Nghịch dại, 3 thiếu niên dùng bật lửa đốt cháy nhà rông

Cho đến trưa 6/1, khói vẫn âm ỉ bốc lên từ ngôi nhà rông tại thôn Yangroong, xã Đắk Cấm sau vụ cháy trước đó một ngày.

Nghịch dại, 3 thiếu niên dùng bật lửa đốt cháy nhà rông
IMG_20160106_104849
Ngôi nhà rông hoang tàn sau vụ cháy do 3 em nghịch dại châm lửa. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Ngôi nhà rông bị cháy nằm trong khuôn viên của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và trường mầm non Hoa Ngọc Lan (điểm trường thôn Yangroong, xã Đắk Cấm, TP Kon Tum). Tại hiện trường ngôi nhà chỉ còn vài thân cột cháy, khói vẫn còn bốc lên.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, cô giáo Nguyễn Thị Ngân, giáo viên Trường mầm non Hoa Ngọc Lan kể lại: Khoảng 10h ngày 5/1, lúc đang dạy trong lớp, tôi thấy các em học sinh nhốn nháo. Nhìn ra bên ngoài thì thấy ngôi nhà rông bùng cháy dữ dội. Vì ngôi nhà làm bằng gỗ và tranh tre nên lửa bốc lên rất nhanh. Tôi hốt hoảng đưa các em học sinh sơ tán khỏi lớp vì lớp học chỉ cách ngôi nhà rông đang cháy tầm 10m.

Sau khi ngôi nhà rông bốc cháy rất nhiều thầy cô trong trường học và người dân kéo nước dập lửa nhưng bất thành.

Công an tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên là do A Ti (SN: 2002), A Trung (SN 2005) và A Chiêu (cùng trú tại thôn 7, xã Đắk Cấm, TP Kon Tum) gây nên. Theo thông tin điều tra ban đầu, cả 3 đối tượng trên đến nhà rông văn hóa của thôn Yangroong để chơi, sau đó A Ti sử dụng bật lửa mang theo quẹt lửa châm vào mái lá nhà rông. Ngay sau đó thì ngọn lửa bùng phát dữ dội và không thể cứu chữa được nữa.

Hiện công an tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc.

Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.