Ngôi sao đắt giá nhất Nhật Bản cập bến Tottenham

GD&TĐ - Tottenham tạo dấu mốc trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ trung vệ Kota Takai từ Kawasaki Frontale với mức phí lên tới 6,8 triệu USD.

Theo talkSPORT giá trị chuyển nhượng trên giúp trung vệ 20 tuổi trở thành cầu thủ được bán ra nước ngoài có giá cao nhất của giải vô địch Nhật Bản. Số tiền này vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về Kyogo Furuhashi, tiền đạo từ Vissel Kobe gia nhập Celtic năm 2021 với giá 6,3 triệu USD.

Trung vệ Kota Takai gây ấn tượng mạnh khi góp công lớn giúp Kawasaki Frontale loại Al Nassr của Cristiano Ronaldo ở bán kết AFC Champions League vừa qua.

Trận đó, trung vệ Nhật Bản theo kèm chặt khiến Ronaldo “tắt điện”, góp phần vào chiến thắng 3-2 cho đội bóng Nhật Bản.

Dù thua đội nhà thua Al Ahli 0-2 ở chung kết nhưng màn trình diễn của trung vệ Takai vẫn được đánh giá cao.

Sở hữu chiều cao 1,92 m cùng lối chơi điềm tĩnh, Takai đã chơi 78 trận cho đội một Kawasaki từ năm 2022, giành Siêu Cup Nhật Bản.

Anh cũng cùng tuyển U23 Nhật Bản đăng quang tại giải châu Á và cũng đã có 4 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Takai ngôi sao Nhật Bản thứ ba thi đấu tại Ngoại hạng Anh sau Maya Yoshida (từng chơi cho Southampton) và Takehiro Tomiyasu (Arsenal).

Đội hình Tottenham hiện đang có nhiều trung vệ chất lượng như Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Denso, Radu Dragusin hay Ben Davies.

Do đó, Takai nhiều khả năng sẽ được ‘Gà trống’ đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

taikai.jpg
Trung vệ Takai ‘bắt chết’ Ronaldo ở bán kết AFC Champions League hôm 30/4.

Trước đó, Tottenham đã ký hợp đồng với 2 tân binh khác là Kevin Danso (từ Lens) và Mathys Tel từ Bayern Munich.

Họ cũng đang theo đuổi Bryan Mbeumo nhưng phải cạnh tranh quyết liệt với Man Utd. Eberechi Eze, người ghi bàn duy nhất giúp Crystal Palace vô địch FA Cup mùa qua là phương án dự phòng nếu Tottenham thất bại trong thương vụ Mbeumo.

Tottenham đang là nhà vô địch Europa League và giành vé dự Champions League dù chỉ xếp 17 tại Ngoại hạng Anh.

Dù có công giúp đội nhà giải cơn khát danh hiệu sau 17 năm nhưng lãnh đạo Tottenham vẫn quyết định sa thải HLV Ange Postecoglou chỉ sau đúng 16 ngày đăng quang.

Chủ tịch Daniel Levy sau đó bổ nhiệm HLV Thomas Frank, người từng giúp Brentford trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh suốt 4 mùa qua, với kỳ vọng vực dậy đội bóng thành London.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ