Người phát hiện 2 cháu bé bị bỏ rơi: “Tôi và 2 cháu gặp nhau như một cái duyên”.

GD&TĐ - Người đầu tiên phát hiện ra 2 cháu bé bị bỏ rơi cho rằng việc chị và 2 cháu gặp nhau như là một cái duyên và chị mong muốn được nhận nuôi cả 2 cháu bé.

Hai cháu bé được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên triền đê sông Hồng.
Hai cháu bé được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên triền đê sông Hồng.

Liên quan đến vụ việc 2 cháu bé (cháu trai 3 tuổi, cháu gái 5 tuổi) được người dân phát hiện bị bỏ rơi giữa thời tiết giá rét trên triền đê sông Hồng thuộc địa phận xã Lê Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội), trao đổi với PV, đại diện UBND xã Lê Lợi cho biết thời điểm hiện tại, đơn vị đang tiến hành xác minh và tìm kiếm thân nhân cho 2 cháu.

“Trong thời gian chờ xác minh, chính quyền xã đã làm biên bản tạm bàn giao 2 cháu bé cho gia đình người đầu tiên phát hiện là chị Bích chăm nuôi”, đại diện xã Lê Lợi nói.

Cũng theo vị này, sau khi chính quyền đăng tải sự việc lên các phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp của 2 cháu bé, đã có rất nhiều người liên hệ, tìm hiểu cũng như mong muốn được nhận nuôi 2 cháu bé. Tuy nhiên, phía chính quyền sẽ chờ thời gian xác minh, tìm hiểu thân nhân của các cháu trong thời hạn 15 ngày sau đó mới có quyết định cuối cùng.

“Hiện 2 cháu vẫn đang được chăm sóc tại nhà của chị Bích. Gia đình chị Bích là gia đình thuần nông, lương thiện. Nếu sau 15 ngày không có ai đến nhận 2 cháu bé, chính quyền sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

Về phía chị Bích cũng cho biết dù bản thân đã có 3 người con, con lớn năm nay cũng được 21 tuổi nhưng chị vẫn muốn nhận nuôi cả 2 cháu. “Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều tán thành việc này. Phía chính quyền cũng hoan nghệnh việc gia đình tôi nhận nuôi 2 cháu. Tôi nghĩ tôi và 2 cháu gặp nhau là 1 cái duyên nên rất muốn được nhận 2 nuôi 2 cháu”, chị Bích nói.

Trước đó, vào buổi trưa ngày 9/1, chị Bích cùng em gái đi từ nhà ra khu vực đê sông Hồng thì nhìn thấy 2 cháu nhỏ đang xách túi đứng ở trên đê khóc.

Chị Bích ra hỏi chuyện thì được biết cháu gái tên Quỳnh Anh, cháu trai tên Nam. Cháu Quỳnh Anh nói bố mẹ cháu chết rồi. Bác cháu đem 2 chị em bỏ ở đây. Khi chị Bích kiểm tra bên trong chiếc túi cháu đang giữ thì thấy quần áo, giày dép và một số đồ dùng.

Một lúc sau, cháu Quỳnh Anh có lấy trong túi quần ra số tiền 1,2 triệu và một bức thư viết tay với nội dung thông báo bố mẹ 2 cháu đã mất, người thân không có khả năng nuôi dưỡng nên nhờ ai nhìn thấy nuôi giúp các cháu.

Phát hiện sự việc, chị Bích đã đưa 2 cháu về nhà mình đồng thời thông báo sự việc cho chính quyền xã biết. Sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền xã đã xuống ghi nhận sự việc và đưa 2 cháu đi khám sức khỏe.

Kết quả kiểm tra thấy sức khỏe 2 cháu tốt. Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm người thân, tạm thời, chị Bích đang nuôi dưỡng và chăm sóc 2 cháu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.