Giọt máu trao đi giúp một cuộc đời ở lại

GD&TĐ - Ngày 13/11, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã diễn ra Ngày hội hiến máu “Nắng hồng Nhân văn” lần XI.

Thầy cô giáo và sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong ngày hội hiến máu "Nắng Hồng nhân ái"
Thầy cô giáo và sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong ngày hội hiến máu "Nắng Hồng nhân ái"

Ngày hội hiến máu “Nắng hồng Nhân văn” lần XI do Hội Sinh viên, Đội Thanh niên vận động hiến máu, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức.

Hoạt động này được tổ chức 2 lần/năm, mục đích kêu gọi những tấm lòng nhân ái sẻ chia cùng cộng đồng, cùng các bệnh nhân trước nhân trước những cơn nguy kịch.

Những giọt máu hồng yêu thương, sẻ chia của thầy trò trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một nghĩa cử cao đẹp mang đầy ý nghĩa nhân văn, nhân ái.

Với thông điệp “Giọt máu trao đi sẽ giúp một cuộc đời ở lại” những tấm lòng nhân ái, nhân văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mong giúp đỡ được nhiều bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đông Sàng được biết đến là vùng đất hiếu học, có nhiều người ghi danh bảng vàng.

Đông Sàng - vùng đất khoa bảng xứ Đoài

GD&TĐ - Xứ Đoài xưa nổi tiếng là vùng đất văn hiến, 'địa linh nhân kiệt', nơi sản sinh nhiều danh sĩ, hiền tài, với nhiều người đỗ đạt cao qua các kỳ thi.