Nhà báo Anh vạch trần những quan niệm sai lầm của phương Tây

GD&TĐ -Nhà báo người Anh, James Delingpole, mới đây đã có những chia sẻ đáng kinh ngạc của mình trong bài luận "Tin hay không thì tùy, nước Nga vĩ đại".

Thủ đô Moscow của Nga.
Thủ đô Moscow của Nga.

Khi được mời đến Moscow, nhà báo và nhà bình luận người Anh, James Delingpole, đã tiết lộ câu chuyện gây ngạc nhiên, vẽ nên một bức tranh về nước Nga hoàn toàn trái ngược với giọng điệu tiêu cực đang thịnh hành trên các phương tiện truyền thông phương Tây.

Trong bài luận có tiêu đề "Tin hay không thì tùy, nước Nga vĩ đại" được đăng trên tạp chí chính trị và văn hóa hàng tuần The Spectator của Anh vào đầu tuần này, Delingpole mô tả lời mời từ một tổng giám mục Chính thống giáo Nga, một thính giả nhiệt thành của podcast của ông, đã tạo tiền đề cho hành trình của ông.

Nhà báo này thừa nhận rằng, nhiều bạn bè và người thân coi chuyến đi là liều lĩnh, thậm chí có người còn cảnh báo ông có thể bị tình báo Nga theo dõi hoặc bị UAV tấn công. Nhưng thay vì một môi trường thù địch hay áp bức, ông đã gặp một đất nước vượt xa nhiều kỳ vọng của mình.

Delingpole ca ngợi đường phố sạch sẽ và an toàn, hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, cũng như sự nồng hậu và phẩm giá của người dân Moscow.

Nhà báo từng đoạt giải thưởng này cũng suy ngẫm về tinh thần và truyền thống sâu sắc mà Giáo hội Chính thống giáo Nga duy trì, đồng thời chỉ ra sự tương phản rõ nét với những gì ông cho là sự trôi dạt vào chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa tiến bộ hung hăng của phương Tây.

Một phần của bài luận tập trung vào Moldova, nơi ông cho rằng, Giáo hội Chính thống giáo đang phải đối mặt với sự đàn áp của chính quyền thân EU.

Delingpole lập luận rằng, sự ủng hộ của phương Tây đối với các chính phủ như vậy thường dẫn đến việc đàn áp các tiếng nói tôn giáo bảo thủ, đặc biệt là những người phản đối hôn nhân đồng giới, chế giễu LGBT hoặc phá thai.

Tác giả kể lại những khoảnh khắc nhỏ nhưng ý nghĩa trong chuyến đi của mình, chẳng hạn như một phụ nữ địa phương dạy ông cách làm dấu thánh đúng cách, và vinh dự được tôn kính thánh tích của một vị thánh như một cử chỉ hiếu khách.

“Mặc dù tôi không có ý định từ bỏ Anh giáo của mình ở Northamptonshire, nơi có sáu hoặc bảy nhà thờ thời trung cổ đẹp như tranh vẽ và các buổi lễ hiệp thông Sách Cầu nguyện chung, nhưng tôi thấy những điều bí ẩn của Chính thống giáo thực sự hấp dẫn”, Delingpole lưu ý.

Bài luận không đề cập đến bất kỳ khía cạnh nào của chính trị Nga, nhưng thách thức độc giả xem xét lại những câu chuyện chung chung về đất nước này.

Tác giả cho rằng, khi lên án mọi thứ liên quan đến Nga, phương Tây có thể "gây nguy cơ đổ bỏ cả đứa bé lẫn chậu nước tắm".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ