Trung thu – mùa trăng rằm sáng tỏ, mùa của đoàn viên, yêu thương và những ước mơ trong trẻo. Trong không khí rộn ràng ấy, tối 5/10, chương trình “Nhịp điệu ước mơ” đã diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ Lễ hội Trung thu năm 2025 do Bộ VHTT&DL tổ chức, như một món quà đặc biệt gửi tặng các em thiếu nhi trên khắp cả nước.

Không chỉ là một sân khấu nghệ thuật, “Nhịp điệu ước mơ” còn là không gian để các em nhỏ được tự tin thể hiện tài năng, sống trong thế giới cổ tích lung linh, cùng vui chơi, ca hát và nhận về những phần quà yêu thương. Mỗi tiết mục biểu diễn là một “nhịp đập” của trái tim tuổi thơ – hồn nhiên, sáng tạo và chan chứa cảm xúc.

Với tinh thần khuyến khích từng cá nhân, tôn vinh mọi nỗ lực, chương trình được thiết kế linh hoạt về thời lượng để mỗi thí sinh nhí đều có cơ hội thể hiện trọn vẹn khả năng của mình. Không gian sân khấu rực rỡ sắc màu, tiếng cười hòa cùng ánh đèn Trung thu, đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc, nơi trẻ thơ được tỏa sáng và gắn kết trong tình yêu thương.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt truyền cảm hứng của bà Ngọc Lan - Giám đốc Học viện Nghệ thuật Pha Lê, “Nhịp điệu ước mơ” không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn, mà trở thành một hành trình gieo mầm yêu thương, khơi dậy những ước mơ trong sáng, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho thế hệ mầm non tương lai.

“Nhịp điệu ước mơ” vì thế được xem như một lời nhắn gửi ý nghĩa trong mùa trăng rằm năm nay: hãy cùng nhau gìn giữ và nuôi dưỡng những giấc mơ trẻ thơ - để tuổi nhỏ luôn được bay cao, bay xa trong nhịp điệu của yêu thương và nhân ái.