Ngồi tù 7 năm rưỡi vì quản lý rừng nhưng "đánh mất"... rừng

GD&TĐ - Trong thời gian từ năm 2006 đến tháng 4/2018, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đã để mất hơn 424 ha rừng trồng gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lê Tiến Hiệp (SN 1975), Ngô Càng Thanh (SN 1955) cùng trú tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, trong thời gian từ năm 2006 đến tháng 4/2018, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đã để mất hơn 424 ha rừng trồng gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Ngô Càng Thanh với vai trò Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ giai đoạn từ năm 2006 đến ngày 31/3/2015 và bị cáo Lê Tiến Hiệp với vai trò là Phó Trưởng ban phụ trách rồi Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ giai đoạn từ ngày 1/4/2015 đến tháng 4/2018 đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Hai bị cáo tại phiên toà xét xử.
Hai bị cáo tại phiên toà xét xử. 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng, không có biện pháp để ngăn chặn, xử lý việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

Chi tiết hơn, cáo trạng nêu rõ, bị cáo Ngô Càng Thanh đã để mất 200,21 ha rừng trồng gây thiệt hại hơn 2,34 tỷ đồng; bị cáo Lê Tiến Hiệp để mất 224,03 ha rừng trồng gây thiệt hại hơn 7,74 tỷ đồng.

Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Hiệp 5 năm 6 tháng tù giam và Ngô Càng Thanh 2 năm tù giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Chìa khóa tình yêu

GD&TĐ - Huy chương nào chẳng có mặt trái; và mặt trái của việc sở hữu một đức ông chồng 'có giá' lại là một áp lực - áp lực không lời không kém cực nhọc.