Người dân tiếc thương, xúc động chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đăng Chung
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Người dân từ các nơi tìm về Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) bày tỏ lòng tiếc thương, xúc động chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng nay (25/7), lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội), bắt đầu từ 7h đến 22h và ngày mai (26/7), từ 7h đến 13h.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM và tại quê nhà làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).
Ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, người dân từ các nơi tìm về Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội) bày tỏ lòng tiếc thương, xúc động chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều người dân ở các tỉnh, thành xa xôi đã có mặt từ sớm trong niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân xúc động chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người có mặt sáng sớm, xúc động chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân xếp hàng trang nghiêm chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cán bộ Công an hướng dẫn người dân vào chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Không chỉ chú trọng vào giảng dạy kiến thức, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Dào San còn chú trọng dạy tiếng dân, văn hoá cho học sinh.
GD&TĐ - Nhiều trường học đã chủ động tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp dạy học tích cực, tập huấn cho giáo viên cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, kiểm tra, quản lý hồ sơ...
GD&TĐ - Mỗi ngày Ukraine tiêu phí số tiền tương đương 120 triệu USD cho cuộc chiến với Nga, nên 300 triệu USD viện trợ quân sự Mỹ chỉ đủ chi trong 2,5 ngày.