Nhiều phụ huynh ở Cà Mau vượt đường xa đồng hành cùng thí sinh

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh ở Cà Mau chạy xe hàng chục cây số để đưa, đón, thăm hỏi động viên tinh thần con đi thi.

Phụ huynh tập trung trước điểm thi đợi đón con về.
Phụ huynh tập trung trước điểm thi đợi đón con về.

Trong buổi thi môn Văn sáng nay, trước cổng các điểm thi trên địa bàn tỉnh Cà Mau luôn chật kín phụ huynh học sinh đến đợi con.

Chị Nguyễn Thị Cương ngụ xã Khánh An (U Minh) cho biết, nhà cách điểm thi gần 20km. Từ 4h sáng chị đã bắt đầu thức dậy nấu đồ ăn, 5h gọi con thức dậy chuẩn bị đồ dùng, ăn sáng trước khi đi.

“Mình đưa con đi thi tại điểm thi ở TP Cà Mau. Sau khi con vào phòng thi, mình ngồi trước cổng đợi con thi xong đưa về, chiều lại tiếp tục đưa đi. Mình muốn tự đưa con đi thi để động viên, làm điểm tựa tinh thần cho con thi tốt”, chị Cương nói.

Phụ huynh động viên tinh thần con trước giờ thi.

Phụ huynh động viên tinh thần con trước giờ thi.

Ông Phan Văn Luận ngụ phường Tân Xuyên (TP Cà Mau) ngồi đợi con trong tâm trạng lo lắng. “Mình muốn tự chở con đi thi để biết rằng con đã đến điểm thi an toàn. Trong thời gian di chuyển mình động viên con phải nỗ lực nhưng cũng không lấy việc thi cử tạo áp lực, giúp con có tinh thần thoải mái nhất trước khi thi”, ông Luận chia sẻ.

Nhiều phụ huynh ở huyện Ngọc Hiển cũng vượt hàng chục cây số đến điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn) để ủng hộ tinh thần cho con, em mình, dù thí sinh đã được trường tổ chức xe đưa, đón, bố trí nơi ăn, nghỉ chu đáo.

“Mình chạy xe lên chỉ để trực tiếp hỏi thăm con làm bài được không. Nếu được thì chúc mừng con, không được cũng động viên con. Gọi qua điện thoại không yên tâm bằng trực tiếp đến. Chiều đợi con thi xong mình sẽ về lại Ngọc Hiển”, ông Hồ Quang Niệm, Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển chia sẻ.

Phụ huynh đậu xe đợi con trong thời tiết nắng nóng, oi bức.

Phụ huynh đậu xe đợi con trong thời tiết nắng nóng, oi bức.

Ông Lâm Quốc Bằng, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển cho biết, đây là kỳ thi quan trọng đối với học sinh, nên việc đợi chờ, đưa đón con đi thi là điều hạnh phúc đối với phụ huynh.

“Sáng nay buổi thi môn đầu tiên, từ sáng sớm mình đã chạy xe lên để động viên tinh thần cho con. Mình rất mừng khi nghe con thông báo làm bài được”, ông Bằng vui vẻ nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ