Juan, người đã vượt mốc 63 kg khi mới 6 tuổi, lần đầu tiên giành được danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới là người đàn ông nặng nhất hành tinh vào năm 2017 khi nặng gần 600 kg.
Khi đó anh 32 tuổi và hầu như chỉ nằm liệt giường. Anh cũng buộc phải đóng bỉm vì không thể tự đi vệ sinh nếu không có sự giúp đỡ của tám người để di chuyển anh.
Bác sĩ Jose Antonio Castaneda đã xác nhận cái chết của Juan. Anh qua đời tại bang Aguascalientes, miền trung Mexico, vào ngày 24/12 sau nhiều ngày gặp biến chứng về sức khỏe.
Sau khi giành được danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới, Juan nói: "Cơ thể tôi cứ tự vận hành mà không hề có sự kiểm soát nào. Tôi đã cố gắng ăn kiêng ngày này qua ngày khác, nhưng không có tác dụng gì và tôi trở nên tuyệt vọng".
Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của bác sĩ Jose, anh bắt đầu một chương trình điều trị y tế chuyên sâu nhằm giảm cân. Juan đã trải qua hai cuộc phẫu thuật giảm béo và tuân thủ chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải nghiêm ngặt.
“Điều này dẫn đến việc anh ấy giảm được 49% trọng lượng cơ thể ban đầu. Anh ấy tiếp tục giảm cân và cuối cùng đã giảm được số cân đáng kinh ngạc, khoảng 314 kg, chỉ còn nặng 284 kg vào năm 2023.
Chỉ cần có thể giơ tay lên và đứng dậy mỗi ngày để lấy một cốc nước hoặc đi vệ sinh cũng đã khiến bạn cảm thấy tuyệt vời rồi. Cảm giác thật tuyệt khi có thể vận động nhiều hơn và tự lập hơn.
Ngoài việc cải thiện khả năng vận động, việc giảm cân còn giúp giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2 và cao huyết áp của Juan. Anh cũng đã vượt qua được lần nhiễm Covid -19 năm 2020.
Trường hợp của Juan rất khó khăn, nhưng đã giúp nâng cao nhận thức về bệnh béo phì, căn bệnh rất cần sự thấu cảm và chăm sóc y tế chuyên khoa”, bác sĩ Jose nói.