'Người thầy đặc biệt' và lớp học tiếng Anh miễn phí

GD&TĐ - Với mong muốn lan tỏa ngôn ngữ Anh đến với các bạn nhỏ, anh Nguyễn Đức Điển (Thái Bình) đã mở 'Lớp học Hạnh phúc' dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em.

Anh Điển lan tỏa văn hóa đọc bên tủ sách 'Hạnh phúc' tới các bạn nhỏ mỗi ngày.
Anh Điển lan tỏa văn hóa đọc bên tủ sách 'Hạnh phúc' tới các bạn nhỏ mỗi ngày.

Với mong muốn lan tỏa ngôn ngữ Anh đến với các bạn nhỏ, anh Nguyễn Đức Điển, 45 tuổi (Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình) đã mở “Lớp học Hạnh phúc” dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em địa phương.

Lạc quan vượt số phận

Anh Điển sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân liệt cả hai chân do khuyết tật vận động bẩm sinh. Không đi lại được, phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất tiện nhưng anh vẫn luôn kiên cường, cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống.

Bố mất từ khi anh mới lên 8 tuổi, một mình mẹ tần tảo nuôi hai chị em bằng nghề dệt chiếu. Cuộc sống khó khăn, nhưng cả hai chị em và mẹ đều đặt ra cho mình những mục tiêu để cố gắng mỗi ngày.

“Cơ thể không lành lặn, đôi khi tôi cũng buồn, cứ nghĩ mình sẽ chẳng làm được việc gì hữu ích. Nhưng với sự động viên từ gia đình, tôi lựa chọn học nghề phù hợp cố gắng chăm chỉ làm việc để tự nuôi sống bản thân. Tôi không muốn là gánh nặng cho người thân nữa”, anh Điển tâm sự.

Năm 2004, anh Điển tìm tòi và theo học nghề may ở một doanh nghiệp người khuyết tật. Nhờ có “hoa tay”, anh học nghề rất nhanh và tạo ra được những sản phẩm đẹp mắt được nhiều khách hàng hài lòng, ủng hộ.

Giỏi tay nghề nên năm 2005, anh Điển được tuyển vào một doanh nghiệp gần nhà, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng và gắn bó với nghề gần 20 năm nay. Tại đây, anh gặp gỡ và nên duyên vợ chồng cùng chị Nguyễn Thị Thúy vào năm 2015.

Những năm gần đây, sức khỏe dần suy yếu khiến anh không thể tiếp tục được công việc, lại thêm dịch Covid-19 ập đến làm hoàn cảnh của gia đình không mấy khả quan.

Khó khăn chồng chất nhưng nghị lực của người đàn ông khuyết tật chưa bao giờ dừng lại. Đầu năm 2022, anh quyết định tham gia “Dự án hỗ trợ học tập và khởi nghiệp online” của Hội Người khuyết tật tỉnh Thái Bình.

Thông qua khóa học khởi nghiệp 4.0 cho người khuyết tật, anh được tham gia “Team hạnh phúc FutureLang” thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ giáo dục FutureLang.

Công việc hàng ngày của anh là kết nối online với cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên toàn quốc thông qua Zoom để cùng phối hợp tổ chức dạy học tiếng Anh trực tuyến theo phần mềm học tiếng Anh FutureLang.

Kể từ đó, anh quyết tâm thực hiện dự án mở câu lạc bộ tiếng Anh. Ngoài việc giúp bản thân có thêm thu nhập, anh còn giúp những người muốn khởi nghiệp và hỗ trợ dạy tiếng Anh cho trẻ em trong vùng.

Tháng 9/2023, Câu lạc bộ “Tiếng Anh Hạnh phúc” chính thức đi vào hoạt động tại thôn Đại Phú, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng đã đánh dấu mốc trong hành trình đầy nghị lực của người đàn ông khuyết tật mang tên Nguyễn Đức Điển.

nguoi thay dac biet va lop hoc tieng anh mien phi (1).JPG
'Lớp học Hạnh phúc' tại nhà anh Nguyễn Đức Điển.

Lớp học miễn phí, ấm áp yêu thương

“Tôi muốn mọi người hạnh phúc và khi mọi người hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Đây chính là động lực giúp tôi lên ý tưởng cho dự án kêu gọi tài trợ để có Lớp học Hạnh phúc dạy tiếng Anh miễn phí như bây giờ”, anh Điển xúc động nói.

Nhận thấy phần mềm có thể giúp việc học tiếng Anh hiệu quả, cuối năm 2022, anh Điển bàn với vợ mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em. Lớp học mở trong dịp hè, dành cho trẻ em khó khăn và đặc biệt là trẻ em khuyết tật.

Tháng 5/2023 lớp học tiếng Anh của vợ chồng anh chính thức được khai giảng ngay tại nhà.

Chia sẻ về quyết định mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ nhỏ, anh Điển cho biết, sau khi trở thành thành viên của “Team hạnh phúc FutureLang”, anh được tiếp cận công nghệ 4.0 và biết đến phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh rất hiệu quả, đặc biệt là cho trẻ nhỏ.

Hơn nữa, vào dịp hè, một số phụ huynh không có thời gian trông nom, chăm sóc quản lý con cháu do tính chất công việc bận rộn hoặc nhà neo người. Chính vì thế, vợ chồng anh đã quyết định mở lớp tiếng Anh cho trẻ.

Mặc dù, kinh tế không khá giả nhưng bằng tình yêu thương đối với trẻ nhỏ, vợ chồng anh Điển đã quyết định miễn hoàn toàn chi phí ăn ở, học tập cho các cháu đến học tại “Lớp học Hạnh phúc”.

Hiện, lớp học đang duy trì 2 hình thức: Trực tuyến online và trực tiếp. Đối với hình thức học trực tuyến, trẻ từ 4 - 7 tuổi và từ 8 - 10 tuổi học 3 buổi/tuần; trẻ từ 11 - 13 tuổi học 3 buổi/tuần.

Đối với hình thức học trực tiếp, trẻ đến học không giới hạn độ tuổi, chủ yếu là học sinh tiểu học và THCS, học 3 buổi/tuần. Lớp học trực tiếp có 25 em.

Ngoài ra, trường hợp nào ở xa nhưng có nhu cầu thiết tha được học thì có thể đến “Lớp học Hạnh phúc” vào bất cứ ngày nào trong tuần.

Chị Nguyễn Thị Thúy (37 tuổi, vợ anh Điển) cho biết, hàng ngày chị dậy sớm chuẩn bị sẵn nước uống, thức ăn để buổi trưa anh Điển nấu cho các cháu nhà xa ở lại. Mặc dù vất vả nhưng chị thấy rất vui vì đã làm được công việc có ích cho mọi người.

Các trang thiết bị laptop, tivi, bàn ghế... trang bị trong lớp học như hiện tại phần lớn do anh Điển kêu gọi đơn vị (nơi anh đã đầu tư mua phần mềm học tiếng Anh online) tài trợ.

“Thời gian đầu lớp học chỉ có 9 m2, các cháu đến học khá chật chội. Nhờ có sự hỗ trợ từ người thân, họ hàng, bạn bè và các nhà hảo tâm, đầu năm 2023 tôi đã mở rộng cơ sở lên 45 m2 để các em đến học có một không gian thoáng mát hơn”, anh Điển nói.

Không dừng lại ở đó, để có được một lớp học hoàn chỉnh, vợ chồng anh Điển đã chủ động liên hệ với cô giáo Nguyễn Thị Duyên - giáo viên tiếng Anh tại TP Hồ Chí Minh – tham gia giảng dạy trực tuyến. 4 học sinh THPT cũng tình nguyện hỗ trợ giảng dạy trực tiếp cho các bạn nhỏ trong dịp hè này.

Em Vũ Thanh Trúc, học sinh lớp 12 A11, Trường THPT Bắc Đông Quan chia sẻ: “Em có cơ duyên biết đến “Lớp học Hạnh phúc” dạy tiếng Anh miễn phí của anh Điển do một lần tình cờ đọc được lời kêu gọi của anh trên trang Facebook cá nhân”.

“Biết được hoàn cảnh và việc làm rất ý nghĩa của vợ chồng anh Điển nên em đã tình nguyện hỗ trợ lớp học của anh 3 buổi/tuần để bồi dưỡng thêm kiến thức cho các bạn nhỏ. Thời gian tới, em vẫn sẽ tích cực hỗ trợ lớp học của anh Điển, giúp lớp học ngày càng phát triển”, Thanh Trúc chia sẻ.

Được tiếp thu kiến thức bằng phương pháp giảng dạy đơn giản, dễ hiểu, các bạn nhỏ tham gia lớp học của anh Điển đều rất hào hứng, phấn khởi.

Em Hoàng Phúc Lâm, học sinh lớp 6, Trường THCS Phương Cường Xá, cho biết em cảm thấy rất vui khi được học tiếng Anh tại lớp học của bác Điển. Các nội dung bài học các em được học đều gắn bó với các kiến thức tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa.

“Các bài học được lồng ghép vào trò chơi, hay những câu nói hóm hỉnh giúp em vui vẻ và tiếp thu dễ hơn. Em hy vọng vào mỗi dịp hè, em có thể được tiếp tục học tại đây”, Phúc Lâm dí dỏm bày tỏ.

Dù là lớp học miễn phí, nhưng anh Điển vẫn đặt ra các quy tắc khoa học để lớp học đạt được chất lượng tốt nhất. Như bao lớp học khác các em học sinh đều phải chấp hành nghiêm túc việc hoàn thành bài tập về nhà. Nếu quá 3 lần không trả bài thì sẽ không được theo học tại lớp nữa. Theo anh Điển, cần nghiêm khắc như vậy để các em có ý thức tự giác và động cơ phấn đấu rõ ràng hơn.

Ngoài việc hỗ trợ trẻ em học tiếng Anh, anh Điển cũng thường xuyên giáo dục trẻ bằng những câu chuyện về nghị lực sống, sự chăm ngoan và biết tôn trọng những người xung quanh.

Anh Điển cho biết thêm, thời gian tới, anh dự định sẽ mở rộng thêm diện tích lớp học, xây dựng Trung tâm tiếng Anh ngay tại nhà khi đủ điều kiện để có thêm nhiều trẻ em khó khăn được đến học tại “Lớp học Hạnh phúc”.

“Tôi cũng mong muốn bản thân mình có sức khỏe thật tốt để duy trì lớp học và hy vọng các cháu tham gia “Lớp học Hạnh phúc” sẽ học thật tốt, nhanh tiến bộ, trở thành những con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội và sẽ luôn luôn được hạnh phúc”, anh Điển giãi bày.

nguoi thay dac biet va lop hoc tieng anh mien phi (3).JPG
Em Nguyễn Thị Hiền (đứng), học sinh lớp 11, Trường THPT Bắc Đông Quan nhiệt tình hỗ trợ giảng dạy online cho các bạn nhỏ.

Thiết lập tủ sách “Hạnh phúc”

Nằm trong con ngõ nhỏ, “Lớp học Hạnh phúc” của anh Nguyễn Đức Điển chỉ vỏn vẹn vài chục ghế nhựa cùng những chiếc bàn nhỏ nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng đọc, tiếng cười nói của trẻ nhỏ.

Hình ảnh những cô, cậu học trò với nét mặt thơ ngây chăm chú nghe giảng và người đàn ông khuyết tật đầy tâm huyết bên cạnh tủ sách “Hạnh phúc” đã khơi gợi rất nhiều cảm xúc cho mọi người. Tinh thần học tập, vui chơi giải trí bổ ích của các bạn nhỏ mỗi khi tới “Lớp học Hạnh phúc” đang ngày một lan tỏa.

Anh Điển cho biết, tủ sách “Hạnh phúc” được thành lập vào 10/3/2024, đây là tủ sách thứ 33 trực thuộc câu lạc bộ “Không gian đọc Hy vọng” do anh Đỗ Hà Cừ (trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) phát động.

“Giống như Hà Cừ, tôi bị khuyết tật vận động bẩm sinh liệt cả hai chân. Tưởng chừng như tôi sẽ trở thành người bỏ đi nhưng được sự hỗ trợ của Hà Cừ tôi đã tìm đến sách. Từ đó, niềm vui và tình yêu cuộc sống của tôi đã quay trở lại.

Với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ “Không gian đọc Hy vọng” anh Hà Cừ đã giúp nhiều trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật ở địa phương có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với sách, nguồn tri thức nhân loại. Tôi mong mình có thể tiếp nối việc làm ý nghĩa này”, anh Điển tâm sự.

Theo anh Điển, những cuốn sách không chỉ giúp cho bản thân mà sẽ giúp cho cả cộng đồng những người yêu sách. Nếu từ nhỏ đã được nuôi dưỡng thói quen đọc sách thì chắc chắn những đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng tâm hồn và lớn lên sẽ trở thành những người tốt.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Điển vẫn thường xuyên khuyến khích, lan tỏa văn hóa đọc tới các bạn nhỏ, tạo hành trang vững vàng, tự tin trong cuộc sống, học tập và công việc mai sau.

Hiện, tủ sách “Hạnh phúc” do anh Điển quản lý có 600 đầu sách khác nhau, phục vụ cho các độc giả đến đọc và đăng ký mượn đọc thường xuyên. Hàng ngày, anh cập nhật thông tin, uốn nắn, theo dõi và chia sẻ thông tin hữu ích để tủ sách hoạt động hiệu quả nhất có thể.

Bà Phạm Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Thái Bình nhận xét: “Anh Điển là một người có chí tiến thủ, không ngừng vươn lên khẳng định bản thân mình. “Lớp học Hạnh phúc” của anh Điển không chỉ là nơi giúp nhiều trẻ em tại địa phương được tiếp cận với ngôn ngữ toàn cầu, mà còn là nơi bổ sung bồi đắp kiến thức, rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen đọc sách mỗi ngày”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ