Nhạc kịch về 'chú lính chì' Thiện Nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch 'Viên đá ngũ sắc' tại rạp 11 Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lúc 20 giờ các ngày 9 và 10/11.

Vở nhạc kịch 'Viên đá ngũ sắc' lấy cảm hứng từ nguyên mẫu 'chú lính chì' Thiện Nhân và gia đình chị Mai Anh. Ảnh: NHTT
Vở nhạc kịch 'Viên đá ngũ sắc' lấy cảm hứng từ nguyên mẫu 'chú lính chì' Thiện Nhân và gia đình chị Mai Anh. Ảnh: NHTT

Điều thú vị của “Viên đá ngũ sắc” là được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu “chú lính chì” Thiện Nhân.

Có lẽ, khi nhắc đến Thiện Nhân, không ít người lại bùi ngùi nhớ về câu chuyện gây xôn xao dư luận của 17 năm về trước: Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi rồi thú hoang cắn mất một chân và bộ phận sinh dục… Ký ức này ai cũng muốn quên song điều mọi người luôn nhớ để mà kể lại là hành trình lớn khôn kỳ diệu của cậu bé ấy khi được gia đình chị Mai Anh (Hà Nội) đón về và trở thành một thành viên không thể tách rời, từ năm 2006 đến nay.

Đó là câu chuyện ăm ắp những yêu thương của người mẹ dành cho con, người anh dành cho em cùng biết bao nhọc nhằn, gian khó để chở che, nâng niu và đồng hành suốt quãng đường dài “vượt thác” đặc biệt của Thiện Nhân, hướng tới một cuộc sống trọn vẹn.

Hành trình ấy đã không gói gọn trong một gia đình nhỏ mà còn lan tỏa, truyền cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng. Đầu tiên là những buổi gặp gỡ, trò chuyện bán đấu giá các món quà lưu niệm liên quan đến Thiện Nhân, có thể là tấm hình hay bức tranh…

Nối tiếp đó là bộ phim tài liệu “Lửa Thiện Nhân” được công chiếu rộng rãi và công chúng đón nhận... Và một Quỹ từ thiện “Thiện Nhân và những người bạn” được lập, không chỉ dành cho “chú lính chì” mà nhiều năm qua được chia sẻ tới hàng nghìn em nhỏ có cùng cảnh ngộ khác...

Với loại hình nghệ thuật biểu diễn, có lẽ dự án nhạc kịch “Viên đá ngũ sắc” lấy cảm hứng từ “chú lính chì” Thiện Nhân của Nhà hát Tuổi trẻ là khởi đầu. Hình ảnh bé Mai nắm chặt trong tay viên đá ngũ sắc – biểu tượng về niềm tin để đi đến điều kỳ diệu - từ đó, câu chuyện cổ tích giữa đời thực về hành trình phương trưởng của Thiện Nhân được tái hiện qua một kịch bản bay bổng, sôi nổi, hấp dẫn của âm nhạc dành cho tuổi trẻ với những bản rap, swing… và ban nhạc Chicktown chơi trực tiếp.

Cùng với đó, toàn bộ các ca khúc sử dụng trong vở nhạc kịch đều được sáng tác mới, như: “Trái tim không biên giới”, “Ước mơ xanh”, “Trái tim thơm tho”…

Vở nhạc kịch 'Viên đá ngũ sắc' có sự tham gia của nhiều diễn viên nhí tài năng. Ảnh: NHTT

Vở nhạc kịch 'Viên đá ngũ sắc' có sự tham gia của nhiều diễn viên nhí tài năng. Ảnh: NHTT

Từ tiết lộ của ê-kíp sáng tạo, “Viên đá ngũ sắc” có nhiều cảnh diễn chạm đến trái tim người xem không chỉ qua diễn xuất mà cả qua giai điệu âm nhạc. Chẳng hạn như nỗi lòng mong ngóng, con tim dường như bị bóp nghẹt khi đứng ngoài hành lang phòng mổ chờ kết quả từ bác sĩ đang giành lấy sự sống cho đứa con bé bỏng của Mẹ Còi được lồng vào giai âm của khúc ca “Con ơi đừng sợ” (thơ: Khánh Dương, nhạc: Minh Đạo)…

Theo nhạc sĩ Minh Đạo – đạo diễn âm nhạc của “Viên đá ngũ sắc”, âm nhạc sẽ góp phần quan trọng trong việc dẫn dắt công chúng cùng bước vào hành trình trưởng thành của Thiện Nhân đầy xúc động, sâu lắng.

Ở đó có sự trong trẻo, hồn nhiên, thơ ngây mà cũng không ít sự “già dặn” khi con trẻ khi phải đối diện và vượt lên nghịch cảnh để “hòa nhập và tự nuôi dưỡng niềm tin về cái thiện của mình”.

Ở đó còn có cả những chộn rộn, âu lo của người lớn và biết bao vòng tay thấu cảm cùng xiết chặt để có thể che chắn bão giông, viết nên cuộc đời mới cho “chú lính chì” Thiện Nhân…

Song, NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Tổng đạo diễn vở nhạc kịch chia sẻ thêm rằng, đây là vở diễn không minh họa mà là lấy cảm hứng từ câu chuyện của Thiện Nhân cùng gia đình chị Mai Anh để sáng tạo một cách độc lập.

Với ai đã từng biết đến Thiện Nhân thì khi thưởng thức sẽ tìm được những tình tiết gần gũi, quen thuộc nhưng không hẳn của riêng “chú lính chì” mà dường như của rất nhiều cuộc đời thơ bé khác.

Người nắm giữ viên đã ngũ sắc cũng vậy, có thể mang dáng dấp chị Mai Anh – mẹ nuôi của Thiện Nhân nhưng những nỗi lòng, sự hy sinh, tận tụy vun trồng mầm xanh trong bao tháng ngày đó dường như điển hình cho biết bao bà mẹ trên thế giới này…

Là nguyên mẫu của nhân vật người mẹ trong vở diễn, chị Mai Anh mẹ nuôi Thiện Nhân xúc động bày tỏ rằng, “Viên đá ngũ sắc” đã chạm và mang đến cho chị cảm xúc riêng. Đó là sự thấu hiểu, chạm đến trái tim của những người mẹ có con ốm, đau. Họ luôn đau đáu với con mình cùng một niềm tin yêu, ước vọng mãnh liệt về điều kỳ diệu sẽ đến…

“Câu chuyện của Thiện Nhân năm xưa và hành trình dưỡng nuôi cậu bé của gia đình chị Mai Anh đều đem đến cho mọi người những cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi cũng vậy, thông qua các chủ đề âm nhạc êkíp muốn mang đến cho khán giả viên đá ngũ sắc – biểu tượng của niềm tin được xây đắp từ trái tim thơm tho của người mẹ. Đây cũng là món quà của nghệ sĩ cám ơn sự thiện tâm của tất cả chúng ta đã góp thêm một phần tươi sáng cho xã hội”, NSƯT Cao Ngọc Ánh, Tổng đạo diễn vở nhạc kịch “Viên đá ngũ sắc”

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ