Nhật ký trải nghiệm hành trình hạnh phúc của một nhà giáo tiêu biểu

GD&TĐ - Khó có thể nói hết cảm xúc của mỗi chúng tôi khi được trải nghiệm chuyến đi đặc biệt, về Thủ đô tham dự chuỗi sự kiện vinh danh nhà giáo, cán bộ quản lí tiêu biểu toàn quốc năm 2021…

Cô Nguyễn Thị Duyên – giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.
Cô Nguyễn Thị Duyên – giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Chúng tôi là những nhà giáo may mắn...

Chúng tôi biết, có rất nhiều những giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục vừa giỏi giang vừa tâm huyết, nhiều thành tích đóng góp cho Nghành giáo dục của nước nhà…Rất nhiều thầy cô bản lĩnh, nghị lực, vượt lên hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo của cuộc sống vẫn thi đua dạy tốt… Có biết bao thầy cô giáo vẫn kiên cường bám trường, bám lớp nơi vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo trên mảnh đất hình chữ S yêu thương này… Vì thế, được lựa chọn là giáo viên tiêu biểu toàn quốc của năm 2021 với chúng tôi là điều bất ngờ và cực kì may mắn.

Có lẽ, tất cả chúng tôi trong quá trình miệt mài, say mê giảng dạy và giáo dục học sinh không ai phấn đấu vì mục tiêu đạt được thành tích này hay bằng khen nọ…

Chúng tôi yêu nghề Giáo, trân quý nghề, luôn phấn đấu vì những giá trị lớn lao của nghề dạy học “Nghề cao quý, tấm lòng vàng” vì thế nên cố gắng bao nhiêu vẫn là chưa đủ.

Mỗi lần nhọc nhằn hay mệt mỏi vì vô số những khó khăn khách quan hay chủ quan lại luôn tự động viên mình bằng lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”. Vì trồng cây đã rất khó, “trồng người” chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều.

Mỗi chúng tôi đều mong muốn ươm những “mầm xanh” và tạo nên những “cây lớn” cho tương lai. Đó mới là mục tiêu, là sự kì vọng của tất cả chúng ta- những con người đã chọn nghề dạy học.

Các nhà giáo vui mừng được diện kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Các nhà giáo vui mừng được diện kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Những giây phút thăng hoa, ý nghĩa trong cuộc đời nhà giáo

Ngày thứ nhất (13/11/2021) - Một ngày với những cảm xúc mới mẻ và thân thương.

Sau khi được đến Nhà hát lớn Hà Nội để tham dự “Lễ trao giải báo chí toàn quốc lần thứ IV Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2021, chúng tôi được ghé thăm trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có lẽ với rất nhiều người, trong chúng tôi đây là lần đầu tiên được đến được đến thăm. Là nơi chưa từng đến mà sao chúng tôi lại thấy thân thuộc, gần gũi đến thế, cảm giác như là được về nhà- một ngôi nhà mà tất cả chúng ta đều hướng về, đều đang cố gắng xây dựng và phát triển để cho nó lớn mạnh và đẹp đẽ hơn.

Ngày thứ hai (14/11/2021) - ý nghĩa trong từng khoảnh khắc.

Đặc biệt vinh dự, tự hào khi chúng tôi được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam Phạm Minh Chính tiếp đón trong buổi lễ trang trọng nhưng rất ấm cúng, thân tình.

Hầu như tất cả giáo viên chúng tôi – những người lần đầu tiên được diện kiến Thủ tướng đều hồi hộp thậm chí là lo lắng. Nhưng bầu không khí căng thẳng và lo sợ ấy lập tức biến mất khi Thủ tướng cất lời.

Thủ tướng mong muốn buổi gặp mặt không phải như một hội nghị mà là chia sẻ, tâm sự thân tình, cởi mở, muốn lắng nghe thật nhiều về tình hình dạy và học từ những giáo viên vùng sâu vùng xa, những giáo viên đến từ những vùng miền chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, những vùng miền chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt...

Không khí gần gũi, thân tình mà Thủ tướng tạo ra khi động viên chúng tôi “đừng ngại, đừng sợ” và “còn ai muốn nói gì nữa không?”… đã làm cho tất cả những ai có mặt đều mạnh dạn bày tỏ ý kiến, suy nghĩ của mình. Chúng tôi được biết lễ gặp mặt dự kiến diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ vì Thủ tướng còn có lịch đi công tác ở Cao Bằng sau 9h 30 sáng nhưng Thủ tướng đã quyết định lùi lịch công tác.

“Thay vì chỉ nghe ba bốn ý kiến từ các nhà giáo, Thủ tướng nghe đến gần 20 ý kiến. Thay vì phát biểu khoảng 20 phút như dự kiến, Thủ tướng phát biểu hơn một giờ đồng hồ” - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Tất cả những điều ấy giúp chúng tôi hiểu sâu sắc: Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện Chính phủ, lãnh đạo Nhà nước rất quan tâm tới Nhà giáo, rất coi trọng sự nghiệp Giáo dục.

Được gặp Thủ tướng là vinh dự, tự hào nhưng niềm vinh dự, tự hào ấy trở nên lớn lao hơn khi nghề Giáo đươc đề cao, được tôn vinh qua những chia sẻ, tâm tình, động viên trong phát biểu của Thủ tướng. Tất cả chúng tôi sẽ không quên những lời Thủ tướng căn dặn: trong tình hình dịch bệnh, thiên tai… và rất nhiều những khó khăn, thách thức khác …các Nhà giáo càng phải cùng nhân dân khắc phục, vượt qua để đưa sự nghiệp “trồng người” của ta đi đến thành công.

Và chúng tôi sẽ luôn trân quý món quà ý nghĩa mà Thủ tướng tặng: cây bút và hộp bút có khắc tên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng với cây bút này, mỗi nhà giáo sẽ biết cách vẽ nên tương lai của các thế hệ học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Duyên.
Cô giáo Nguyễn Thị Duyên.

Vô cùng hạnh phúc và xúc động trong buổi lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, tuyên dương Nhà giáo và cán bộ quản lí tiêu biểu năm 2021

Mặc dù thời gian đã khá muộn so với dự kiến nhưng buổi lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, tuyên dương Nhà giáo và cán bộ quản lí tiêu biểu năm 2021 vẫn diễn ra trang trọng trong niềm hạnh phúc và xúc động của tất cả chúng tôi.

Nghe diễn văn khai mạc của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, chúng tôi càng thêm yêu nghề, tự hào về nghề. Đồng thời cũng ý thức sâu sắc hơn trọng trách của mình khi Bộ trưởng căn dặn “Cùng với truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam, mỗi chúng ta càng thấy tự hào về vị trí xã hội, sự vinh quang của nghề nghiệp và càng ý thức hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc đáp ứng mong mỏi của các thế hệ học sinh và toàn xã hội… có những đóng góp xứng đáng cho nghành, cho địa phương và cho đất nước”.

Có lẽ với mỗi nhà giáo, giây phút được vinh danh là khoảnh khắc rất hạnh phúc và xúc động. Hạnh phúc vì những nỗ lực và cố gắng của mình được ghi nhận. Được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục trong mùa hiến chương Nhà giáo 20/11 với chúng tôi là một món quà giá trị nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời dạy học.

Đong đầy cảm xúc với Chương trình “Thay lời tri ân năm 2021” với chủ đề Gieo mầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1

Những câu chuyện về đồng nghiệp các thế hệ được mời đến để chia sẻ trong chương trình khiến chúng tôi trải qua rất nhiều cảm xúc: thấu hiểu hơn những vất vả, nhọc nhằn của đồng nghiệp mình ở vùng sâu, vùng xa; yêu thương, trân trọng và khâm phục, ngưỡng mộ những con người giản dị mà cao thượng không quản ngại hi sinh để đồng hành với học sinh vượt qua, chiến thắng những khó khăn thử thách.

Những việc làm cao cả, đẹp đẽ ấy xuất phát từ tấm lòng, từ tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”.

Vì học sinh, thầy giáo ở Hà Giang có thể chịu cực khổ băng rừng vượt suối, miệt mài đem con chữ lên vùng cao; Vì học sinh, các cô giáo ở Nghệ An có thể bất chấp nguy hiểm tình nguyện chăm sóc, bảo vệ và là chỗ dựa với tất cả yêu thương cho các em nhỏ trong những ngày tháng cách li vì dịch bệnh; Vì học sinh cả đời thầy giáo Cường đã chăm lo vật chất, vun đắp ước mơ, ý chí, gieo trồng những mầm xanh… cho hoa trái ngọt ngào.

Rất nhiều giáo viên chúng tôi trên khán đài đã khóc. Bỏi chúng tôi thấy, điều kiện của mình tốt hơn rất nhiều những đồng nghiệp khác. Những gì mình làm được còn nhỏ nhoi hơn rất nhiều đồng nghiệp khác.

Những nhân vật - Nhà giáo đặc biệt của VTV đã thức tỉnh chúng tôi ý thức phải cố gắng, phấn đấu hơn nữa.

Dư âm tuyệt với của hành trình trải nghiệm

Có lẽ, tất cả chúng tôi đều có chung một tiếng lòng: Sự biết ơn. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất của mình tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ban tổ chức Báo Giáo dục và Thời đại, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức cho các Nhà giáo chúng tôi một hành trình đặc biệt, đầy ý nghĩa, một kỉ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời làm nghề giáo của mình, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bản thân tôi, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Ban Giám hiệu cùng tập thể đồng nghiệp và các em học sinh trường THPT Nguyễn Du Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện, ủng hộ tôi để có được trải nghiệm tuyệt vời này.

Với hành trình này, chúng tôi lại được tiếp thêm tinh thần, động lực, thêm sức mạnh và sự quyết tâm, tiếp tục cố gắng, phấn đấu xứng đáng với sự vinh danh này.

Mong rằng tất cả chúng ta – những Nhà giáo luôn nhớ lời Bác Hồ kính yêu “Nhiệm vụ của thầy giáo rất vẻ vang, vì không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa… Thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”.

Vinh quang của người thầy là tạo nên được những trò tốt, trò giỏi. Vị thế của người thầy chính là ở trong lòng các thế hệ học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ