Nhạc kịch 'Bỉ vỏ' sắp được công chiếu

GD&TĐ - Chiều 27/6, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng tổ chức thẩm định vở Nhạc kịch 'Bỉ vỏ'.

Vở Nhạc Kịch được thẩm định vào chiều 27/6.
Vở Nhạc Kịch được thẩm định vào chiều 27/6.

Vở Nhạc kịch "Bỉ vỏ" được truyền tải từ tác phẩm cùng tên của Nhà văn Nguyên Hồng. Tác phẩm Sân khấu truyền hình do Đoàn Ca múa Hải Phòng tổ chức thực hiện. Đây là sự kiện thuộc chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng số tháng 6/2024.

Vở Nhạc kịch dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Khánh Hòa; Kịch bản- Tổng đạo diễn Ths Tuyết Minh; Nhạc sĩ Lưu Quang Minh viết lời ca khúc.

Bức tranh xã hội thực dân nửa phong kiến hiện lên rõ nét qua Nhạc kịch "Bỉ vỏ".

Bức tranh xã hội thực dân nửa phong kiến hiện lên rõ nét qua Nhạc kịch "Bỉ vỏ".

Vở Nhạc kịch là con thuyền ngược dòng thời gian đưa khán giả trở về với Hải Phòng năm 1937. Bức tranh xã hội hiện thực mở ra trước mắt với hải cảng giao thương sầm uất bậc nhất Đông Dương ngày ấy.

Cùng với sự phát triển, đô thị Hải Phòng ngày ấy đầy rẫy những mặt trái với gam màu xám xịt, ảm đạm. Cùng với đó là những cổ hủ, lạc hậu vùng thôn quê trong xã hội thực dân nửa phong kiến khiến đạo đức của con người trong xã hội ngày càng xuống cấp, mục nát.

Một xã hội "tranh tối, tranh sáng" hiện lên đau xót khi đế quốc chỉ lăm le bóc lột, khai thác thuộc địa thu lợi về chính quốc; khi tầng lớp lao động bị bần cùng hóa phải rời bỏ làng quê, thuyền lưới để đi phu, làm thợ.

Rồi một bộ phận người dân bị đẩy xuống khu bản xứ, bị đầu độc bằng rượu và thuốc phiện. Con người ăn chơi, truỵ lạc. Nhà thổ, lưu manh trộm cướp đã bóp chết những mộng đẹp trong sáng, ước mơ lương thiện trong mỗi con người; nhà tù nhiều hơn trường học.

Con thuyền thời gian ngược dòng về xã hội Hải Phòng năm 1937.

Con thuyền thời gian ngược dòng về xã hội Hải Phòng năm 1937.

Tầng lớp “anh chị” cộm cán, hung tợn, khét tiếng liều lĩnh đậm chất giang hồ tay chơi xuất hiện. Nổi tiếng trên đất thương cảng Hải Phòng lúc đó là Năm Sài Gòn cùng đồng bọn.

Màn bi kịch quặn thắt, thảm khốc và đầy nước mắt với tâm trạng cùng cực, tuyệt vọng, tê dại trong bóng tối của nhân vật Tám Bính mang lại những xúc cảm khó quên neo đậu trong tâm trí khán giả.

Trong không khí ảm đạm, ngột ngạt ấy là khát khao được sống cho ra sống, khát khao ánh sáng tự do, hạnh phúc của người dân, dù đó chỉ là tia hi vọng le lói tận cuối con đường hun hút, xa thẳm như tiếng còi tàu dần lẩn khuất chìm sâu của đêm trường nô lệ.

Với âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng dàn nghệ sĩ chuyên nghiệp, Nhạc kịch "Bỉ vỏ" hứa hẹn mang đến những phút giây đầy xúc cảm cho khán giả.

Với âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng dàn nghệ sĩ chuyên nghiệp, Nhạc kịch "Bỉ vỏ" hứa hẹn mang đến những phút giây đầy xúc cảm cho khán giả.

Vở Nhạc kịch "Bỉ Vỏ" truyền tải thông điệp yêu thương, rung động, đồng cảm với cái đẹp và khơi gợi niềm tự hào về những giá trị lớn lao trên hành trình "tìm ánh sáng chân lí" để giải phóng đồng bào khỏi ách nô lệ để bước sang trang sử mới.

Theo lịch, vở Nhạc kịch "Bỉ vỏ" sẽ được chiếu trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng ngày 29/6 và công diễn tại Nhà hát thành phố Hải Phòng vào ngày 30/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ