Bà Nguyễn Thị Duyên - Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Lam Hồng (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ, “Gian hàng 0 đồng” không chỉ là nơi trao đi những món quà mà là nơi gửi gắm yêu thương của nhà trường, của các đơn vị đồng hành cùng với Bệnh viện Bắc Thăng Long đến với các cô bác, anh chị em bệnh nhân.
Trong hành trình chống chọi với bệnh tật, có những lúc con người ta không chỉ cần thuốc men, mà còn rất cần một sự sẻ chia, một lời động viên, một niềm tin để tiếp tục mạnh mẽ bước tiếp.
Mỗi phần quà tại gian hàng hôm nay có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành, sự chung tay và trách nhiệm của cộng đồng. Đó là tấm lòng của Trường THPT Lam Hồng, các nhà hảo tâm đã cùng nhau góp sức để mang đến một chút ấm áp giữa nơi tưởng chừng nhiều lo âu, mệt mỏi.
Ban tổ chức mong rằng, các bệnh nhân – những con người đang ngày ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật một lời nhắn gửi từ trái tim rằng, hãy giữ vững niềm tin, bởi mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn tới sự hồi phục. Và các cô bác, anh chị không hề đơn độc trên hành trình này vì xã hội vẫn luôn đồng hành.
Đối với nhà trường và các đơn vị đồng hành, “Gian hàng 0 đồng” không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những hành trình yêu thương dài lâu hơn . Chúng ta tin rằng, khi tình người được lan tỏa, xã hội sẽ trở nên ấm áp hơn và mỗi con người sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Đối với các em học sinh của trường, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà là một bài học rất sâu sắc về lòng nhân ái, về sự biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng để các em hiểu rằng: sống không chỉ là nhận, mà còn là cho đi – và đôi khi, cho đi lại chính là cách chúng ta nhận lại nhiều nhất.
"Chúng tôi cũng tin rằng, từ sự kết nối giữa Trường THPT Lam Hồng và Bệnh viện Bắc Thăng Long sẽ còn nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa được lan tỏa để tình người được nối dài, để yêu thương không dừng lại. Chúng ta có thể không làm được những điều lớn lao, nhưng chúng ta luôn có thể làm những điều nhỏ bé bằng một trái tim lớn”, bà Nguyễn Thị Duyên bày tỏ.