Người dân vùng Đất Mũi tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GD&TĐ - Những ngày qua, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân Cà Mau không khỏi xót xa, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Cà Mau) năm 2017.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Cà Mau) năm 2017.

Sinh thời, dù trên cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt đối với người dân Cà Mau - vùng đất cực Nam Tổ Quốc.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Ngưng (ngụ phường 9, TP Cà Mau) cho biết, hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông cảm thấy như mất đi người thân trong gia đình. Ngay sau đó, ông đã cùng anh em cựu chiến binh phường lập di ảnh thờ Tổng Bí thư bên cạnh Bác Hồ, Bác Giáp và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

“Theo dõi thông tin thời sự hằng ngày, tôi rất nể trọng nhân cách, đạo đức, cũng như tấm lòng vì dân, vì nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bác Trọng luôn xuất hiện với hình ảnh gần gũi, giản dị, nhưng hành động thì quyết liệt, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những câu nói của ông luôn đi đôi với làm và làm đạt hiệu quả”, ông Ngưng nhận định.

nguoi dan vung dat mui tiec thuong tong bi thu 2.jpg
Nhiều cựu chiến binh ở Cà Mau lập di ảnh thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà.

Dù chưa một lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Sơn Minh Thắng (ngụ phường 1, TP Cà Mau) luôn kính trọng và nể phục vai trò đầu tàu lãnh đạo đất nước của Tổng Bí thư.

“Qua theo dõi tin tức thời sự hằng ngày, tôi thấy bác Trọng thực hiện rất tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúng theo tinh thần “không có vùng cấm”, khiến Nhân dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Là lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng bác Trọng luôn xuất hiện với hình ảnh dung dị. Đạo đức, nhân cách sống của Tổng Bí thư khiến người dân càng kính trọng và thương yêu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là sự mất mát lớn của Đảng và Nhân dân, ai cũng tiếc thương”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Trần Thanh Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau buồn bã nói: "Lúc đầu nghe Bộ Chính trị thông cáo trên báo chí tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, nói Bác đang được tập trung điều trị tích cực, tôi vẫn hy vọng Bác mau khỏi bệnh để tiếp tục điều hành đất nước.

Sau đó không lâu, hay tin Bác từ trần, tôi vô cùng đau xót. Đất nước mất đi người lãnh đạo tài giỏi, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, vì dân, vì nước. Nhân dân mất đi một vị lãnh tựu đáng kính".

Theo ông Liêm, dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng di sản mà ông để lại cho Đảng, cho đất nước vô cùng to lớn.

"Tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ kế thừa sẽ phát huy tốt di sản của Tổng Bí thư, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, thỏa lòng Người nơi chín suối”, ông Liêm kỳ vọng.

tuong niem 4.jpg
Cán bộ, đảng viên ở Cà Mau theo dõi thông cáo đặc biệt về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn ảnh nhỏ.
tuong niem 3.jpg
Nhiều hội nghị ở Cà Mau, trước khi làm việc đại biểu đều dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lúc sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần về thăm và làm việc tại Cà Mau và tới Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, Ngọc Hiển (ngày 8/12/2009 trên cương vị Chủ tịch Quốc Hội và ngày 20/2/2017 trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

“Tôi vinh dự 2 lần được lãnh đạo tỉnh Cà Mau phân công đón tiếp và hướng dẫn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau. Tiếp xúc với ông, tôi thấy đây là một người giản dị, gần gũi và ấm áp.

Phong cách của Tổng Bí thư rất gần với phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn gần dân và quan tâm đến đời sống người dân”, ông Trần Minh Triều (ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển cho biết, lần thứ 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở lại xã Đất Mũi, đã rất vui mừng khi thấy sự đổi thay của vùng đất tận cùng cực Nam Tổ quốc.

Trong chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh cũng đề cập nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của xã Đất Mũi.

“Những ngày qua, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân xã Đất Mũi vô cùng xót xa, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều cán bộ, hộ dân cũng đã lập di ảnh thờ ông.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã hứa sẽ nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và vươn lên trở thành đô thị loại V, thỏa lòng kỳ vọng của Tổng Bí thư lúc sinh thời”, ông Trường thể hiện quyết tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ