Nhiều trẻ sốc phản vệ do bị ong đốt

GD&TĐ - Hai tuần qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 4 trẻ bị ong vò vẽ đốt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị ong đốt. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị ong đốt. Ảnh: BVCC

Trong đó, có 2 trường hợp nhập viện trong tình trạng rất nặng.

Bệnh nhi đầu tiên là bé gái A.T. (2 tuổi, ở Ninh Bình). Theo chia sẻ của gia đình, ngày 25/7, khi đang chơi cùng ông bà trong vườn, trẻ bất ngờ bị một đàn ong vò vẽ đốt vào đầu, tay và lưng.

Tại bệnh viện địa phương, trẻ được chẩn đoán tăng men gan, tiêu cơ vân cấp và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị. Trẻ được điều trị tình trạng tiêu cơ vân cấp, sử dụng phương pháp lợi tiểu cưỡng bức phòng suy thận cấp. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe trẻ ổn định và đã được xuất viện.

Cùng ngày, các bác sĩ cũng tiếp nhận bệnh nhi H.T. (11 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt. Khi đang chơi bóng cùng các bạn trước cổng nhà, trẻ bị 2 con ong vò vẽ đốt bất ngờ vào vùng lưng bả vai. Sau đốt, bệnh nhi xuất hiện đỏ da toàn thân, ngứa, sau khoảng 10 phút trẻ vã mồ hôi, ngất và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

BSCKII Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nọc của ong vò vẽ là một hỗn hợp các peptide và các chất trung gian viêm như histamin, phospholipase A2 và các acid amin,… với khoảng 40 thành phần có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân, suy thận cấp,… Mức độ nặng của liều độc phụ thuộc vào loại ong, số nốt và vị trí đốt.

BSCKII Nguyễn Tân Hùng khuyến cáo, nếu trẻ không may bị ong vò vẽ đốt, cha mẹ cần lấy vòi ong (nếu có) bằng cách khều nhẹ, dùng nhíp lấy ra, tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra. Sau đó, rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng hoặc nước sạch, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hồ Thái Anh Thi (thứ 2 bên phải) cùng nhóm của mình say mê nghiên cứu. Ảnh: HCMUT

Hành trình tỏa sáng của nữ sinh Bách khoa

GD&TĐ - Hồ Thái Anh Thi và Trần Thị Kiều My - sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã khẳng định năng lực và bản lĩnh trong các lĩnh vực vốn được xem là thế mạnh của nam giới.

PSG tiếp tục sẩy chân ở Ligue 1

PSG tiếp tục sẩy chân ở Ligue 1

GD&TĐ - PSG dù tung ra sân dàn hảo thủ vẫn gây thất vọng khi để tân binh Lorient cầm hòa 1-1 ở vòng 10 Ligue 1 hôm 30/10 (giờ Hà Nội).