Người bán đào, quất ở Hà Nội dầm mình dưới mưa lạnh ngày 28 Tết

GD&TĐ - Hôm nay (28 Tết), Hà Nội mưa kéo dài, nền nhiệt độ giảm còn khoảng 14 độ, cảnh tượng mua bán đìu hiu hơn bao giờ hết trong những ngày cận Tết, nhiều tiểu thương dầm mưa đợi khách hàng.

Nhiều tiểu thương ngán ngẩm khi 28 Tết thời tiết không ủng hộ, giá giảm vẫn ít người mua.
Nhiều tiểu thương ngán ngẩm khi 28 Tết thời tiết không ủng hộ, giá giảm vẫn ít người mua.

Từ đêm qua 8/2 đến hôm nay 9/2 (tức 28 Tết), thời tiết Hà Nội trở gió, mưa, kèm theo không khí lạnh khiến những dãy hoa đào, quất bán tại nhiều tuyến đường trở nên đìu hiu hơn.

Tiểu thương mặc áo mưa, dầm mình để mong bán được hàng.

Ghi nhận tại tuyến đường Láng, nhiều tiểu thương cho dù trời mưa lạnh vẫn đứng mong chờ khách.
Ghi nhận tại tuyến đường Láng, nhiều tiểu thương cho dù trời mưa lạnh vẫn đứng mong chờ khách.
Do gió mạnh, mưa từ đêm ngày hôm qua, nhiều chậu quất đã bị đổ, hỏng.
Do gió mạnh, mưa từ đêm ngày hôm qua, nhiều chậu quất đã bị đổ, hỏng.
Hôm nay đã là 28 Tết, người bán đào quất vẫn hy vọng nhiều người dân Thủ đô sẽ mua hoa chưng Tết.
Hôm nay đã là 28 Tết, người bán đào quất vẫn hy vọng nhiều người dân Thủ đô sẽ mua hoa chưng Tết.
Người bán đào, quất ở Hà Nội dầm mình dưới mưa lạnh ngày 28 Tết ảnh 4
Mặc dù giá đào, quất đã giảm nhiều, nhưng do thời tiết mưa nên lượng khách đến mua cũng rất ít.
Mặc dù giá đào, quất đã giảm nhiều, nhưng do thời tiết mưa nên lượng khách đến mua cũng rất ít.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.

Trên giường bệnh, cô Huệ nghẹn ngào căn dặn những đứa con cố gắng mạnh mẽ, chăm ngoan.

Lời cuối của mẹ!

GD&TĐ - Trên giường bệnh, cô giáo trẻ ở Hà Tĩnh nghẹn ngào dặn dò hai con thơ trước lúc cạn dần sự sống vì ung thư não quái ác.