và không phụ sự yêu thương của các cô chú”.
Nổi bật tại chương trình còn có em Hàng Lê Gia Bảo - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu. Bố mắc bệnh, không có khả năng lao động, mẹ phải gồng gánh nuôi gia đình 4 người trong căn nhà thuê.
Thế nhưng, nghị lực của Gia Bảo được đền đáp bằng bảng thành tích đáng nể với hàng loạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia ở môn Tin học. Nổi bật là giải Ba cấp quốc gia năm 2023 và 2024 - 2025, giải Nhất cấp tỉnh năm 2024, Huy chương Đồng kỳ thi Olympic 30/4. Danh hiệu học sinh xuất sắc trong 3 năm học cấp THPT.
Với thành tích ấn tượng đó, ngoài học bổng, Gia Bảo còn được tặng một chiếc máy tính xách tay. Là quần chúng ưu tú đang trong quá trình kết nạp Đảng, em chia sẻ: “Chiếc máy tính xách tay là phần thưởng vô cùng thiết thực, đặc biệt là khi em chuẩn bị trở thành tân sinh viên ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM)”.
Câu chuyện của Trương Gia Bảo và Hàng Lê Gia Bảo là hai trong số nhiều mảnh đời được chương trình Tiếp sức tới trường hỗ trợ. Chương trình do Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh tổ chức.
Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Trưởng phụ trách Cơ quan Thường trú Báo Giáo dục và Thời đại tại TPHCM, cho biết, 66 năm xây dựng và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại là kênh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đến hàng triệu thầy, cô giáo, phụ huynh và học sinh trên cả nước.
Bên cạnh vai trò thông tin, Báo còn là điểm tựa tinh thần cho giáo viên và học sinh. “Trong 18 năm qua, chương trình đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho hàng nghìn học sinh khó khăn, hiếu học trên khắp mọi miền Tổ quốc”, ông Tú nói.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Trần Ngọc Uyển - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tây Ninh ví những suất học bổng như “hạt giống niềm tin”. Bà tin rằng nguồn động viên tinh thần to lớn này sẽ giúp các em đơm hoa kết trái, trở thành những công dân ưu tú trong tương lai. Để học sinh có được những phần quà ý nghĩa, không thể thiếu sự chung tay góp sức của mạnh thường quân và doanh nghiệp.
Đại diện cho các doanh nghiệp đồng hành, ông Trần Trung Tú - Phó Giám đốc QAHAN Group, khẳng định, bên cạnh hoạt động kinh doanh, đơn vị luôn xem việc chăm lo và hỗ trợ các em giàu nghị lực vươn lên là một trong những ưu tiên hàng đầu. Những suất học bổng ý nghĩa cùng sự cam kết từ ngành Giáo dục và cộng đồng là nguồn động lực quý giá, giúp trẻ vững tin hơn trên con đường chinh phục tri thức và viết tiếp ước mơ.

Nhân lên niềm vui từ “Ngày yêu thương”
20 chiếc xe đạp, 80 suất quà cùng rất nhiều sách giáo khoa, áo quần đã qua sử dụng, tập vở, một số loại thuốc hay dùng cho phòng y tế trường học... được Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) tặng học sinh Trường Tiểu học & THCS Ba Ngạc (xã Ba Vì, Quảng Ngãi) trước ngày tựu trường. Đằng sau mỗi món quà là tấm lòng sẻ chia, mong ước tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực để vững bước trên con đường học tập.
Từ chương trình Ngày yêu thương, các trường học vùng thuận lợi của thành phố Đà Nẵng, bằng nhiều hình thức vận động khác nhau, đã hỗ trợ áo quần, sách vở, đồ dùng học tập, giúp cải thiện các điều kiện dạy - học, vui chơi cho học sinh các điểm trường vùng khó.
Trường THPT Võ Chí Công ở xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cùng Trường THPT Tây Giang vừa tiếp nhận tiền mặt và hiện vật gồm áo quần ấm, đồng phục, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm từ nguồn huy động của các trường học tại trung tâm TP Đà Nẵng gồm Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân), Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) và THPT Tôn Thất Tùng (phường An Hải).

Trong gần 3 tháng hè, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại mở chiến dịch Hoa phượng đỏ để tiếp nhận sách giáo khoa, sách vở, đồ dùng học tập từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh của trường. Ngoài ra, nhà trường mở cửa thư viện hè kết hợp hoạt động “Cà phê và sách - Chia sẻ yêu thương” để gây quỹ cho chương trình Ngày yêu thương.
Trong năm học 2025 - 2026, qua chương trình Em kết nghĩa, 50 học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, TP Đà Nẵng) được 50 sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng hỗ trợ học tập bằng hình thức trực tuyến.
Chị Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên - Bí thư Đoàn trường, chia sẻ: “Em kết nghĩa không chỉ hỗ trợ học tập, mà còn là hành trình yêu thương và đồng hành dài hạn giữa sinh viên và học sinh. Tôi tin rằng, đây sẽ là khoảng thời gian thật đẹp, để mỗi người học cách sẻ chia và trưởng thành cùng nhau”.
Chăm lo cho giáo dục, đặc biệt học sinh vùng khó khăn, là nhiệm vụ hàng đầu của ngành Giáo dục. Chương trình Kết nối yêu thương không chỉ trao quà đơn thuần, mà còn là bài học ý nghĩa về tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhờ sự chung tay của Báo Giáo dục và Thời đại, các nhà hảo tâm trước thềm năm học mới, gia đình các em sẽ đỡ đi một phần vất vả, ước mơ nhỏ bé của học sinh có cơ hội được chắp cánh - Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng