Nhiều sẻ chia dành cho bé 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

GD&TĐ - Ngày 1/10, Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp với Công đoàn ngành GD Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ bé 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Nghi Xuân.

Đại diện VP Báo GD&TĐ phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ bé Phương Thảo.
Đại diện VP Báo GD&TĐ phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ bé Phương Thảo.

Tới thăm hỏi và tặng quà có ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực MT-TN; ông Trần Hậu Tú và ông Nguyễn Hồng Sinh - Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh; đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ cùng các nhà hảo tâm.

Sau khi thăm hỏi, đoàn đã trao số tiền 20.000.000 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Phan Phương Thảo.

Anh Phan Văn Minh (bố cháu Thảo) là giáo viên Giáo dục thể chất của Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hiện cư trú tại khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Gia đình anh Minh có hoàn cảnh vô cùng éo le. Hai vợ chồng sinh được 3 người con, trong đó cháu thứ hai bị bệnh Bạch biến phải dùng thuốc điều trị thường xuyên, cứ hai tháng phải ra Bệnh viện Da liễu Trung ương để kiểm tra định kỳ.

Cháu Phương Thảo hôn mê trong Bệnh viện Nhi đồng II (TP HCM) gần 2 tháng nay.

Cháu Phương Thảo hôn mê trong Bệnh viện Nhi đồng II (TP HCM) gần 2 tháng nay.

Nghiêm trọng hơn là đứa con út, cháu Phương Thảo (4 tuổi) mắc bệnh Guillain Barre. Hiện cháu bị sốc nhiễm trùng tổn thương đa cơ quan, bị viêm màng não, phù não, liệt hệ thống thần kinh.

Bệnh nặng đã khiến bé hôn mê trong Bệnh viện Nhi đồng TP HCM suốt 2 tháng nay mà chưa một lần mở mắt để nhìn bố mẹ.

Nhìn đứa bé mới 4 tuổi nằm bất động với chi chít ống dẫn, thiết bị y tế hỗ trợ quanh tấm thân nhỏ xíu khiến ai ai cũng xót xa, thương cảm.

Vừa trở về sau chuỗi ngày dài chăm sóc con tại bệnh viện ở TP HCM, anh Minh cho biết, cháu bị biến chứng nhiều bệnh, vẫn đang hôn mê, cả gia đình đều đang lo lắng cho sự sống của con.

Giờ đây, với đồng lương ít ỏi, vợ thì không việc làm ổn định. Tài sản trong nhà có giá trị phải mang đi bán hết, gia đình trở nên khánh kiệt vì phải lo điều trị cho 2 con bệnh tật, mẹ già đau yếu.

Thầy giáo Phan Văn Minh - Bố cháu Phương Thảo xúc động khi kể về hoàn cảnh của gia đình mình.

Thầy giáo Phan Văn Minh - Bố cháu Phương Thảo xúc động khi kể về hoàn cảnh của gia đình mình.

Tiếp nhận số tiền của bạn đọc báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm, anh Minh nghẹn ngào: "Vợ chồng em xin cảm tạ tấm lòng của các nhà hảo tâm. Lúc éo le nhất, gia đình em nhận được sự chia sẻ cả vật chất tinh thần như này vợ chồng em thực sự rất cảm động. Hi vọng trời thương cho cháu sớm vượt qua được bệnh tật".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ