Nhiều gia đình Nghệ An khóc cạn nước mắt khi mất liên lạc với người thân đi Anh

GD&TĐ - Hai ngày qua, số gia đình tại Nghệ An thông tin về việc mất liên lạc với người nhà trong quá trình vượt biên sang Anh không ngừng tăng lên. Vì tin chắc rằng con mình đã thiệt mạng ở xứ người, có nhà lđã ập bàn thờ vọng nhưng vẫn từ chối cung cấp thông tin “đường dây” đưa con vượt biên trái phép.

Một gia đình tại Nghệ An nghi ngờ con trai là nạn nhân trong chuyến container định mệnh mà cảnh sát Anh phát hiện ngày 23/10
Một gia đình tại Nghệ An nghi ngờ con trai là nạn nhân trong chuyến container định mệnh mà cảnh sát Anh phát hiện ngày 23/10

Không biết con đi theo “đường dây” nào

Ghi nhận tại Nghệ An đến thời điểm hiện tại có 7 gia đình cho biết có con bị mất liên lạc trong quá trình vượt biên qua Anh trùng thời gian cảnh sát nước này phát hiện 39 thi thể trong container.

Trong đó, có 3 trường hợp ở xã Đô Thành, 1 trường hợp ở xã Thọ Thành (huyện Yên Thành), 2 người ở xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) và 1 người ở xã Hưng Đông (TP. Vinh).

Ông Lê T. (trú xóm Yên Hội, xã Đô Thành, Yên Thành) suốt 5 ngày qua đứng ngồi không yên vì mất liên lạc với con trai là Lê Văn H. (30 tuổi).

Ông Tuân đau đáu khi con trai bặt vô âm tín nhiều ngày qua
 Ông Tuân đau đáu khi con trai bặt vô âm tín nhiều ngày qua
Lần cuối cùng anh H. điện về cho gia đình báo đang ở Pháp, chuẩn bị vượt biển qua Anh. Sau đó, gia đình đọc được thông tin cảnh sát Anh phát hiện container chứa 39 thi thể được cho là người nhập cư trái phép.

Cách đây 3 tháng, H. vay mượn tiền để đi châu Âu làm việc. Ông T. cho biết con trai ông sau khi xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, thì được đưa qua Malayxia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp rồi đến Pháp, chi phí mất 22.000 USD. Từ Pháp, con trai ông mất thêm 11.000 bảng Anh để được đưa qua Anh.

Người đàn ông gương mặt khắc khổ, bất lực nói trong nước mắt: “Con tôi làm qua đường dây chui nào đó, tôi không biết. Chúng tôi cũng không biết gọi cho ai để hỏi cả. Để chạy tiền cho con đi xuất khẩu lao động sang Anh, nhà tôi đã cắm 2 sổ đỏ trên ngân hàng”.

Quê nhà tắt hi vọng

Cách đó không xa, cũng ở trong xã Đô Thành, gia đình ông Nguyễn Đình S. đã lập bàn thờ vọng con trai là anh Nguyễn Đình T. (26 tuổi). Đồ đạc trong gian phòng khách được đưa hết ra ngoài, để dành chỗ cho chiếc bàn gỗ con con. Bên trên đặt ít đồ lễ cùng ảnh của T. - gương mặt nam thanh niên trong ảnh còn trẻ măng.

Ông S. có 5 người con, trong đó T. là con trai út. Tốt nghiệp cấp 3, T. nhập ngũ rồi sau đó về quê lấy vợ. Mong muốn đi theo con đường xuất khẩu lao động như nhiều thanh niên khác trong làng, tháng 3/2019, T. bỏ tiền sang châu Âu. Làm việc ở Rumani một thời gian, T. chuyển qua Đức rồi quyết định sang Anh vì cho rằng có thu nhập cao hơn.

Gia đình lập bàn thờ vọng vì nghĩ con đã thiệt mạng khi vượt biên sang Anh
 Gia đình lập bàn thờ vọng vì nghĩ con đã thiệt mạng khi vượt biên sang Anh

Ông Nguyễn Đức Đ., chú ruột T. cho hay: “T. sang Pháp là vì có bố vợ đang ở bên đó, ông ấy liên hệ với một đường dây để đưa T. sang, chi phí hết 11.000 bảng Anh”.

Lần cuối cùng T. liên lạc về cho gia đình là vào ngày 22/10, anh nói đang ở Pháp, chuẩn bị vượt biển sang Anh. Nhưng sau đó bặt vô âm tín, ở quê nhà, người thân hoảng hốt khi đọc thấy thông tin cảnh sát nước Anh phát hiện container chứa 39 thi thể.

Gia đình T. cố gắng liên lạc với đường dây và người của đường dây này gọi lại cho hay khả năng đến 80% T. có trong chiếc container định mệnh đó. Thông tin này sau đó được bố vợ của T. xác nhận lại bằng hình ảnh cũng như dấu hiệu mà người nhà gửi sang.

“Cũng chính vì vậy mà gia đình tôi tắt hết hi vọng”, bố T. năm nay đã 68 tuổi đau đớn nói. Trong nhà, tiếng khóc nghẹn ai oán. Đường về nhà của cậu con trai út vẫn chưa ai biết được, xa vời vợi.

Chờ một phép màu

Cho đến thời điểm hiện tại, những gia đình nghi ngờ có con thiệt mạng trong chuyến container vượt biên sang Anh vẫn chưa làm đơn trình báo hoặc gọi điện tới cơ quan chức năng để tìm kiếm thông tin.

Tại xã Thọ Thành, gia đình anh V.N.N. (SN 1991, trú ở xóm 10, xã Thọ Thành) cũng bàng hoàng đau đớn trước thông tin 39 người thiệt mạng trong container phts hiện tại nước Anh.

Chính quyền địa phương đến các hộ dân nghi có con trong chuyến container phát hiện tại Anh để thu thập thông tin
 Chính quyền địa phương đến các hộ dân nghi có con trong chuyến container phát hiện tại Anh để thu thập thông tin

Trước đó, tháng 9/2018, anh N. xuất khẩu lao động sang Rumani, sau đó tiếp tục sang Đức và Pháp để làm ăn. Gần đây, anh N. gọi về báo cho gia đình biết sẽ sang Anh làm việc để có thu nhập cao hơn.

Ngày 22/10, vợ anh N. đang đi làm thì nhận được tin chồng gọi điện về bảo “em nói bố mẹ thắp hương lên ông bà phù hộ cho anh, chứ giờ anh lên xe đây. Nói xong thì anh ấy tắt máy”, vợ anh N. kể. Từ đó đến nay, gia đình cũng không thể nào liên lạc được với anh N.

"Đến nay, cả nhà đang chờ thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng. Chúng tôi vẫn hi vọng không có con mình trong chuyến container đó”, người nhà anh N. nói.

Láng giềng, họ hàng đến động viên gia đình mất liên lạc với con khi xuất khẩu lao động chui sang Anh
Láng giềng, họ hàng đến động viên gia đình mất liên lạc với con khi xuất khẩu lao động chui sang Anh

Hầu hết những trường hợp trên đều vượt biên trái phép sang Anh để tìm kiếm việc làm. Hiện chính quyền địa phương và công an huyện Yên Thành đã cử cán bộ đến từng hộ dân để thăm hỏi, động viên cũng như thu thập thông tin.

Yên Thành là một trong những huyện có nhiều người đi xuất khẩu lao động. Trong đó riêng xã Đô Thành theo thống kê đến hiện tại có 1.500 người đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là châu Âu. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho hay: “Hiện nay đã có 4 trường hợp các gia đình ở địa phương có con em mất liên lạc ở Anh. Địa phương đang yêu cầu công an xác minh thông tin. Đến nay vẫn chưa thể khẳng định được có người thân của các gia đình trên trong chuyến container bị phát hiện tại Anh”

Liên quan vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, UBND 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương, cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh vụ việc để có biện pháp xử lý, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Trước đó, sáng 23/10, tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson, 25 tuổi, phát hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại khu công nghiệp Waterglade. Những người này bị cho là đang trên đường nhập cư vào Anh bất hợp pháp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181 501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84 981 84 84 84.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ