George Zinn, người đàn ông có mặt tại hiện trường vụ án Charlie Kirk bị giết, đã thừa nhận hành vi khai man rằng, mình là kẻ nổ súng nhằm cản trở lực lượng thực thi pháp luật và tạo điều kiện cho kẻ nổ súng thực sự trốn thoát.
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah, George Zinn đang phải đối mặt với cáo buộc cản trở công lý.
Nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng của Mỹ đã bị bắn chết khi đang phát biểu trước sinh viên tại Đại học Utah Valley vào ngày 10/9.
Nghi phạm ám sát, Tyler Robinson, đã bị bắt giữ vào ngày 12/9 sau khi cha anh ta được cho là đã nhận ra anh ta trong đoạn phim giám sát và thuyết phục anh ta đầu hàng.
Trong một thông báo được đưa ra hôm 16/9, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah cho biết, Zinn bắt đầu "la hét rằng, anh ta đã bắn Charlie Kirk" ngay sau vụ tấn công.
Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này, sau đó anh ta phải nhập viện vì "vấn đề sức khỏe".
Trong khi ở bệnh viện, Zinn nói rằng, anh ta đã nhận tội giết người một cách sai trái để "cản trở phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật", theo văn phòng cảnh sát trưởng.
Người đàn ông này sau đó được cho là đã xác nhận với cảnh sát rằng, anh ta đã tìm cách "để nghi phạm thực sự bỏ trốn".
“Vào thời điểm này, không có thông tin nào cho thấy, George Zinn thực sự thông đồng với kẻ xả súng”, thông báo nhấn mạnh.
Hôm 16/9, Robinson bị buộc tội giết người nghiêm trọng. Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết, tiểu bang sẽ đề nghị mức án tử hình đối với nghi phạm 22 tuổi này.
Cùng thời điểm đó, Luật sư Quận Utah Jeff Gray nói với các phóng viên rằng, theo lời mẹ của nghi phạm, Robinson đã ngày càng quan tâm đến chính trị trong năm qua, và chuyển sang quan điểm tiến bộ hơn, đặc biệt là ủng hộ quyền của người đồng tính và chuyển giới.
Ông Gray cũng cho biết, Robinson đã có mối quan hệ tình cảm với bạn cùng phòng, người đang trong quá trình chuyển đổi giới tính.
Kirk, 31 tuổi, nổi tiếng khắp cả nước với tư cách là người đồng sáng lập nhóm hoạt động bảo thủ Turning Point USA và là người ủng hộ trung thành của Tổng thống Donald Trump.