Nhận chở 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đi TP.HCM giá 20 triệu

Nhóm người Trung Quốc đang trên đường từ Hà Nội vào Nam thì bị CSGT phát hiện không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

nhận chở 4 người trung quốc nghi nhập cảnh trái phép đi tp.hcm giá 20 triệu

Chiếc xe chở 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép bị CSGT Đà Nẵng phát hiện.

Ngày 27/12, Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, lấy lời khai 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 27/12, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện ô tô 7 chỗ biển số 17A – 178.43 vừa ra khỏi hầm Hải Vân theo hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, tổ TTKS kiểm tra, phát hiện trên xe lúc này có 4 người Trung Quốc gồm 3 nam 1 nữ, có thẻ căn cước công dân nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định pháp luật.

Trên xe còn có hai người Việt Nam là tài xế Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) và một người đàn ông tên Quân.

Tài xế Hiền khai nhận chở bốn người Trung Quốc này tại một địa điểm cách sân bay Nội Bài (Hà Nội) khoảng 2km tới TP.HCM với giá 20 triệu đồng.

Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Hiền lỗi điều khiển xe chở khách không có phù hiệu theo quy định. Đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc xử lý.

Trước đó, ngày 21/12, Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi đang trên đường từ Hà Nội vào Quảng Ngãi.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.