Người TP HCM "rệu rã" trong cái nắng như thiêu đốt

Những ngày vừa qua, thời tiết tại TP.HCM nóng hầm hập khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Để tránh nắng, nhiều người chọn phương án hạn chế di chuyển hoặc mặc kín như bưng mỗi khi ra đường.

Người TP HCM "rệu rã" trong cái nắng như thiêu đốt
Nguoi TP.HCM

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), những ngày qua TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ rất nóng là do vùng áp thấp nóng đang bị nén về phía Nam. Hiện tượng thời tiết này vẫn diễn ra trong ít nhất một tuần nữa. Tại TP HCM nắng nóng có thể đạt 36 độ C dù đây chưa phải là thời kỳ nắng nóng nhất ở Nam Bộ.

Nguoi TP.HCM

Nắng nóng khiến việc ra đường của người dân như là cực hình.

Nguoi TP.HCM

"Tôi thường đi làm sớm hơn vào buổi sáng và về muộn, khi hết nắng oi ả kiểu này", chị Tuyết, nhân viên văn phòng Q.1 mặc thêm áo khoác tránh nắng cho hay.

Nguoi TP.HCM

Một thanh niên mua vội đồ tránh nắng giữa đường phố

Nguoi TP.HCM
Nguoi TP.HCM
Nguoi TP.HCM
Nguoi TP.HCM

Vất vả mưu sinh với những đồng tiền thẫm đẫm mồ hôi, bác Quang (áo xanh), làm nghề xe ôm, tâm sự: "Nắng thì khổ khách, khổ tôi. Chạy một cuốc xe 50 ngàn thì tiền nước cũng tốn hết 15 ngàn, chưa kể tiền xăng. Giờ nắng, khách cũng ngại đi xe ôm nên thu nhập hẻo lắm".

Nguoi TP.HCM

Chú bảo vệ trên đường Bạch Đằng (Q. Tân Bình) xịt nước ngày 3 bận "đều như chanh vắt" để giảm độ nóng

Nguoi TP.HCM

"Ngày tôi tắm 2-3 lần, nhiều khi trước khi ngủ cũng phải đi tắm", anh Quang cho hay.

Nguoi TP.HCM
Nguoi TP.HCM

Những bình trà đá, nước lạnh miễn phí ấm lòng người lao động, người đi đường ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ