Người vinh dự 2 lần được làm hướng dẫn viên cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GD&TĐ - Ông Trần Minh Triều 2 lần được phân công đón tiếp, làm hướng dẫn viên cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi người về thăm Đất Mũi, Cà Mau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần về thăm Đất Mũi (vào ngày 8/12/2009 trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và ngày 20/2/2017 trên cương vị Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng). Cả 2 lần đến Cà Mau, ông đều xuống Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (KDL), điểm cuối cùng trên bản đồ hình chữ S, nơi “đất biết nở và rừng biết đi” để ngắm hình dáng đất nước thêm dài, thêm rộng.

tong bi thu.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm KDL Quốc gia Mũi Cà Mau. (Ảnh tư liệu)

Cả 2 lần đó, ông Trần Minh Triều (ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), khi đó làm Trưởng Ban Quản lý KDL Đất Mũi (nay đã nghỉ hưu) được phân công đón tiếp, hướng dẫn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan tổng thể khu du lịch.

“Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bác Trọng xuống đây trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, là khi mốc tọa độ chưa nâng lên.

Ấn tượng đầu tiên của tôi trong lần đầu gặp mặt, bác luôn thân thiện, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn xưng hô bác – cháu, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái như đang trò chuyện với người thân trong gia đình”, ông Triều chia sẻ.

tong bi thu 2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây trong khuôn viên KDL Quốc gia Mũi Cà Mau. (Ảnh tư liệu)

Trong lần đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống Đất Mũi, có một chuyện khiến ông Triều không thể nào quên, đó là khi ông chuẩn bị cây cho bác trồng, tay chân còn lấm bùn đất.

Trồng cây xong, bác Trọng đưa tay ra bắt tay với ông, nhưng ông không dám bắt bởi tay lấm bùn. Ông Triều vội chạy nhanh đi rửa tay, bác Trọng vẫn đứng đó, từ tốn chủ động đưa tay ra bắt lại với ông, khiến ông không cảm thấy khó xử.

8 năm sau, bác Trọng trở lại Khu Du lịch Đất Mũi trên cương vị Tổng Bí thư, bác vẫn giữ cách ứng xử tình cảm, giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện như lần đầu.

“Lần thứ 2 gặp tôi, bác Trọng hỏi cây đầu tiên đồng chí Triều trồng cho bác có còn sống không?. Tôi thưa với bác, cây vẫn còn sống, phát triển xanh tốt và dẫn bác lại xem. Trong suốt hành trình đi tham quan, bác luôn hỏi tôi về đời sống cán bộ, người dân vùng Đất Mũi. Bác nói: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện để vùng đất tận cùng Tổ quốc phát triển”, ông Triều nghẹn giọng kể.

ong trieu 1.jpg
Ông Trần Minh Triều (người không đội nón) hướng dẫn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan KDL Quốc gia Mũi Cà Mau. (Ảnh tư liệu)

“2 lần được gặp bác Trọng chính là niềm vinh dự nhất trong cuộc đời, tôi luôn giữ và trân trọng những bức ảnh kỷ niệm chụp cùng bác, nhớ những lời bác căn dặn.

ong trieu 3.jpg
Ông Trần Minh Triều luôn chăm chút bức ảnh chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin thời sự, càng nể trọng nhân cách, trình độ, đức độ, tấm lòng vì dân, vì nước của Tổng Bí thư, đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh”, ông Triều nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ