Ngụy biện khi ngoại tình là dối trá, hèn nhát

Dùng ba tấc lưỡi để chinh phục phụ nữ là kẻ không biết dùng trí tuệ vào việc gì. Bị người khác chinh phục chỉ vài lời nói ngọt mà bỏ chồng bỏ con là kẻ thiểu não.

Ngụy biện khi ngoại tình là dối trá, hèn nhát

Trong mục tâm sự có nhiều bài viết về ngoại tình, chia tay, đau khổ trong tình yêu, tôi xin mạo phép gửi đến những ai đang yêu, đang có gia đình những dòng tâm tư này. Tôi là một doanh nhân, tự thân lập nghiệp, mối quan hệ rất phong phú và luôn tự hào mình chưa bao giờ phản bội vợ mình dù chỉ một lần, ngay cả việc "ăn bánh trả tiền” cũng không dám. Thế nhưng chuyện ngoại tình tôi thấy xảy ra hàng ngày, có thể thấy ở những người bạn, anh em, đối tác, khách hàng; người thì cặp bồ nhí, người "ăn bánh trả tiền", người đi tìm tình yêu “đích thực” của riêng mình, người lại thích vụng trộm…, nói chung tất cả đều là ngoại tình, phản bội bạn đời khi đã có mái ấm gia đình, hay là đang có người yêu.

Lý do ngoại tình thì có cả hàng ngàn hàng vạn, dù gì cũng không thể chấp nhận được. Đừng bao giờ ngụy biện cho bất cứ hành động nào của bản thân mình khi ngoại tình, đó là dối trá, hèn nhát. Ngụy biện khi đã trở thành một thói quen thì chính nó sẽ giết chết đức tính tốt của một con người. Ai mà không yêu cái đẹp, không có cảm xúc yêu thương, tôi cũng bị hấp dẫn bởi sắc đẹp và sự quyến rũ của phụ nữ, mọi người đều thích “của ngon vật lạ” cả, không ngoại trừ một ai nhưng sao có người chung thủy, có người không? Xã hội sao có người tốt người xấu, tất cả chỉ khác nhau ở tư tưởng và lối tư duy mà thôi.

Dù cho bằng cấp của người đó có cao đến đâu nhưng lối sống không lành mạnh thì tôi liệt ngay vào diện thiếu trình độ, thiếu hiểu biết và tránh càng xa càng tốt. Kết quả là tốt hay xấu đến với bản thân mình đều do mình tự tạo ra cả (ngoại trừ những tai nạn bất khả kháng), đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay do người khác. Nếu đổ lỗi cũng đồng nghĩa mình là kẻ yếu hèn, thiếu bản lĩnh, không có lập trường. Mọi thứ đều có điểm dừng, ai là người biết dừng đúng điểm, ai sẽ là kẻ buông thả, đó là sự khác biệt giữa người chín chắn và thiếu chín chắn.

Công việc luôn đòi hỏi tôi phải đi tiếp khách và hầu khách, gặp gỡ rất nhiều người nên môi trường làm việc dễ bị sa lầy vào tình cảm nhất. Có điều tôi không bao giờ phản bội vợ hoặc làm việc xấu xa bởi suy nghĩ muốn vợ phải chung thủy với mình thì mình phải hết lòng chung thủy với vợ. Tôi muốn con là người tốt, người có ích cho xã hội, vì thế phải làm gương sáng và sạch cho con.

Nhiều người nghĩ "ăn bánh trả tiền” là chuyện bình thường, nhưng có ai nghĩ mình làm được thì người bạn đời cũng làm được không? Mọi kết quả đều có nguyên nhân, cái gì cũng có cái giá cần phải trả, không ai cho không biếu không bao giờ. Ví dụ giúp đỡ người khác khi khó khăn không cần đền đáp lại. Cái giá mà chúng ta nhận được ở đây là niềm vui, hạnh phúc từ người khác và ngay từ bên trong bản thân. Trước khi đến với nhau, để tạo nên một mái ấm gia đình hạnh phúc, ai cũng ít nhiều hiểu, thương nhau và yêu nhau. Đã đến với nhau rồi nên có trách nhiệm cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt, bi thảm đến đâu cũng giữ một niềm tin cho nhau.

Chia sẻ là cách để hiểu nhau hơn, biết lắng nghe, khoan dung độ lượng cho nhau để hạnh phúc bền vững. Biết cách chia sẻ cũng chính là biết cách yêu thương. Nhiều người cứ thích giữ khư khư trong lòng, rồi làm những việc không mấy tốt đẹp vì bị uất ức. Nếu bản thân mình cảm thấy không vừa lòng người bạn đời ở điểm nào, hãy bày tỏ tâm sự để họ khắc phục. Lời nói nặng tựa ngàn vàng, nói đúng lúc đúng chỗ và lựa lời nói khéo thì việc khó cũng hóa dễ, việc lớn cũng hóa nhỏ. Mỗi người đều có lòng ích kỷ, vượt qua được sự ích kỷ của bản thân cũng chính là vượt qua được kẻ thù lớn nhất của đời mình. Còn những kẻ thích tán vợ người khác, thích chinh phục chồng người đều có kết quả chung duy nhất: Không bao giờ biết hạnh phúc là gì và không bao giờ được người khác coi trọng.

Dùng ba tấc lưỡi để chinh phục phụ nữ là kẻ không biết dùng trí tuệ vào việc gì. Bị người khác chinh phục chỉ vài lời nói ngọt mật mà bỏ chồng bỏ con là kẻ thiểu não. Vì ham vui, vì nhan sắc mà bỏ vợ bỏ con cũng chẳng qua là kẻ vô dụng. Nói hơi nặng lời nhưng hãy nhìn kỹ vào những người đó, xem lời nói của tôi có chính xác hay không? Đừng phụ bạc nhau dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Nếu đã lỡ lầm thì quyết tâm khắc phục và sửa sai. Hậu quả cho việc phản bội, phụ bạc là rất lớn, đừng để ngày mai sống trong hối hận chỉ vì việc làm không kiểm soát của ngày hôm nay.

Tôi và bao nhiêu người mong rằng tất cả các đôi uyên ương, những mái ấm gia đình sống hạnh phúc đến trọn đời và cũng đừng bao giờ cướp đi tiếng cười hạnh phúc của đứa con vô tội. Bạn muốn suốt đời sống trong tủi nhục, muốn bị người đời xem rẻ, muốn bị người con của mình không kính trọng thì cứ ngoại tình thoải mái. Đó là cái giá phải trả đối với những ai sống không có nguyên tắc và xem thường đạo đức làm người.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.