Nhà thiết kế Đức Hùng: Có con gái còn quý hơn cả ... kim cương

GD&TĐ - Chia sẻ niềm hạnh phúc khi có hai "nàng công chúa", nhà thiết kế - NSƯT Đức Hùng cũng bật mí: Phụ nữ chính là nguồn sáng tạo bất tận của anh.

Nhà thiết kế Đức Hùng trả lời bạn đọc trong buổi giao lưu trực tuyến chủ đề "Cân bằng nếp - tẻ" tại Báo Giáo dục và Thời đại
Nhà thiết kế Đức Hùng trả lời bạn đọc trong buổi giao lưu trực tuyến chủ đề "Cân bằng nếp - tẻ" tại Báo Giáo dục và Thời đại

Con gái như "chiếc dép", mà đã đi dép phải có cả đôi

Khi được hỏi về tâm trạng của ông bố có hai cô con gái, nhà thiết kế Đức Hùng đã có câu trả lời vô cùng thú vị:

Mình ví con gái như một "chiếc dép", con trai là một "chiếc giầy", mà đã đi dép thì phải đi cả đôi.

Lợi thế mình thấy, đi giày - dép không bị cọc cạch thì chắc chắn bước chân của mình sẽ rất vững vàng.

Nếu quan tâm và chăm sóc gia đình, con cái, chắc chắn hai cô công chúa lớn lên sẽ là "của để dành" giá trị hơn kim cương.

Trước thực tế nhiều gia đình khổ sở, thậm chí tan vỡ hạnh phúc chỉ vì không sinh con đủ "nếp - tẻ" như ý muốn, nhà thiết kế Đức Hùng bày tỏ quan điểm:

Có con là điều thiêng liêng nhất của các cặp vợ chồng. Dù trai hay gái, đó cũng là kết quả của tình yêu. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm nuôi dưỡng tình yêu nhỏ đó, để nó lớn dần, khỏe mạnh và thành công!

Với gia đình mình, hai cô con gái, mình cũng chỉ chăm được 30%, vợ 30%, con gái tự lập 40% nên không dám nhận là người chèo lái chính.

Mình cho rằng, mọi cái trong cuộc sống cần phải chia sẻ trách nhiệm đều cho nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ có một "sản phẩm" cuộc sống chất lượng.

Tuy nhiên, ông bố nổi tiếng này cũng không phủ nhận việc từng bị bạn bè "khích" vì chuyện "ngồi mâm dưới". Và giải pháp của anh lúc đó là cười thật tươi.

"Mâm dưới hay mâm trên cũng chỉ là vị trí trên bàn tiệc thôi, chứ đâu có quyết định gì được hạnh phúc của mình. Cô con gái, điều đó là hạnh phúc hơn cả.

Tôi được biết, các nghệ sĩ trong showbiz sinh con một bề rất nhiều, như Diễm My, Quyền Linh, Thúy Hạnh, Bình Minh... Chúng tôi vẫn thường gặp nhau, trao đổi về đề tài này một cách rất vui vẻ, hứng thú và nhiều tiếng cười.

Tất cả chúng tôi đều tự thấy mình may mắn vì đã sinh ra những đứa con vô cùng đáng yêu. Tôi nghĩ rằng, hình ảnh gia đình của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông đã góp một phần nhỏ trong việc tuyên truyền mọi người không cần phải đủ nếp - đủ tẻ mà vẫn giữ được lửa hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình" - anh Đức Hùng chia sẻ.

"Cậu ấm" chịu kỷ luật thép

Khá bất ngờ khi được nghệ sĩ Đức Hùng tâm sự về gia đình. Anh cho biết: Khi tôi sinh ra, mẹ tôi 50 tuổi. Lúc đó, bà đã có 5 người con gái. Chị cả tôi năm nay đã hơn 70. Tôi sinh ra trong niềm vui của cả họ và sự đón chờ của bố tôi trong suốt một thời gian rất dài.

Thật lòng, mình được chiều chuộng từ nhỏ, nhưng cách chiều đó của các chị và bố mẹ là chiều một em bé nhỏ nhất trong gia đình chứ không phải chiều một cậu con trai duy nhất trong nhà.

Mình nghĩ, nếu tuổi thơ của mình, bố mẹ và các chị trọng nam khinh nữ, không có "kỷ luật thép" với mình, chắc chắn, khi lớn lên mình khó có thể thành đạt được như hôm nay.

Mình phải cảm ơn cha mẹ và các chị đã uốn nắn mình trong một khuôn khổ rất ‘hà khắc’!

Trước câu hỏi về áp lực là con trai duy nhất trong nhà, nhà thiết kế Đức Hùng đã không ngần ngại trả lời: Tôi biết, mình là con trai duy nhất trong gia đình mà hiện nay sinh được hai cô công chúa. Nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó, cha mẹ tôi cũng sẽ hạnh phúc khi con mình có một cuộc sống tốt!

"Phụ nữ - phái đẹp - là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tạo của mình.

Với mình, phụ nữ sinh ra để được nam giới chăm sóc và nâng niu. Tuy nhiên, mình cũng thường xuyên ra các bộ sưu tập dành cho nam giới.

Nhưng chắc chắn phái đẹp vẫn có một sức hút và sức ảnh hưởng đối với mình nhiều hơn" - Nhà thiết kế - NSƯT Đức Hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ