Người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 26 năm ròng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 26 năm ở Trung Quốc, chị N.T.B.G bị mua bán nhiều lần, bị các nghi phạm đánh đập nên hiện nay hai chân đã bị liệt.

Chị N.T.B.G được bàn giao về Việt Nam.
Chị N.T.B.G được bàn giao về Việt Nam.

Ngày 28/4, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận chị N.T.B.G (SN: 1975, quê Bắc Ninh) là nạn nhận bị bán sang Trung Quốc 26 năm trước.

Trước đó, ngày 17/4/2023, Công an TP Móng Cái tiếp nhận thông tin trao đổi từ Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an về việc đề nghị hỗ trợ nạn nhân N.T.B.G trở về Việt Nam.

Nhà chức trách cho biết, năm 1997, chị G bị lừa bán sang Trung Quốc. Đầu năm 2023, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc có đăng bài trên mạng xã hội để tìm người thân cho một nạn nhân, sau đó gia đình nhận ra chị G và tìm cách liên lạc.

Qua điện thoại, chị G kể lại trong 26 năm ở Trung Quốc, chị bị mua bán nhiều lần, bị các nghi phạm đánh đập nên hiện nay hai chân chị đã bị liệt, tinh thần bất ổn, ngại giao tiếp với người lạ.

Ban đầu chị G còn không nhận ra em trai ruột của mình. Gia đình sau đó đã đón chị G về TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhận được thông tin trao đổi, Công an TP Móng Cái đã đề nghị Cục Công an TP Đông Hưng phối hợp xác minh, hỗ trợ nạn nhân.

Ngày 26/4, chị G được Công an TP Đông Hưng bàn giao về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.