Nghịch cảnh trường bỏ không, đình làng trở thành lớp học

Nghịch cảnh trường bỏ không, đình làng trở thành lớp học

(GD&TĐ) - Tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, trong khi các em học sinh của trường mầm non Kim Lũ vẫn đang phải học ở các điểm lẻ và học nhờ từ một gian Đình làng, thì ngôi trường mới được xây dựng theo quy mô chuẩn Quốc gia hiện vẫn đang bị bỏ không. Giáo viên, phụ huynh và nhân dân mong mỏi từng ngày trường mới được nghiệm thu đi vào sử dụng để những mầm non của quê hương được học trong một ngôi trường khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy và học.

N
Mặc dù đã xây xong cách đây một năm nhưng trường mầm non Kim Lũ vẫn chưa được nghiệm thu chỉ vì một hộ dân chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Trường tiền tỷ bị bỏ không?

Năm 2010, trường mầm non Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được xây dựng theo quy mô chuẩn Quốc gia với mức đầu tư khoảng 11 tỷ đồng (bao gồm cả tiền đền bù giải phóng mặt bằng) do Ban quản lý Dự án huyện làm chủ đầu tư. Tuy nhiên cho đến nay, mặc dù công trình đã hoàn thiện hơn một năm nay, song không hiểu vì lý do gì mà các em học sinh vẫn chưa được học trong ngôi trường mới này.

Cô Trần Thị Xuân – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường được xây dựng xong cách đây hơn 1 năm. Theo kế hoạch, việc nghiệm thu và bàn giao sẽ được tiến hành vào khoảng giữa năm 2011. Song đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh mong mỏi từng ngày để được học trong ngôi trường mới.

Chị Nguyễn Thị Hạnh – Một người dân địa phương bày tỏ: Trường xây xong cũ hết rồi mà con em chúng tôi vẫn chưa được học. Mong sao trong năm học tới trường mới sẽ chính thức được sử dụng.

Theo ông Tạ Văn Đạo – Giám đốc Ban quản lý Dự án huyện Sóc Sơn, đại diện đơn vị chủ đầu tư, lý do mà trường vẫn chưa được nghiệm thu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, hiện còn khoảng vài trăm mét vuông của một hộ dân nằm trong vùng dự án (phần đất này được dùng để làm sân và cổng trường) vẫn chưa chấp thuận phương án đền bù nên việc giải phóng mặt bằng chưa thực hiện được. Mà trách nhiệm này lại thuộc về chính quyền xã Kim Lũ. Đây cũng chính là lý do tại sao trường xây xong đã lâu nhưng vẫn chưa được nghiệm thu khiến cho ngôi trường bạc tỷ này vẫn bị bỏ không.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đức Trung – Chủ tịch UBND xã Kim Lũ cho biết: Xã đã xây dựng phương án cưỡng chế, kiên quyết từ nay đến cuối năm sẽ giải phóng mặt bằng trả lại quỹ đất sạch để bàn giap cho nhà đầu tư thực hiện nốt các hạng mục công trình còn lại trước khi bước vào năm học mới.

Trường mới chưa được nghiệm thu nên các em phải học nhờ trong đình
Trường mới chưa được nghiệm thu nên các em HS lớp mẫu giáo nhỡ phải học nhờ trong Đình làng với đủ thứ thiếu thốn

Lớp học trong Đình làng

Cũng chính từ việc trường mới vẫn chưa được nghiệm thu nên hiện nay học sinh của trường mầm non Kim Lũ vẫn phải học tập tại 5 điểm trường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và chất lượng học tập của  các em học sinh. Song điều đáng nói là ở các điểm trường này, nhà trường thường phải mượn một phần của đình làng làm lớp học cho các em. Đơn cử như ở điểm trường thôn Kim Thượng của xã Kim Lũ. Hơn 30 em học sinh lớp mẫu giáo nhỡ phải học nhờ từ một gian đình làng. Cơ sở vật chất thiếu thốn, không gian chật hẹp và thiếu ánh sáng đó là những gì đã và đang diễn ra ở lớp học  đặc biệt này – Một giáo viên cho hay.

Nhiều phụ huynh bức xúc khi trao đổi với chúng tôi: Nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi rất lo lắng và hoàn toàn không yên tâm về chất lượng dạy và học. Trong khi tất cả các khoản đóng góp theo quy định chúng tôi vẫn phải thực thi, vậy mà con em chúng tôi lại phải ngồi trong một lớp học tạm bợ, điều đó đồng nghĩa với việc quyền lợi của con em chúng tôi không được đảm bảo.

Còn chị Nguyễn Thị H - Phụ huynh học sinh lớp mẫu giáo lớn tỏ ra ngao ngán: “Khi biết được xây dựng trường mầm non mới, ai nấy đều rất phấn khởi vì con em mình sẽ được học bán trú, không phải học ở các điểm lẻ. Song trường xây xong đã lâu, phụ huynh chúng tôi cứ chờ mãi, hết năm này đến năm khác mà vẫn không thấy nhà trường thông báo chuyển học sinh sang lớp mới. Còn nhớ, trước khi kết thúc năm học 2010-2011, được các cô thông báo năm học 2011-2012 các em sẽ được học ở trường mới. Đến năm học, chúng tôi lại được thông báo là có khả năng là ăn tết cổ truyền xong thì chuyển và sự thực là đến bây giờ thì vẫn chưa, không biết năm học tới câu chuyện này liệu đã đến hồi kết hay chưa? Thú thật giờ chúng tôi không dám mong đợi nữa vì sợ thất vọng nhiều!”.

Thực tế, việc nhà trường để các em phải học nhờ, học tạm là chuyện “cực chẳng đã”. Hiện nay, năm học 2011-2012 đang khép lại, một năm học mới sắp bắt đầu, thiết nghĩ nguyện vọng của giáo viên, các bậc phụ huynh và nhân dân xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là chính đáng. Đã đến lúc các cấp chính quyền và các ngành chức năng của huyện Sóc Sơn cần vào cuộc tich cực và giải quyết dứt điểm những vướng mắc làm ảnh hưởng đến quá trình nghiệm thu nhà trường. Để các em sớm được học tập trong một ngôi trường thực sự khang trang và đảm bảo các tiêu chuẩn Quốc gia.

Minh Hằng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ