Nhân viên công ty truyền thông bị đánh thủng màng nhĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Anh Nguyễn Hữu Nghĩa đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng tại TP.HCM về việc bị nhóm người vô cớ đánh gây thương tích.

Vô cớ bị đánh

Ngày 10/4, anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1993, ngụ huyện Cần Giờ, nhân viên Công ty truyền thông Ngôi Sao Thắng Lợi) đã gửi đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan báo chí, Công an quận 7, Viện kiểm sát nhân dân quận 7, TP.HCM về việc bất ngờ bị nhóm người lạ mặt dùng hung khí đánh gây thương tích phải nhập viện điều trị.

Theo anh Nghĩa, anh được phía công ty giao nhiệm vụ đứng bên ngoài hướng dẫn các tài xế có nhu cầu làm lý lịch tư pháp để trở thành đối tác của Grab vào công ty đăng ký.

Phần đầu gần lỗ tai anh Nghĩa khâu 3 mũi sau vụ việc.

Phần đầu gần lỗ tai anh Nghĩa khâu 3 mũi sau vụ việc.

Chiều 1/3, anh đang đứng trên xe máy làm nhiệm vụ tại phía sau tòa nhà Paragon trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7 thì xuất hiện một nhóm người lạ mặt cầm theo hung khí đến.

Trong đó, 3 thanh niên xông vào cầm hung khí, gạch đá đánh tới tấp vào người và vùng đầu anh Nghĩa.

“Sau khi bị tấn công bất ngờ, tôi đã dùng tay để chống đỡ. Tuy nhiên, một đối tượng cầm theo một cục gạch ống đập vào đầu và tai khiến tôi bị gục xuống đất, bất tỉnh”, anh Nghĩa nói.

Anh Nghĩa được người dân gần đó phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận 7, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM.

Tại đây, anh Nghĩa được các bác sĩ khâu 3 mũi trên phần đầu cạnh lỗ tai, đồng thời được chẩn đoán bị thủng màng nhĩ, có khả năng bị điếc vĩnh viễn.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Nghĩa đã đến cơ quan công an trình báo. Cơ quan Công an đã tới hiện trường, ghi lời các nhân chứng, đồng thời đưa anh Nghĩa đi giám định vết thương.

Anh Nghĩa cho biết, sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc anh vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ cơ quan điều tra mặc dù đã nhiều lần liên hệ, gửi đơn tố cáo.

Tay anh Nghĩa bị thương sau khi chống đỡ với nhóm người.

Tay anh Nghĩa bị thương sau khi chống đỡ với nhóm người.

"Tôi mới được điều đến khu vực này làm việc và hoàn toàn không có mâu thuẫn với ai. Sau khi tôi ra viện, dò hỏi xung quanh mới biết được nhóm người đánh tôi là người của bà H., sống gần đó, cũng hành nghề làm lý lịch tư pháp cho tài xế”, nạn nhân kể.

Anh Nghĩa cho biết, anh có vợ và đang nuôi 4 con nhỏ, là lao động chính trong gia đình nên cuộc sống rất khó khăn. Từ lúc bị đánh, nhập viện cấp cứu nhóm đối tượng không đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí điều trị khiến cuộc sống của anh rơi vào bế tắc.

Khu vực anh Nghĩa bị tấn công.

Khu vực anh Nghĩa bị tấn công.

Địa điểm nơi bà H. đăng ký cho tài xế chỉ cách công ty anh Nghĩa làm việc vài mét.

Địa điểm nơi bà H. đăng ký cho tài xế chỉ cách công ty anh Nghĩa làm việc vài mét.

Công an quận chưa nắm được sự việc?

Có mặt tại địa điểm xảy ra sự việc, phóng viên ghi nhận phía sau tòa nhà có 2 điểm làm lý lịch tư pháp cho tài xế (1 điểm tư nhân do bà H. dựng lên, 1 điểm dưới hầm tòa nhà do Công ty Ngôi Sao Thắng Lợi đứng tên).

Nói về vụ việc trên, bà T., bán hủ tiếu tại khu vực cho biết, năm nay bà hơn 60 tuổi nhưng chưa từng chứng kiến vụ đánh nhau nào mà dã man như vậy.

“Tôi đang đứng bán hủ tiếu cho khách, lúc này nhóm thanh niên của bà H. đã cầm gạch, hung khí chạy đến đánh anh Nghĩa, khiến nạn nhân bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu”, bà T. kể.

Theo bà T., thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai dám đến can ngăn vì nhóm người đánh anh Nghĩa rất hung hăng.

“Tôi buôn bán tại khu vực trên đã nhiều năm, trước khi anh Nghĩa bị nhóm này đánh, 1 người tên D., công ty nơi anh Nghĩa làm việc cũng bị nhóm đối tượng xông vào đánh đập gây thương tích.

Vụ anh D. chưa xử lý xong thì tiếp tục anh Nghĩa bị đánh. Sau đó, Công an đã mời nhóm đối tượng làm việc rồi được thả ra ngoài, hiện nhóm đối tượng vẫn hay thường xuyên lui đến điểm kinh doanh này của bà H.”, bà T. nói thêm.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã đến trụ sở UBND và Công an phường Tân Phú, quận 7 liên hệ nhưng trực ban đơn vị báo lãnh đạo đi họp.

Sau khi gọi qua số điện thoại của lãnh đạo Công an phường, vị này yêu cầu phóng viên đến trực ban của phường để nắm thông tin.

Tuy nhiên, khi đến phường, trực ban cho biết lãnh đạo đi họp nên không thể thông tin. Sau đó, người này yêu cầu liên hệ với Công an quận 7 để được trả lời.

Đại diện Công an quận 7, TP.HCM cho biết, hiện đơn vị chưa nắm được vụ việc anh Nghĩa bị nhóm người đánh gây thương tích. Đơn vị sẽ rà soát lại và thông tin đến báo chí sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ