Người ngoài hành tinh liên quan đến tội phạm?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều năm qua, trong một số vụ án đã có những lời bào chữa được bọn tội phạm đưa ra để chạy tội, từ đổ lỗi cho ma quỷ, đến bị thôi miên.

Người ngoài hành tinh đang ở lẫn với chúng ta?
Người ngoài hành tinh đang ở lẫn với chúng ta?

Nhưng kỳ lạ nhất là, những thú nhận gây tội ác là do bị người ngoài hành tinh xui khiến.

Những vụ trọng án

Năm 1993, hai vụ giết người ghê rợn được thực hiện bởi Robert Joe Moody, lúc đó 34 tuổi, nhà hoạch định tài chính và môi giới bất động sản ở Tucson, Arizona, Mỹ gây xôn xao dư luận. Tháng 11 năm đó, Moody đã đánh đập người quen của hắn là Michelle Malone, 33 tuổi và bắn chết cô ta.

Vào thời điểm đó, hắn không bị nghi ngờ đến tội ác này và có thể trốn chạy. Nhưng năm ngày sau, hắn lại giết người, nạn nhân là Patricia Magda, 56 tuổi, hàng xóm của hắn. Lần này, kẻ sát nhân máu lạnh bị bắt và đứng trước vành móng ngựa với tội danh cố ý giết người. Tại đây, bắt đầu có những diễn biến kỳ lạ.

Không như những tội phạm khác, Moody xuất hiện với nụ cười hân hoan trên khuôn mặt, vẫy tay chào những người ngồi chật phòng xử án. Không cần luật sư bào chữa, hắn tuyên bố đã giết hai người phụ nữ vì những người ngoài hành tinh, mà hắn gọi là “các thực thể sinh học ngoại cảm”, bảo phải làm vậy, thông qua khả năng kiểm soát tâm trí của họ.

Điều bất ngờ là Moody không sử dụng câu chuyện điên rồ này để mong thoát tội, thay vào đó, hắn thừa nhận hoàn toàn tội lỗi và muốn bị hành quyết ngay vì tin rằng người ngoài hành tinh sẽ hồi sinh hắn bằng công nghệ của họ.

Moody có được những điều hắn ta muốn và không tỏ ra hối hận hay phản ứng gì khi bản án tử hình được tuyên. Nhưng rồi hắn vô cùng thất vọng khi án tử hình bị hủy bỏ và thay bằng các bản án chung thân trong phiên tòa thứ hai.

Vào ngày 7/10/2019, Moody chết trong tù tại Yuma, Arizona, vì những nguyên nhân không xác định. Không có thông tin gì về việc liệu những người ngoài hành tinh có giữ lời hứa hồi sinh hắn ta hay không.

Một vụ giết người khác diễn ra ở Alaska, Mỹ, thủ phạm là Christopher Erin Rogers làm chết hai người và một số người khác bị thương nặng. Sự việc diễn ra vào ngày 2/12/2007, Rogers sát hại cha mình bằng dao và tấn công vợ chưa cưới của ông ta ở thành phố Palmer.

Sau đó, hắn đến Anchorage và xả súng vào ba người lạ, làm chết một người, còn hai người bị thương nặng. Tội ác này đã gây chấn động kinh hoàng cho khu vực vào thời điểm đó.

Bị bắt thẩm vấn, Rogers từ bỏ quyền có mặt luật sư, sẵn sàng thừa nhận tội ác và nói với nhà chức trách rằng, hắn đã lên kế hoạch giết nhiều người hơn. Khi được hỏi động cơ gây án, hắn nói người ngoài hành tinh bảo phải làm điều đó.

Rogers bị kết tội giết người với mức án tổng cộng 498 năm tù. Liệu các “chúa tể” ngoài hành tinh có giải thoát cho hắn hay không còn phải chờ xem.

Phá hoại và mưu sát

Người ngoài hành tinh có thể điều khiển tư tưởng con người?

Người ngoài hành tinh có thể điều khiển tư tưởng con người?

Ngoài các vụ giết người ghê gớm, người ngoài hành tinh còn được cho là có liên quan đến những vụ phá hoại và tấn công khác.

Vào tháng 10/2017, Anouphong Inphachack, 31 tuổi, đã bị bắt vì thực hiện hành vi phá hoại trong khu phố vốn yên tĩnh của anh ta ở Sheboygan, Wisconsin, Mỹ.

Trong khoảng thời gian một tuần, anh ta bị cáo buộc đã phun sơn vẽ từ “DNA” lên một số ngôi nhà, phá vỡ cửa sổ, làm móp méo một chiếc ô tô và tìm cách đốt nhà nhiều lần.

Khi bị cảnh sát bắt, anh ta có một cái rìu giấu trong túi và một câu chuyện hoang đường để kể. Theo đó, lý do Anouphong Inphachack thực hiện các hành vi này là do người ngoài hành tinh đã cấy vào anh ta một loại virus làm thay đổi DNA, điều khiển tâm trí, buộc anh ta phải thực hiện mệnh lệnh của họ.

Tại sao người ngoài hành tinh lại gây ra những rắc rối này để phá hoại một khu phố ở ngoại ô không có gì đặc biệt vẫn chưa được làm rõ, nhưng Inphachack khẳng định đó là sự thật. Kẻ phá hoại cuối cùng đã bị kết án tù với các tội danh đốt, phá một tòa nhà, vẽ bậy, làm hư hỏng tài sản và mang vũ khí bất hợp pháp.

Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 2/2022, cảnh sát ở bang Georgia, Hoa Kỳ, nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ đang hoảng loạn, nói rằng ai đó đang cố giết cô.

Khi họ đến hiện trường, là bãi đậu xe của một nhà thờ, nạn nhân chảy rất nhiều máu, và cách đó không xa là một chiếc xe đang nổ máy, cửa mở mà không có ai bên trong.

Người phụ nữ được đưa ngay đến bệnh viện trong khi cảnh sát truy lùng thủ phạm. Không lâu sau, một cuộc gọi đến 911 báo có kẻ tình nghi trước hiên của một ngôi nhà gần đó. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông tên là Joel Lankford và xác định ông ta chính là người đã ở cùng người phụ nữ tại nhà thờ.

Thủ phạm khai, không chỉ người ngoài hành tinh khiến ông gây tai nạn mà họ còn đưa ông đến vị trí hiện tại. Ông bị mất phương hướng vì người ngoài hành tinh được cho là đã dịch chuyển ông từ Lilburn, cách đó khoảng 30km, và ông nghĩ rằng mình vẫn còn ở đó.

Tất cả những điều này được đưa ra với giọng nói líu nhíu và hơi thở nồng nặc mùi rượu nên ông ta bị buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu, rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn và không hỗ trợ nạn nhân.

***

Những trường hợp này thực sự do người ngoài hành tinh thực hiện hay không? Nhiều giả thuyết cho rằng, các thủ phạm bị hoang tưởng và mắc chứng tâm thần phân liệt hoặc say rượu. Tuy nhiên, điều khó hiểu là họ không hề chối tội và luôn tin vào người ngoài hành tinh sẽ bảo vệ mình ngay cả đang phải chịu cảnh tù tội.

Nếu thực sự có liên quan đến người ngoài hành tinh vì sao họ lại sử dụng khả năng điều khiển tâm trí vào những vụ việc mang tính hình sự và dễ bị điều tra này? Có thể đây là những thử nghiệm hay chỉ là trò giải trí của họ? Bí ẩn vẫn bao trùm.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.