Người đàn bà mang con riêng của chồng đi xét nghiệp ADN để... "giật chồng"

Cuộc sống có lúc này lúc khác, tôi chỉ mong sao nhiều cặp vợ chồng hãy nghĩ đến đứa con của mình mà sống trọn vẹn với cuộc sống hôn nhân.

Người đàn bà mang con riêng của chồng đi xét nghiệp ADN để... "giật chồng"

“Mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích, tuy nhiên, một câu hỏi mà những người làm công việc xét nghiệm ADN nhận được không ít lần trong suốt quá trình làm nghề: Liệu có phải vì ADN mà hạnh phúc nhiều gia đình bị tan vỡ?”. Đó là quan điểm của thám tử Lương Hiền Duy- Công ty thám tử Lương Gia chia sẻ cùng với PV báo Người Đưa Tin xung quanh câu chuyện về một người phụ nữ đã mang con riêng của chồng đi xét nghiệm ADN để… “giật chồng”.

Thưa anh, thời gian gần đây, báo chí đăng tải rất nhiều nhiều vụ “đánh ghen ngược”. Mới đây, một phụ nữ vì muốn cướp chồng của người khác đã mang con riêng của bồ đi xét nghiệm ADN. Vì người phụ nữ này muốn tìm cái cớ để cho bồ bỏ vợ theo mình. Là một thám tử gắn bó với nghề đã hàng chục năm, anh đánh giá như thế nào về câu chuyện này. Anh đã gặp trường hợp nào tương tự như vậy?

Cuộc sống luôn da dạng với muôn vàn “hỷ, nộ, ái, ố”, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Suốt 10 năm theo nghề thám tử, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp ly hôn, ngoại tình và cũng không thiếu những vụ đánh ghen. Tuy nhiên, chuyện một người phụ nữ nào đó đem con riêng của bồ đi xét nghiệm ADN hòng gây nên sự rạn nứt giữa tình nhân và người vợ hiện tại của anh ta quả thực là khá hy hữu.

Để cướp được chồng của người khác, người phụ nữ ấy vô tình đã làm tổn thương đến một đứa trẻ và có thể khiến chúng mất đi tương lai. Tôi phản đối cách mà người ta lấy đứa trẻ ra để làm đề tài trong câu chuyện của người lớn, những đứa trẻ ấy cần phải có một tuổi thơ đúng nghĩa, dù cha mẹ chúng không thể cùng nhau bước tiếp một đoạn đường thì đó cũng là việc riêng của người lớn, không ai có quyền làm tổn thương những mầm non bé nhỏ ấy.

Người đàn bà mang con riêng của chồng đi xét nghiệp ADN để...

Nhiều người đã dùng kết quả xét nghiệm ADN để làm căn cứ giải quyết các mối quan hệ.

Giả sử, kết quả ADN kia là sai lệch, đứa trẻ không phải con của người đàn ông kia, liệu rằng cô ấy có hạnh phúc khi cướp được chồng người khác hay không? Và rồi, đứa trẻ bất hạnh ấy sẽ ra sao khi nỗi đau tâm lý hằn sâu trong tâm thức. Tôi cho rằng, việc lấy đứa trẻ để làm bàn đạp chia cắt hoặc cướp chồng người khác là quá độc ác.

Ngược lại, có trường hợp nào vợ dắt con riêng của chồng với bồ đi xét nghiệm ADN mà anh từng tiếp xúc?

Như tôi đã nói, trường hợp dắt con riêng của chồng với bồ đi xét nghiệm ADN là khá hy hữu. Tôi chưa gặp bao giờ, thế nhưng, trước đây tôi từng gặp trường hợp éo le hơn vậy nữa. Có một đôi tình nhân nọ, chưa cưới nhau nhưng đã chung sống với nhau như vợ chồng. Khi về sống chung, họ cãi nhau suốt, vì không thể dung hòa được nên cả hai quyết định dừng lại, tuy nhiên, trớ trêu thay cô gái lại mang bầu.

Khi con gái được sinh ra, cô ta ném con cho người tình cũ để đi lấy chồng. Vài năm sau, cô bé con ấy bị bệnh, cần phải ghép tủy của người thân, khi xét nghiệm, anh chàng kia ngã ngửa phát hiện mình và con gái không có chung huyết thống. Anh ta đã đem con trả cho mẹ nó. Đứa bé sau này sống chết không rõ. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau lòng khi cô bé con khóc gọi bố cạn nước mắt nhưng vẫn không được đáp lại.

Có rất nhiều Việt Kiều tìm đến công ty chúng tôi nhờ điều tra vợ hoặc chồng ngoại tình. Trong đó có khá nhiều vụ ly kỳ, điển hình như vụ việc của anh Tuấn (đã đổi tên – PV) một Việt kiều sống tại Áo. Anh này lấy vợ 5 năm nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục đưa vợ sang đoàn tụ. Hàng tháng, Tuấn gửi cho vợ rất nhiều tiền nhằm an ủi cô khi chồng không ở bên, tuy nhiên, người vợ ấy vẫn than thiếu tiền mỗi lần anh gọi điện vể.

Là một thám tử nổi tiếng, tham gia phá rất nhiều vụ án, trong đó không ít vụ ngoại tình. Có những vụ ngoại tình nào ly kỳ, phức tạp mà anh gặp nhiều khó khăn nhất?

Vì tiết kiệm tiền để gửi cho vợ, anh chàng này thậm chí phải nhịn ăn, nhịn tiêu, nhưng cô vợ vẫn chê ít. Khi một người bạn về nước, Tuấn có nhờ anh ta ghé đưa quà cho vợ, người bạn này nói thấy vợ Tuấn đi với một chàng trai trẻ, trông khá tình tứ, vì lo lắng cho Tuấn nên người bạn đó đã kể lại. Tuấn tức tốc nhờ chúng tôi tìm hiểu, chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi phát hiện vợ anh ta bao nuôi không chỉ một mà đến ba cậu tình nhân, mà người nào người nấy đều trẻ trung, đẹp trai.

Bao nhiêu tiền Tuấn gửi về, người vợ ấy đều cung phụng hết cho trai trẻ nhằm kiếm tìm thú vui thể xác. Một điều đặc biệt hơn, ba cậu tình nhân kia còn từng đụng độ, đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh giành quyền làm tình nhân đương nhiệm. Biết được những chuyện này, Tuấn chỉ biết khóc không thành tiếng.

Thực ra, những vụ điều tra ngoại tình không mấy khó khăn bởi chỉ cần tiế hành một vài nghiệp vụ cơ bản là chúng tôi đã có thể giải quyết được vụ việc khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, vất vả nhất chính là những vụ vợ (chồng) lợi dụng những chuyến công tác dài ngày để cặp kè tình nhân. Lúc ấy, các thám tử phải đáp máy bay theo đối tượng để điều tra, dù họ bay qua Mỹ, Anh… chúng tôi cũng phải nhận nhiệm vụ.

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến “giật chồng, cướp chồng” tràn lan trên các trang báo, diễn đàn mạng. Có nhiều bà vợ tìm đến anh để được nhờ giúp đỡ?

Đúng là thời gian gần đây tôi nhận được rất nhiều lời nhờ vả của những bà vợ có chồng ngoại tình. Trong đó có rất nhiều người phụ nữ lui về sau hậu trường để làm bà nội trợ, một lòng cúc cung tận tụy vì chồng con, thế nhưng, chồng vẫn bỏ rơi họ để đi theo tình nhân. Thậm chí, khách hàng của tôi cũng có rất nhiều người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp nhưng vẫn âm thầm rơi lệ vì chồng thiếu chung thủy, cặp với người phụ nữ thậm chí không bằng họ.

Cuộc sống có lúc này lúc khác, tôi chỉ mong sao nhiều cặp vợ chồng hãy nghĩ đến đứa con của mình mà sống trọn vẹn với cuộc sống hôn nhân. Nếu có muốn tìm người phụ nữ khác, làm ơn hãy chia tay thật nhân văn, đừng để con cái họ tổn thương dù bất cứ lý do gì.

Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Thu Thảo

Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ