GD&TĐ - Bạn lo lắng về sự xuống dốc của bản thân khiến chồng chán nản tìm người thứ ba. Vậy tại sao không tự mình trở thành người thứ ba để chàng tìm đến?
GD&TĐ -Tôi và Phượng quen nhau từ khi còn học trường công lập và nhanh chóng trở thành bạn thân. Tốt nghiệp đại học, tôi kiếm được một công việc ở Sài Gòn và quyết định sống tại đó.
GD&TĐ - Người thứ ba được hiểu là người xen vào mối quan hệ tình cảm của người khác. Đừng nghĩ rằng có thể sống vui vẻ với những gì mình giành giật được, có chăng chỉ là thỏa mãn cái tôi quá lớn của mình.
GD&TĐ - Tức giận bị cướp mất “miếng cơm” lại thêm lòng đố kỵ đàn bà, tôi đã lên kế hoạch trả thù bằng cách biến mình thành kẻ thứ ba để phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ta.
GD&TĐ - Đâu phải tự nhiên người thứ 3 chen ngang vào mối quan hệ của bạn và chồng nếu chồng bạn không mở cánh cửa cho họ và bản thân bạn đã biết cách gìn giữ hôn nhân?
GD&TĐ - Hồi ấy tôi còn quá nhỏ để phân biệt được 2 khái niệm “con nuôi” và “con đẻ”. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng Lâm là anh trai và là một thành viên không thể thiếu trong gia đình.
GD&TĐ - Khi rơi vào tình trạng bị chồng “đi ngang về tắt”, có con với bồ nhí, nhiều bà vợ đau khổ, tìm mọi cách bóc mẽ, trả thủ chồng. Nhưng liệu đó có phải là cách hay?