Người dân ở Thái Bình hối hả ứng phó với bão số 3

GD&TĐ - Chiều 5/9, người dân ở Thái Bình đã chủ động chằng chống nhà cửa, tàu thuyền để ứng phó bão số 3 (Yagi).

ảnh 3-1.JPG
Chiều nay, người dân vùng ven biển Thái Bình đang nhanh chóng cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa để chống bão.
ảnh 4.JPG
Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, ngư dân đã đưa tàu về neo đậu tại các âu thuyền, cảng cá, vùng cửa sông.
ảnh 5-1.JPG
Tại khu neo đậu tránh trú bão ở cảng cá Tân Sơn (huyện Thái Thụy) ngư dân đang hối hả chằng dây cho chắc chắn.
ảnh 6.JPG
Các tàu được chằng dây chắc chắn.
ảnh 8-1.JPG
Các tàu đánh bắt xa bờ cũng đã về và đang di chuyển vào cảng cá Tân Sơn (huyện Thái Thuỵ) để neo đậu.
ảnh 8-2.JPG
Ngư dân hối hả thu gom, che đậy, chằng buộc ngư cụ để tránh bão.
ảnh 8-3.JPG
Nhiều tàu đánh cá của bà con ngư dân đã trở về, neo đậu tại cảng biển Cửa Lân, huyện Tiền Hải.
ảnh 8-4.JPG
Ông Phạm Văn Công, ngư dân xã Nam Thịnh cho biết, từ ngày hôm qua hầu hết các tàu, thuyền ở khu vực cảng biển Cửa Lân đã vào bờ neo đậu toàn.
ảnh 9-1.JPG
Nhiều tàu đã về nơi trú bão.
ảnh 1-1.JPG
Tại TP Thái Bình, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đang tiến hành cắt tỉa cành cây tại nhiều tuyến phố.
ảnh 1-2.JPG
Chiều 5/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình ban hành công điện khẩn, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 5h ngày 6/9. Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.
Di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thuỷ sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển vào nơi an toàn... Các công việc này phải hoàn thành trước 18h ngày 6/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỏ vàng Globe and Phoenix bỏ hoang nhiều năm.

'Thành phố Vàng' bên bờ sụp đổ

GD&TĐ - Hoạt động khai thác vàng trái phép đã và đang để lại hậu quả tàn khốc và đe dọa tính mạng con người tại thành phố Kwekwe (Zimbabwe).